[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

^x3
Má ơi con đang đọc tryện còn chưa xong...^:)^
 
Cuối cùng thì mấy ông đạo diễn VN cũng có người nghĩ đến việc xài kịch bản chuyển thể =)). Chờ mãi.
Btw, trailer đẹp, nhạc hay :D
 
wtf thế thằng em có báo thù gì thằng anh k =))
 
Đù má chưa chi đã dính spoil rồi, thôi mai ra mua truyện về đọc vậy =,=
Mà có ai cảm nhận giống mình không, là ông này chuyên gia viết kiểu truyện ngôn tình cho tuổi mới lớn ấy, tình cảm, kết thúc sến súa, plot twist... :))
 
wtf thế thằng em có báo thù gì thằng anh k =))

chả làm gì cả bác ợ mà còn bao che cho nó bảo ba má tại ngã mà ra.Thằng em trước giờ nó thương thằng anh nhất việc nhà nó làm hết,thằng anh bị bắt nạt lao vào cứu nó nhận tội cho thằng anh suốt ăn đòn liên tục.Thằng anh chỉ được cái học giỏi hơn thằng em thôi,có biến thì bỏ thằng em lại chạy trước thằng em chạy không kịp ăn đòn thả cửa/SPOILER]
 
Đù má chưa chi đã dính spoil rồi, thôi mai ra mua truyện về đọc vậy =,=
Mà có ai cảm nhận giống mình không, là ông này chuyên gia viết kiểu truyện ngôn tình cho tuổi mới lớn ấy, tình cảm, kết thúc sến súa, plot twist... :))
Sao lại so sánh truyện NNA với ngôn tình :((, không giống chút nào hết :6cool_ah:
 
Nhớ đọc cuốn nay rồi mà không hiểu sao quên hết rồi ai thương tình đi ngang qua tóm tắt sơ lại bỏ vô spoil hộ em cái xin cảm ơn :5cool_big_smile:
 
Mong phim ra rạp sớm để dc đi xem :)
 
Thích nhất 3 truyện Cô gái đến từ hôm qua , Mắt Biếc , Còn Chút Gì Đẻ Nhớ ... 1 cái happy ending 2 cái buồn thảm . Kết phải thê thảm vậy mới đã :))
Cơ mà đọc buồn thấy m... !
 
Vẫn nhớ như in lần đầu đọc Còn chút gì để nhớ. Đoạn đọc xong lá thư nv chính nước mắt rơi trên thư thì nước mắt mình tự nhiên cũng rơi lã chã trên trang truyện, thực sự ko thể kìm được.. Kể ra truyện Còn chút gì để nhớ làm phim thì mình cũng háo hức phết.. :x
 
Vẫn nhớ như in lần đầu đọc Còn chút gì để nhớ. Đoạn đọc xong lá thư nv chính nước mắt rơi trên thư thì nước mắt mình tự nhiên cũng rơi lã chã trên trang truyện, thực sự ko thể kìm được.. Kể ra truyện Còn chút gì để nhớ làm phim thì mình cũng háo hức phết.. :x

bác giàu cảm xúc quá!:o3

vào tay bác Victor Vũ thì chả biết còn cải biên thế nào:-B
 
Cuối cùng thì mấy ông đạo diễn VN cũng có người nghĩ đến việc xài kịch bản chuyển thể =)). Chờ mãi.
Btw, trailer đẹp, nhạc hay :D
có Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư rồi mà nhỉ ?
 
:4onion56::4onion56: Hóng Mắt Biếc...... để xem mem gamevn với mem Voz lăn lộn trong nước mắt vì con gấu chó Hà Lan :5onion22:
 
bác giàu cảm xúc quá!:o3

vào tay bác Victor Vũ thì chả biết còn cải biên thế nào:-B
Có lẽ vậy...:D Lúc đấy thực sự không kìm được cảm xúc của mình. Trước giờ chỉ có hay xem phim thì mới hay cảm động rơi nước mắt thôi chứ đọc truyện thì thú thực là rất ít. Nhất là cái thời điểm mình đọc nó là lúc gần hết cấp 2. Đang đọc truyện để xem sau phim ra sẽ thế nào. :D
 
Y như mình đoán, cái Trailer chính thức y chang "bản nháp", Galaxy xài chiêu PR "lộ hàng" hoài luôn. Nếu chịu thay 1 cái trailer khác một chút, kéo bài Thằng Cuội thêm chút nữa, thì đã không bị bắt bài PR kỳ này.

Cơ mà phải công nhận teaser trailer này quá hay, đầy đủ cảm xúc, chuyển cảnh, đánh ánh sáng, màu sắc nhìn đẹp và có cảm xúc, chứ không phải đẹp vô hồn như mấy phim TQ sau này. Vực núi sát biển ở Phú Yên quay quá đẹp. Đoạn chuyển cảnh tối và sáng coi rất thú vị.

Tuyệt nhất là phim chịu khó đầu tư rất kỹ ở khoản tái hiện cuộc sống, trò chơi, tuổi thơ của thế hệ 8X, trò lấy ống lon làm lồng đèn, hay cái trò mô tô bay mà hồi xưa mình xem cứ há hốc mồm và đến giờ vẫn chưa hiểu nó chơi thế nào.

Xem trailer này rồi nghe cái bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Ái Phương thấy hay quá, nhẹ nhàng, êm ái, đậm chất thơ. Nhưng do bài hát phát hành không đúng thời điểm nên không nổi (sau khi phát hành truyện khá lâu, và trước khi ra mắt trailer phim đến 5 tháng), giờ tự nhiên nhờ cái trailer phim này mà bài Thằng Cuội (ca sĩ chưa rõ) và bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Ái Phương được chú ý. Ước Victor Vũ làm cái trailer nữa và lấy cái bài của em Ái Phương lồng vô bối cảnh miền quê tuổi thơ... để xem cho đã, nghe mà rưng rưng.

Chắc chắn quất vé đi coi rồi. Hiếm có phim VN nào làm mình muốn xem và thưởng thức như phim này. Không chỉ vì có cả bộ 3 đảm bảo chất lượng nội dung: Victior Vũ (đạo diễn), Việt Linh (kịch bản), Nguyễn Nhật Ánh (tác phẩm văn học), mà dàn diễn viên nhí coi rất hay. Ánh mắt của diễn viên diễn cực kỳ hay và có hồn nữa.

Chỉ e phim này PR đợt này sớm quá, đến cuối tháng 8, không khí trầm xuống, trailer coi chán chê, thiên hạ đọc truyện hết rồi, lúc đó chắc chắn phê bình chê bai sẽ nặng nề hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này Hạp-pi en-đình. Mấy tình yêu đừng lo. Nếu có thời gian thì đọc truyện trước sẽ hay hơn. Xem phim là để thưởng lãm cảnh quay đẹp như thế nào thôi. :)) Còn về nội dung thì anh main như vậy chủ yếu để buff thằng cu em max stat thôi. Ý đồ của NNA là vậy. Mẹ bà, mình mà có 1 thằng em như vậy thì đếch biết thương sao cho hết. :)) Thằng em trong truyện cực kỳ dễ thương. Đọc đến khúc cuối nếu mà nó ko kết như vậy chắc chửi chết cha thằng main luôn rồi. =))
 
Y như mình đoán, cái Trailer chính thức y chang "bản nháp", Galaxy xài chiêu PR "lộ hàng" hoài luôn. Nếu chịu thay 1 cái trailer khác một chút, kéo bài Thằng Cuội thêm chút nữa, thì đã không bị bắt bài PR kỳ này.

Cơ mà phải công nhận teaser trailer này quá hay, đầy đủ cảm xúc, chuyển cảnh, đánh ánh sáng, màu sắc nhìn đẹp và có cảm xúc, chứ không phải đẹp vô hồn như mấy phim TQ sau này. Vực núi sát biển ở Phú Yên quay quá đẹp. Đoạn chuyển cảnh tối và sáng coi rất thú vị.

Tuyệt nhất là phim chịu khó đầu tư rất kỹ ở khoản tái hiện cuộc sống, trò chơi, tuổi thơ của thế hệ 8X, trò lấy ống lon làm lồng đèn, hay cái trò mô tô bay mà hồi xưa mình xem cứ há hốc mồm và đến giờ vẫn chưa hiểu nó chơi thế nào.
Trò mô tô đấy là áp dụng lực ly tâm ấy bác, coi bộ hồi cấp 3 bác ghét học vật lý lắm đây, hihe. :))
 
Hồi đó có Thiên mệnh anh hùng cũng là phim VN đầu tiên xem trailer mà muốn đi rạp xem. Mặc dù cuối cùng thấy nội dung nhảm nhí nhưng công nhận production value tốt thiệt.

Phim này xem trailer xong còn muốn ra rạp xem nhiều hơn, nhìn phần hình ảnh đã thiệt, hai bài hát đều hay, lại là chuyển thể của NNA nữa (ít ra cũng có cốt truyện ngon). Cảm nhận qua trailer thấy phim cũng thể hiện ít nhiều có chiều sâu. Tiếc là đang ở nước ngoài :-<
 
bộ này lũ con gái bàn kinh lắm, tầm tháng 7 thêm 1 cái trailer đẹp nữa là doanh thu ổn ngay *chắc vậy*
 
Back
Top