Chiều vừa đi coi về, vài dòng nhận xét:
- Đây là phim về đề tài sinh tồn, lấy bối cảnh là sự kiện di tản Dunkirk. Lấy chủ đề sinh tồn nên nội dung phim tập trung vào cuộc chiến cá nhân, không xoáy vào chiến tranh trên diện rộng: 400k lính di tản thì chỉ khắc họa 3-5 thanh niên vật lộn lên tàu rồi lại xuống tàu, không quân Anh thì chỉ có Hardy solo, nguyên đoàn tiếp viện gần trăm tàu dân thường thì chỉ tập trung vào 1 cái du thuyền của ông già gân vượt biển cứu đồng bào. Nên m đánh giá lựa chọn của đạo diễn ko quay các cảnh đánh trận lớn là hợp lý; ai chửi vụ bỏ qua hy sinh của 40k lính Pháp thì cũng phải chịu, cho vào thêm 1 tuyến truyện nữa là chắc chắn loãng cmn phim luôn. Nói chung là Nolan làm phim thế nào thì ổng quảng bá y vậy thôi, ko có treo đầu dê bán thịt hươu vượn gì cả, ai định coi mà expect 1 epic war movie kiểu Binh nhì Ryan thì nên next
- Phim này mạnh nhất ở những trường đoạn đấu tranh riêng lẻ, buildup tốt, lược tối đa thoại để tập trung vào âm nhạc và diễn xuất của diễn viên nên xem khá phê (vd đoạn đầu có cảnh 2 ông lính khiêng cáng thôi mà ngồi không cũng thấy hồi hộp). Về tổng thể thì nội dung phim này xa xu hướng công thức bom tấn nhất của Nolan dạo gần đây, ít drama và twist để ép phim lên cao trào, ít tình tiết gay cấn câu dẫn nước mắt, gây ép phê lên thần kinh người xem, kết hơi lửng lơ không có cảm giác chốt hạ -> tạo cảm giác thực tế, tính "kịch" được giảm thiểu, nói chung là chuẩn gu critics cmnl nên được nâng bi cũng là đúng

Tóm lại m k đánh giá cao tổng thể nhưng khá thỏa mãn với các tuyến truyện riêng lẻ của phim. Có điều nói thật là khả năng tạo drama của Nolan chưa tới, kể cả những đoạn gay cấn nhất cũng không đưa được cảm xúc người xem lên đỉnh.
- Nhận xét riêng 3 tuyến truyện:
+ Tuyến trên không: phần này hay, mãn nhãn nhất phim. Trận solo không chiến của Hardy là cảnh đinh của phim này.
+ Tuyến đất liền: phần gay cấn nhất, lính chết như rạ, twist liên tục. Phần này có mấy cảnh đắm tàu xem cứ gọi là max thốn, chiếu ở Hàn Quốc chắc nhiều người chạy ra khỏi rạp, m xem mà lại nhớ vụ chìm phà Sewol hồi mấy năm trước

Buồn cười là dân Pháp chê phim vì tội nâng bi quân Ăng lê, trong khi tuyến này có đoạn khá dìm mấy thằng cu lính Anh, và 1 trong những nv anh hùng cứu team của phim lại là ....
Tiếc là cuối cùng anh cũng bị mấy thằng kia lật kèo, chết dell ai cứu
+ Tuyến trên biển: chán nhất vì quá nửa phần này là để khắc họa tay lính bị sang chấn tâm lý. Phần này được màn thể hiện của ông thuyền trưởng già gân cuối phim là hay.
Mà m thấy phim cũng ko quá nặng mùi propaganda như nhiều bác nx (vụ bỏ qua lính Pháp thì ko nói). Có thì cũng có nhưng không nhiều, vd đoạn ông commander cuối phim mới nói tao ở lại cứu lính Pháp, hay đoạn đề cao sức mạnh nhân dân Ăng lê anh hùng cuối phim. Trái lại còn có 1 số chi tiết mang tinh thần phản chiến bù vào, như nv tay lính bị sang chấn tâm lý trong tuyến trên biển, hoặc đám lính đấu tranh để về nhà trong tuyến đất liền.
- Quay phim, âm nhạc, practical effects,.... giống mấy phim trước của Nolan, đều hàng top, đáng để fanboi ra rạp thủ râm
Nhìn chung phim coi ổn, đáng ra rạp, không có cảm giác phí tiền & tgian. Thấy còn khá hơn TDKR, Interstellar. Đánh giá khoảng 8-8.5/10.