Cái đoạn đám tang Peggy không phải show ra cho có... sau khi tỉnh dậy Cap chỉ còn biết 1 người cùng thời với mình còn sống là Peggy. Qua Cap 2 mới biết Bucky còn sống. Mất đi Peggy rồi giờ chỉ còn mình Bucky. Liều mạng để bảo vệ người duy nhất của 70 năm trước còn sống với mình là dễ hiểu. Cap sống tỉnh cảm - đúng. Nhưng nếu nói không có lý tưởng là sai bét rồi. Lý tưởng bảo vệ người vô tội và sự tự do.
Ngày xưa ở CAp 1 nếu đợi lệnh mấy ông cấp trên thì cả tiểu đoàn của Bucky chết quách hết rồi. Rồi sang vụ Hydra trong Shield nữa. Ai dám tin, dám đợi mấy thằng cấp trên ra lệnh nữa.
Những chỗ bôi đậm thể hiện cái lý tưởng của Cap, đúng, nhưng bản thân lý tưởng đó nó sai lè ra.
Cap 1, chuyện dẫn toàn team đi giải cứu Bucky là đoạn nhìn qua thấy anh hùng nhưng trên thực té đó là hành động đào ngũ/ cố ý trái lệnh. Nếu anh ko phải là thằng mang trong người cái serum quý giá và đc đưa ra làm biểu tượng trc dân chúng thì anh đã ra tòa án binh và vào khám rồi. Giả sử a ko cứu đc thằng bạn thân của anh, rồi đám đồng đội của a bị thịt, anh thì bị bắt và quân phát xít nghiên cứu đc cái huyết thanh trong người anh, hậu quả nặng nề thế nào? Cuộc chiến chung cuộc Đồng minh thắng nổi ko? Lúc đó 1 ngàn cái mạng của anh cũng ko chịu trách nhiệm cho thất bại dc. Hành động tự ý của Cap vô tình đưa chiến tranh toàn cục vào chỗ nguy hiểm, tất cả chỉ vì 1 cá nhân.
Là người lính có trách nhiệm, là đầu tàu làm gương, anh phải tính hết hậu quả những hành động cyar mình, hy sinh cái nhỏ vì nghĩa lớn, còn ko làm dc anh ko xứng với niềm tin của chính phủ. Dũng cảm không thôi không đủ. Còn cần đầu óc nữa.
Ờ anh ko tin chính quyền, ko tin Shield, nhưng anh tin 1 thằng mà bản thân nó dễ bị thao túng, thực tế đã từng là sát thủ của phe đối lập và nó nhớ hết mấy chuyện đó. Đúng cái kiểu ngôn tinh " vì 1 người mà quay lưng cả thế giới".
Anh quên cmn bao nhiêu đồng chí khác vào sinh ra tử với anh trong Shield, mà bỏ hết chỉ vì lý do cá nhân. Anh xứng đáng vào cái tội phản quốc. Khắm cái là anh cậy cái sức mạnh của anh ( dc chính phủ ban cho), cậy cái khiên của anh( cũng dc tặng để hành động vì tổ quốc ) để chống lại đồng chí của mình, bôi nhọ danh dự tổ quốc mình, phục vụ mưu đồ cá nhan của mình. Anh là anh hùng thế sao ngay đầu phim, anh cãi lại chính phủ thì éo vất cái khiên đi, để cuối phim bị thằng đồng đội cay quá đòi lại mới dằn dỗi mà ném đi, như ném cmn hết trách nhiệm ? Anh ngon thì anh cứu bạn xong, đem về ra tòa án giải trình chứng minh nó vô tội đi. Làm đúng luật đi.
Nói thật, đoạn chính phủ yêu cầu ký hiệp định, họ nể Tony, nể cái danh của Cap mới dùng từ " đề nghị", chứ thật ra, danh dự quốc gia, an ninh thế giới, 171 nước thành viên yêu cầu, anh kháng lại thì anh vào tù tức khắc chứ ở đó mà lông nhông bên ngoài diễn trò cả phim. Cap nó ỷ mạnh, ỷ ảnh hưởng, xứng đáng bị gọi là làm càn, là tự tung tự tác.