[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Hình như cuối tháng 8 .
 
Biết khi nào mới có ost đây T_T . Toàn phải nghe lại qua trailer film.
 

clip này ra cũng dc tuần mà ko thấy ai post nhờ
 
bởi vì clip này ko phải trong phim đâu
clip này của sámung đặt hàng ông Vũ làm mà, quay ở Nam Cát Tiên
 
em mới đọc xong cô gái đến từ hôm qua
mong truyện này lên film quá dù nó đơn giản nhưng làm nhớ lại hồi bé ghê :5cool_still_dreamin
 
em mới đọc xong cô gái đến từ hôm qua
mong truyện này lên film quá dù nó đơn giản nhưng làm nhớ lại hồi bé ghê :5cool_still_dreamin
Thời xưa thôi. Thời này theo công thức đó thì con bạn năm xưa thành hotgirl sang chảnh, đại gia cặp kè trong khi thằng main vẫn hiền lành đụt đụt là cái chắc :1cool_look_down:
 
thế mới nói hồi bé chớ :3cool_angry:
 
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành
-------
Nghe hay vồn :"> Chỉ mong phim ra nhanh còn xem, truyện thì vừa đọc xong :3
 
Main theme từ kênh của phó đạo diễn
 
Vậy con bé này vai gì ta? Nhìn lớn hơn thằng em nhưng lại có vẻ là có cảm tình với nó, vậy chắc đạo diễn sửa kịch bản à?:2cool_misdoubt:
 
Ủa nếu chưa đọc truyện thì có nên xem phim này không nhỉ? Xem trailer và nghe nhạc thấy khá hay. :-?

Nhẹ nhàng, bình yên phảng phất lăn tăn se lạnh ấm áp, tất cả các mỹ từ về sự yên bình.
 
Xem phim trước đi rồi hãy đọc truyện, không nhỡ phim làm khác so với truyện thì lại thấy thất vọng :D
 
Trailer chính thức
 
à bạn nào cho vô spoile tóm tắt truyện kể mình nghe với!
 
Phim của Victor Vũ thì xem thôi, chưa thấy cái nào fail cả :(fight)
Hình như đầu tháng 10 chiếu
 
truyện này style hài hài hay kiểu man mác giống hạ đỏ, ngồi khóc trên cây vậy mấy bác, chỗ mình ko bán nên phải mua online nên hỏi style trước mới quyết đc
Cơ mà các truyện của NNA đều cùng universe phải ko nhỉ, nhiều truyện nhắc đến Đo Đo, quán gò dù các nhân vật ko liên quan nhau (như anh nông dân chăn rau trong đi qua hoa cúc làm ở quán gò, quan gò cũng đc nhắc gián tiếp trong quán gò đi lên)
btw, truyện NNA mình chỉ thấy buồn nhất là Thiên thần nhỏ của tôi, tội main và nữ chính dễ sợ, Mắt biếc với còn chút gì đọc thấy bình thường
 
Trailer thì hay rồi, chả biết phim thật sẽ ra sao ~^o^~
 
Back
Top