ta thấy mấy cái phiên tòa sặc mùi quan liêu máy móc, ví dụ cái phiên tòa đồ sát thì cố ép người ta tội " gián tiếp giết người" mà rõ ràng về đạo đức hay pháp luật thì éo có gì sai khi không liều mạng cả, hay ví dụ khác là toà bạo lực thì mang tiếng là có "nạn nhân" thì thay đợi lôi cổ thằng em lên đối chứng thì lại chiếu film 3d rồi bảo đấy là "nạn nhân"..........tóm lại toà án đúng kiểu kiếm cớ dồn người ta vào chỗ chết, tởm nhất là cái tòa neet, mịa bảo giết người, cướp của, lừa đảo hay gì gì thì ko nói đằng này phải ép người ta sống "có ích" không thì ngồi tù đúng kiểu luật của mấy thằng độc tài bệnh hoạn
với cả gọi là "tòa" cho oai chức thực ra quyền lực, phán xét, đúng sai......nằm ở đám thần hết, bọn thần thích thì thoát tội, ghét thì thành có tội.......................nói chung đúng phận dân đen con kiến trong xã hội chứ éo có cái gì công bằng cả, 2 thằng bức cung cũng là kiểu cocc hay biên chế nên đừng bảo là tấu hài chứ có là tâm thần cũng chả sao cả ( cả bộ máy quản lý địa ngục nó đã bệnh hoạn sẵn rồi)
may mà main chính đụt đụt, gia cảnh quá thảm + với ông em và bà mẹ bouns thêm drama và nhất là 3 ông luật sư biện hộ quay như chong chóng nên được sự thương hại của đám thần chứ vớ đại 1 thằng nào ngoài đường thì đảm bảo 10 thằng thì 11 thằng bóc lịch
cái này nhớ đến the hunger games main nam với nữ phải diễn drama lâm li bi đát, tình cảm sến sụa để động lòng cái lũ tống mình vào chỗ chết nhằm kiếm đường sống