[2017] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Cái này hồi xưa đọc truyện cũng thắc mắc. Theo cốt truyện thì Việt An từ nơi khác chuyển về đây, Thư cũng từng chuyển nhà sau khi Tiểu Li ra đi. Với nếu đọc truyện NNA nhiều bạn cũng thấy trong truyện của chú thì ngày xưa chuyện phải đi xa để học cấp 3 một mình khá nhiều. Nên cũng có thể xem là Việt An ở trọ 1 mình học cấp 3 là bình thường.
Mà ngày xưa sáng đi học trưa về, còn bố mẹ đi làm cả ngày, nên trưa đến nhà ko có ai cũng là bình thường. Ngày xưa mình cũng đi học xong ghé nhà vợ mình chơi luôn, ba má vợ đi làm chiều mới về, nên chỉ có 2 đứa... hí hí hí... ;;)
Bớ bao đại nhân :6cool_ah:
 
Bên cạnh nhiều bạn thích hình ảnh của Miu Lê trong vai Việt An, thì cũng nhiều bạn khác nghi ngờ lẫn không tin Miu Lê có thể là Việt An. Mình nghĩ rằng, điều đó cũng đúng thôi - mỗi người sẽ có một hình dung khác nhau về Việt An khi đọc truyện "Cô gái đến từ hôm qua". Có bạn đề nghị Khởi My, rồi bạn thì muốn Ninh Dương Lan Ngọc, bạn thì tin rằng Mi Du mới hợp, bạn thì muốn phải một người mới toanh chưa từng đóng phim nào cả. Mỗi người một ý, khó mà chiều hết tất cả.
Mình chọn Miu Lê, vì trước nhất, mình tin Miu là Việt An của bộ phim này. Cũng nhiều người từng nghi ngờ không tin Miu có thể hoá thân thành "bà nội" trước khi "Em là bà nội của anh" ra mắt, cho đến khi họ xem bộ phim. Những người chưa xem phim, đến giờ, vẫn chê Miu Lê vì một cái show mà Miu tham gia từ đời tám kiếp nào đó. Vì thế, mình cũng chẳng thể chiều lòng những khán giả kiểu thế.

Mình chọn Miu Lê rồi, không có nghĩa là mình tự ý quyết định. Mình cũng hỏi ý kiến anh Nguyễn Nhật Ánh, anh Ánh đã xem Miu trong "Em là bà nội của anh", và anh không phản đối việc mình chọn Miu, cũng như Ngô Kiến Huy, trong vai Thư.
Khán giả có quyền nghi ngờ bằng cảm giác của họ, và mình chỉ có thể nói rằng, khi bộ phim đến nay đã xem như đã xong phần hình ảnh (và chuẩn bị chuyển sang phần âm nhạc/ âm thanh) thì mình thấy nhẹ nhõm vì đã "thấy" Cô gái đến từ hôm qua rồi. Không chỉ Miu Lê, Ngô Kiến Huy, mà các bạn diễn viên khác trong phim này đã khiến mình bất ngờ vì sự duyên dáng, sinh động của họ, biến những nhân vật vốn chỉ là "nhân vật phụ và siêu nền" trong truyện trở nên sống động đáng yêu trên màn ảnh, từ Hải gầy của Jun Phạm đến Hồng Hoa của Hoàng Yến Chibi, đến cả lớp trưởng Chiêu Minh của Hạ Anh, hay cô Hường của Lan Phương, và đặc biệt là bé Phương của Bảo An thủ vai. (Đố bạn biết bé Phương là ai trong truyện).

Nhiều bạn cũng trách rằng "sao phim này không cast diễn viên mới toanh không phải ngôi sao như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh?". Thật ra, bộ ba diễn viên nhí trong phim này chính là những gương mặt nhí chưa từng đóng một phim điện ảnh nào trước đây. Nếu như Thanh Mỹ trong Hoa Vàng từng là "cô bé đáng sợ nhất" trong phim Đoạt Hồn trước khi đến với phim Hoa Vàng, thì cả ba bé Hạ Mi, Minh Khang và Gia Bảo đều mới toanh với điện ảnh. Các bạn từ từ chờ đợi xem hình ảnh của Tiểu Li, Thư nhỏ và Lợi ha.
trên FB của đạo diễn thấy cũng đúng đúng :D :D !!!
 
May mà ko chọn Mi Du, đẹp thì có đẹp nhưng diễn rất tệ. Khởi My thì mình ko chịu dc cái giọng của em ấy.
 
trên FB của đạo diễn thấy cũng đúng đúng :D :D !!!
Nhà sản xuất chỉ định chọn miu lê cho nữ chính vì hiệu ứng ăn vé của bà nội của em thì có.
Một tay trong cho biết
 
Kiểu mê tín trong kinh doanh, đang ăn nên làm ra thì ko nên thay đổi hả?:D
 
Kiểu mê tín trong kinh doanh, đang ăn nên làm ra thì ko nên thay đổi hả?:D
yep, cái gì ko hỏng thì khỏi cần sửa mà sếp:|
 
Mới coi xong.. chỉ muốn coi thêm lần nữa. Gạt bỏ qua những hiệu ứng kỹ xảo vô duyên, phim làm mình đắm chìm trong ko khí tuổi học trò và tuổi thơ. Nhìn mấy đứa nhỏ khóc chỉ muốn khóc theo, ko phải vì tình cảm tụi nhỏ, mà vì mình thực sự đã trưởng thành rồi, ko còn hưởng cái thời ngây ngô như lúc trẻ con nữa. Thực sự là ko nuốt nổi "vẻ đẹp của Miu Lê" và cặp diễn viên chính dù bị cho rằng già ko hợp tuổi, nhưng họ diễn hay quá làm mình cảm giác đc trở về thời học trò.. một lần nữa. Coi đoạn cuối, quay cận mặt Miu Lê mà chả nhìn thấy gì, chỉ thấy gương mặt người cũ..
 
May mà ko chọn Mi Du, đẹp thì có đẹp nhưng diễn rất tệ. Khởi My thì mình ko chịu dc cái giọng của em ấy.
Khởi My thì mình bó tay :D , nhưng MiDu thì coi film 4 năm 2 chàng 1 tình yêu thấy biểu cảm cũng ok mà ta ( film này cũng làm về tình yêu học trò :D )
Nhà sản xuất chỉ định chọn miu lê cho nữ chính vì hiệu ứng ăn vé của bà nội của em thì có.
Một tay trong cho biết
vậy thì bó tay rồi :D !!!
 
Phim này tái hiện cảnh ngày xưa nhưng vẫn có cảm giác 1 số chỗ lệch tông, nhất là phòng của 2 nhân vật chính. Với lại phong thái nhân vật vẫn còn vẻ hiện đại, mặc dù đã sử sụng âm nhạc và ngôn ngữ của thời đó. Mình thấy cái phim tái hiện cảnh ngày xưa (70-80?) hay nhất là phim "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa". Nguyên đầu phim là thấy nguyên cái xóm mình hồi xưa luôn.
 
Vừa xem về, film xem ổn, 1 phần do trung thành với Nguyễn Nhật Ánh, như bác nào review trang trước, thời mình làm đ gì có mấy internet sau này, duy chỉ có 1 cái là thời mình thì không còn dùng mực nước như trong film. Bị cái nữa là đợt rồi tụi nó quảng bá film ngay chỗ mình bán, đâm ra 2 ngày liền lúc nào cũng nghe bài tình thơ các thứ nên lúc nhạc lên nghe chả còn tí cảm xúc gì cả :)). Với cá nhân mình cảm thấy bài cô gái đến từ hôm qua nghe bản đó không hay, mình thích bài cùng tên nhưng của Đức Tuấn hát, nghe đầm hơn. Ngô Kiến Huy mình thấy còn tạm chứ thấy Miu Lê diễn vai này không hợp cho lắm @@. Cũng thắc mắc không biết cái cô hẹn với mấy ông làm nền phía sau là ai :)).
Btw, có ai biết vị trí cây cầu và cái thác là ưuay ở đâu không nhỉ, đẹp vãi.
Còn việc Victor Vũ làm Mắt Biếc mình sợ ổng ráng làm deep quá đâm ra phản tác dụng là 1, khâu chọn diễn viên là 2, kết phim là 3 do đó giờ mình xem film của Victor Vũ mình không thích cái cách ổng kết film lại @@
thời đồng chí là năm bao nhiêu? :D với năm 1987 mà ở quê thì dùng mực chấm là rất có thể.
 
Mình sinh 1991 từ lớp 1 đến 5 vẫn xài mực nước nè
Dc ông già cấp cho cây viết có ống bơm, thả cây viết vào lọ mực r bóp cho mực vào ống, viết max đẹp
Ta cũng là lứa cuối cùng tổ chức thi trạng nguyên ở dinh độc lập, mặc áo dài, nguồi ra bãi cỏ ở dinh.... Và đánh trắc nghiệm =))
Mình cũng giống bác ở trên, nhìn miu lê ko ra miu lê, toàn ra người cũ, lúc bài người ta nói bật lên, khóc như chưa từng khóc =))
 
Có thông tin lão Vũ làm Mắt Biếc rồi à?
Cái đó mà làm phim lẻ thì chắc phải 2 tiếng + mới cả cái ết buồn quá, ko biết lão làm tới ko.
 
Không sợ đạo diễn làm không tới, chỉ sợ không tìm được mắt biếc mà toàn ra mắt diều hâu cú vọ :2cool_beated:
 
Có thông tin lão Vũ làm Mắt Biếc rồi à?
Cái đó mà làm phim lẻ thì chắc phải 2 tiếng + mới cả cái ết buồn quá, ko biết lão làm tới ko.
Vũ mua bản quyền của Mắt Biếc nhưng chưa làm
Lão làm phim khác rồi
Nếu tuyển 1 diễn viên mới toanh từ lò sân khấu điện ảnh như kiểu Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu đóng luôn Cánh Đồng Bất Tận thì cũng hên xui lắm
 
thời đồng chí là năm bao nhiêu? :D với năm 1987 mà ở quê thì dùng mực chấm là rất có thể.
À, mình thì dạng 9x đời đầu gặp trên thành phố nữa, nên màn dùng mực chấm chỉ thấy qua film.
 
À, mình thì dạng 9x đời đầu gặp trên thành phố nữa, nên màn dùng mực chấm chỉ thấy qua film.
thời đồng chí là năm bao nhiêu? :D với năm 1987 mà ở quê thì dùng mực chấm là rất có thể.

Mình SN 86 đi học lớp 1 đã ko còn xài bút chấm mực để viết rồi. Lúc đó xài viết máy, có cơ cấu hút bơm mực vào trong, khi nào hết lại hút/bơm vào tiếp. Mực cũng ko cần phải pha bằng viên mực như phim.
 
hồi 97 mình lớp 2, cũng viết mực bơm chứ ko sài mực chấm
tháng 12 này vợ đẻ thằng cu, đang định đặt tên là Việt An :D
 
hồi 97 mình lớp 2, cũng viết mực bơm chứ ko sài mực chấm
tháng 12 này vợ đẻ thằng cu, đang định đặt tên là Việt An :D
Con trai thì đặt tên Ngạn là hợp lí nhất nhé, con gái mới là Việt An :6cool_sure:
 
Phim dở ẹc.
 
Back
Top