- 25/9/10
- 8,005
- 8,554
Thôi xin lỗi chứ đám llu cứu đc vũ trụ khối, đóng đc cái tàu rủ nhau chạy. Thằng ra tay cứu thực sự lại là Doon![]()
Đồng ý, ngay cả khi anh Doom rủ Strange nhận sức mạnh Strange còn ko dám nhận nữa là
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thôi xin lỗi chứ đám llu cứu đc vũ trụ khối, đóng đc cái tàu rủ nhau chạy. Thằng ra tay cứu thực sự lại là Doon![]()

coi phim siêu nhân mà máy nhà bàn luận gvn toàn so sánh kiểu sao cho logic
logic thế dương cụ nào dc .
nó ăn hành vì tác giả muốn nó như thế - nó dc tả giỏi thế nào thì kệ mẹ nó
vậy cũng ngồi vắc não ra gõ phím xem thằng nào hơn thằng nào
Tài trí hơn người nên nó mới không dám cầmđọc ít nhưng tui có đọc dc cái event incurson
nếu bọn illumati tài trí hơn người thì sao sau khi kiếm IG với full gem rồi sao ko thằng nào chịu cầm găng để diệt đa vũ trụ, mà phải đẩy qua cho cap?
để rồi sau đó mọi chuyện hỏng bét thì lại chơi xóa trí nhớ cap rồi làm như mình không liên quan
tài trí hơn người mà hèn nhát vậy sao?

Hỏi một câu đơn giản nhất, không có những thằng có đầu óc như Fury, Stark mà bù lại có 1000 thằng chính nghĩa cơ bắp như Cap thì có làm gì ngăn chặn được thằng Thanos sắp tới không?
Những cái như anh hùng, chính nghĩa, công lý trông thì rất đẹp đẽ nhưng những cái đẹp đẽ như vậy vốn là được chính quyền các nước coi là công cụ để mị dân, để mấy thằng lính bán mạng cho tổ quốc, để dân bầu cử ủng hộ, mua trái phiếu ... Chiến thắng hay thất bại đều được quyết định bởi mấy bộ óc siêu việt đứng sau tất cả, chứ không phải là do một thằng lính.

WWH xảy ra do tụi nó, Skrull Invasion cũng gián tiếp do tụi nó, Incursion ừ thì sự kiện lớn quá ko cứu nổi, nhưng khi biết Doom ra tay cứu vũ trụ thì bây giờ bắt đầu tìm cách phá...
Phá hoại có thể coi là rủi ro của nhưng kẻ đầu óc không bình thường, ai cũng có sai lầm, người càng thông minh thì sai lầm càng lớn.Nhưng chính vì thế nên thế giới này mới phát triển, vì có những kẻ dám bỏ qua những quy tắc, chuẩn mực thông thường, chấp nhận rủi ro để tiến hành thì nghiệm, cách tân các kiểu.Fury với Stark...cũng chả làm được gì khi Thanos tới, kẻ hạ Thanos là Thane...
Thôi thần thánh cái đám Ilu đi, 1 lũ lố nhố tỏ vẻ nguy hiểm nhưng toàn phá hoại...WWH xảy ra do tụi nó, Skrull Invasion cũng gián tiếp do tụi nó, Incursion ừ thì sự kiện lớn quá ko cứu nổi, nhưng khi biết Doom ra tay cứu vũ trụ thì bây giờ bắt đầu tìm cách phá...
![]()
đọc ít nhưng tui có đọc dc cái event incurson
nếu bọn illumati tài trí hơn người thì sao sau khi kiếm IG với full gem rồi sao ko thằng nào chịu cầm găng để diệt đa vũ trụ, mà phải đẩy qua cho cap?
để rồi sau đó mọi chuyện hỏng bét thì lại chơi xóa trí nhớ cap rồi làm như mình không liên quan
tài trí hơn người mà hèn nhát vậy sao?


Không thần thánh kẻ nào cả, chỉ là thấy tư tưởng của thằng đầu óc bình thường như Cap cũng được tâng bốc lên tận mây xanh. Chẳng qua là tư tưởng của hắn quá đơn giản , lại chính nghĩa nên dễ hiểu dễ tiếp thu đối với nhiều người.
Phá hoại có thể coi là rủi ro của nhưng kẻ đầu óc không bình thường, ai cũng có sai lầm, người càng thông minh thì sai lầm càng lớn.Nhưng chính vì thế nên thế giới này mới phát triển, vì có những kẻ dám bỏ qua những quy tắc, chuẩn mực thông thường, chấp nhận rủi ro để tiến hành thì nghiệm, cách tân các kiểu.
Không thần thánh kẻ nào cả, chỉ là thấy tư tưởng của thằng đầu óc bình thường như Cap cũng được tâng bốc lên tận mây xanh. Chẳng qua là tư tưởng của hắn quá đơn giản , lại chính nghĩa nên dễ hiểu dễ tiếp thu đối với nhiều người.
Cap đáng ngưỡng mộ, điều đó không ai chối cãi, tôi cũng thích anh ta hơn thằng asshole Tony Stark. Nhưng vấn đề là tư tưởng đơn giản của anh ta chưa đủ để save the world, thế thôi. Dĩ nhiên có thể Stark sai lầm về lý tưởng của mình, nhưng với Cap đó là ngoài tầm tư duy, cũng không thể đúng hơn Stark được chút nào.Ok nó là diều kiện cần thiết để phát triên, nhưng sai lầm của thiên tài gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với nguời thường. Và người gánh là người khác, ông cứ việc làm nhà khoa học điên nhưng hãy tính toán để kiềm chế hậu quả đừng có nóng vội. Mới cả ông cào bằng nó theo kiểu sai thì bình thường đâu có hợp lý.
Cap đầu óc bình thường, " lạc loài ", đơn giản, ok nhưng cái tư tưởng sẵn sàng hy sinh vì người khác, nó cao đẹp nên tiếp thu chứ ko phải vì nó ko cao siêu nên ko cần tiếp thu ok? Ông thấy trái lựu đạn từ đâu quăng tới, có 1 thằng suy dinh dưỡng nó lao thẳng tới nằm đè lên trái lựu, còn lại nguyên team bay hết ra ngoài núp, ông đánh giá sao? Đơn giản + dễ tiếp thu phết? Ông gật gù theo cái kiểu ờ đẹp, nhưng mà đơn giản + bình thường trong mắt tao thôi, nhảm vãi.