[2017] Lôi Báo (chiếu22/12)-Victor Vũ,Cường 7,Nhã Phương,Vũ Ngọc Anh - Black Panther version Việt

Haizz phim victor vũ thì đi xem cũng ổn nhưng mà lại gặp má Nhã Phương bánh bèo khóc lóc thì lại nản, lười..
 
Nhã Phương trong phim xinh tự nhiên, không hề thấy làm mũi, làm cằm như mấy ảnh trên báo
 
Nhã Phương is the best :4cool_beauty:. GATO với thèng TG vãi:3cool_angry::9cool_canny: :6cool_what:
Trường Giang pede mà mày
Con Phương ăn theo thằng đó lấy tiếng thôi
Hệt con Hari cưới thằng Trấn Thành vì tiền vậy
 
:3cool_nosebleed: phim này có nên ra rạp không, tại có người rủ mà coi trailer không thích lắm.
 
Xem cũng đc, đ mấy đứa quen xem bom tấn trăm triệu đô rồi giờ xem phim triệu đô chê lên chê xuống :))
Vũ có xuống tay 1 chút, xử lý kb một số đoạn hơi hời hợt, thiếu logic bệnh chung phim việt
Nhưng mà Vũ NA đài từ hơi tệ
 
Trường Giang pede mà mày
Con Phương ăn theo thằng đó lấy tiếng thôi
Hệt con Hari cưới thằng Trấn Thành vì tiền vậy
Ko tin TG pê đê :8cool_amazed:. Mịa kì nói chuyện vs con quế vân con nào mà chả chết :3cool_shame:
 
Mới coi về. Phim coi cũng được :1cool_byebye:
Hành động đánh đấm tốt. Mấy đoạn làm siêu anh hùng cứu người cũng đủ làm mình lâng lâng. Điểm + cho nhạc của wong.

Tiếc cái là VV ko tận dụng luôn cái xạo xạo này làm luôn 1 vũ trụ siêu anh hùng của VN luôn đi.

Cảnh Lôi Báo đầu tiên hành động khá tốt.
 
đánh đấm cũng bình thường , mang tiếng chỉ đạo hđ hollywood, thà cho Johnny chỉ đạo đánh còn đẹp hơn
mà sah kiểu gì công khai danh tính, chụp hình với fan như showbiz vcl =))
 
đánh đấm cũng bình thường , mang tiếng chỉ đạo hđ hollywood, thà cho Johnny chỉ đạo đánh còn đẹp hơn
mà sah kiểu gì công khai danh tính, chụp hình với fan như showbiz vcl =))
Chỉ đạo giời mà diễn viên ko có căn bản võ thuật thì đánh đấm cũng tù thôi :))
 
lúc xem nghe mấy tiếng rì rầm "ơ, thằng này ăn bám vợ à" :))
 
lúc xem nghe mấy tiếng rì rầm "ơ, thằng này ăn bám vợ à" :))
Mềnh ước gì đc ăn bám như nó, vợ đẹp nhà to lại có quán cà-phê ngon lành nữa =((
 
Mềnh ước gì đc ăn bám như nó, vợ đẹp nhà to lại có quán cà-phê ngon lành nữa =((
Vợ đẹp, hiền, biết kinh doanh, vậy mà thằng 7 đã ăn bám mà còn quát tháo vợ, đúng ko biết điều :4cool_doubt:.
 
Vợ đẹp, hiền, biết kinh doanh, vậy mà thằng 7 đã ăn bám mà còn quát tháo vợ, đúng ko biết điều :4cool_doubt:.
Đạo diễn tham lam quá nhưng tuyển 1 thằng nvc đóng vai họa sĩ nhưng ko biết vẽ, đánh lộn nhưng ko biết võ =)) Cố ghép kiểu đánh thực dụng nhưng ko đến đầu đến đuôi, thà cho thằng 7 đánh bằng breakdance có khi đỡ =))
 
lúc xem nghe mấy tiếng rì rầm "ơ, thằng này ăn bám vợ à" :))
Mặt bằng quán cafe là cái nhà mặt đường bà già nó để lại
Vợ nó chỉ giỏi quản lý kinh doanh thôi :))
 
Mặt bằng quán cafe là cái nhà mặt đường bà già nó để lại
Vợ nó chỉ giỏi quản lý kinh doanh thôi :))
Được nhắc đến lúc nào nhỉ, nhớ chỉ có cảnh mẹ 7 chết thôi mà, đâu nhắc gì đồ thừa kế?
 
Được nhắc đến lúc nào nhỉ, nhớ chỉ có cảnh mẹ 7 chết thôi mà, đâu nhắc gì đồ thừa kế?
Không thấy cái đoạn nó ngồi trên gác vẽ rồi flashback lại hồi bé là tầng 2 xưởng may của bà già nó à ?
 
Không thấy cái đoạn nó ngồi trên gác vẽ rồi flashback lại hồi bé là tầng 2 xưởng may của bà già nó à ?
đâu có điểm gì nói chỗ nó vẽ là cái xưởng may cũ, mà chắc gì xưởng may đó là của mẹ nó, nó ở chỗ làm của mẹ nhiều khi kiểu phụ huynh mang con đến chỗ làm. Giờ nhớ sao nói thế thôi chứ chẳng muốn coi lại để check, nhưng nếu là mặt bằng nhà 7 thật thì cũng nhờ vợ nên 7 mới có nhà đẹp, sung túc ( kiểu ko quá giàu nhưng vẫn đầy đủ), Linh ko có mặt bằng đó thì thuê chỗ khác :)) (cơ mà hình như Nhã Phương phim nào cũng tên Linh hoặc Phương thôi thì phải)
 
Phim đc đấy, nhưng hồi đầu thấy nói sah người ta toàn độc thân 1 mình blah blah blah
tưởng sẽ có ý tưởng nào mới, ai dè đem "công-an-việt-nam" vào thấy hụt mẹ nó hứng.
 
Mình có thắc mắc:
chính Tuệ (Vũ Ngọc Anh) giết Nghĩa, vậy tại sao cô không hề tỏ ra sợ hãi khi phát hiện chính Lôi Báo là Nghĩa

Tổng thể phim mình thấy nhạt và đáng thất vọng so với vị thế của đạo diễn Victor Vũ.

Trừ Cường Seven là nhân vật chính thì các nhân vật khác đều mờ nhạt, không ai nổi bật. Vai của Vũ Ngọc Anh có tính dẫn dắt câu truyện, song là một người đẹp, VNA lại diễn quá thiếu chuyên nghiệp (khi diễn một người đẹp có vẻ yếu đuối, VNA diễn rất cứng, còn khi tự nhận là sát thủ, VNA làm mặt lạnh rất amateur.
 
Back
Top