Tào Tháo khi còn trẻ được gọi là "Gian Hùng Loạn Thế", Lưu Bị lập chí chấn hưng lại Hán triều, Tôn Kiên tự thân võ lược gây dựng nền móng Tôn Ngô. Còn có rất nhiều dũng tướng. Tướng tài, hiền thần, quân sư, các mỹ nữ. Những anh hùng này rong ruổi phong vân, trải qua thời gian tụ họp lại cùng thống nhất cả thiên hạ. Kẻ có thể khai thiên lập vị vượt qua thời đại loạn thế này, sẽ là vị anh hùng nào? Ngay bây giờ.....chiến tranh chân chính chính thức bắt đầu.
Đã từng có một vị trẻ tuổi. Mặc dù trong tay không có vật gì, nhưng thân tâm ưu quốc, hai mắt luôn bùng lên ý chí cứu quốc...Tại thời điểm cuối thời Đông Hán. Chính trị hủ bại cùng nhân dân phản loạn, thế gian rối loạn bất an. Và rồi cố sự anh kiệt môn tất yếu bắt đầu mở màn.
『 Năng thần trị thế, loạn thế gian hùng 』...Sau khi nghe người khác đàm luận về mình, nam tử bật cười lớn. Kẻ này tên Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Không bao lâu sau loạn Hoàng Cân, Đổng Trác ủng lập hoàng đế nhằm thi hành bạo chính. Thế nhưng Tào Tháo vì lẽ đó làm cao hứng, cho rằng đây chính là cơ hội tốt.
Lữ Bố, vốn là mãnh tướng võ nghệ vô song lúc bấy giờ.Thế nhưng tính cách gã nông cạn lại tham lam, vì chiến mã Xích Thố danh tiếng, sát hại nguyên nghĩa phụ Đinh Nguyên, cải bái Đổng Trác làm nghĩa phụ. Đôi phụ tử mạnh nhất lại ác độc nhất, khiến cho thiên hạ đại loạn.
Hứng chịu thế công bất ngờ của liên minh chống Đổng Trác, Đổng Trác bèn thiêu hủy vương đô Hán vương triều Lạc Dương, đồng thời cưỡng ép dời đô đến Trường An. Có vị nam nhân đứng ở trong vương đô đã thành phế tích. Hắn vốn là mãnh hổ Giang Đông. Tôn Kiên. Mãnh tướng cường liệt tôn quý, tương lai sắp tới sẽ có khả năng xoay chuyển vân mệnh.
Đổng Trác lấy Lữ Bố bố trí bên cạnh, tùy ý thi hành chính sách bạo chính. Mà Tư Đồ, Vương Doãn vì ưu quốc liền nghĩ ra mưu kế. Chính là mỹ nữ liên hoàn kế.Khiến cho phụ tử Đổng Trác, Lữ Bố nhân vì dính vào mỹ nữ mà gây nên xung đột nhằm ly gián bọn họ. Vận mệnh thiên hạ cứ như vậy mà phó thác lên trên người vị mỹ nữ.
Nhân lúc Đổng Trác vì kế lược Vương Doãn mà chết đi, Tào Tháo y nguyên xung quanh có đông đảo địch nhân, bèn lấy mục tiêu vì thiên hạ, thảo phạt Đổng Trác, Lữ Bố, tàn đảng khăn vàng, cùng chư lộ quần hùng lập nên liên minh quân...Nhưng quân sư Tuần Úc lại quả quyết, Tào Mạnh Đức có thể giành được thắng lợi sau cùng.
Trưởng tử mãnh hổ Giang Đông Tôn kiên là Tôn Sách, dùng ngọc tỉ phụ thân lưu lại làm điều kiện trao đổi, thành công tách ra khỏi Viên Thuật. Bên cạnh có nghĩa huynh đệ Chu Du trí dũng song toàn. Từ phụ thân kế thừa răng nanh đã mài nhọn, tiểu bá vương bấy giờ sắp bắt đầu tiến kích bước đầu tiên.
Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách nhân vì Tôn Quyền chết quá mức đường đột mà được chọn làm người kế thừa, để chỉnh hợp lòng người dao động trong lúc rối ren, nhận trọng trách lớn lao tại Giang Hạ ổn định cấp tốc khuếch đại lãnh thổ. Mãnh hổ trẻ tuổi sắp đối mặt khảo nghiệm.