[2018] Người bất tử (Victor Vũ) - Quách Ngọc Ngoan, Đinh Ngọc Diệp, Jun Vũ

Chấm: 7.5/10, nhưng vì lúc về đi chung thang máy với Jun Vũ nói chuyên được 1 lúc nên + 1 điểm thành 8.5/10, kakaka.
Ta cũng thích ẻm. Tế tên này đi! :9cool_too_sad:
 
Hồi xưa coi cái Khát Vọng Thăng Long cũng bị đầu voi đuôi chuột này. Cả phim đang hay bà cố cái đến khúc cuối làm cái bụp, lại kiểu chắp chắp vá vá làm hụt hẫng kinh.
 
ngọc diệp + jun vũ có khoe thân không
 
clip chất như nước cất
 
mấy bác xem họp báo cho hỏi phim này có after credit gì không để còn hóng
 
QNN bị bà Phượng bú cạn tinh hay sao mà nhìn nát vl .
 
Phim xem okie, khá cuốn dù đoạn giữa hơi dài dòng. Ngoại trừ cái kết hình như làm cho qua kiểm duyệt và giọng em Jun vũ chán vcl thì cho 7/10. Được cái mặt em Jun vũ đóng phim ma được đó, mặt lạnh tanh, đơ vcl =))
 
Kết thế chấp nhận đx rồi :)), phim giải thích như dắt tay khán giả nên rất dễ hiểu, có điều nhiêu siêu anh hùng quá =))
 
phim ổn cho đến khi coi cái kết, gì mà đến phim viễn tưởng mà cũng phải thấm nhuần tư tưởng bài trừ mê tín dị đoan, thuần phong mỹ tục, đến lạy mấy ông ở trển :-(||>. Mà nhờ bác nào confirm cái này
cái kết gốc chắc là đến đoạn main tỉnh dậy trong bệnh viện, con của main khỏi bệnh, cả nhà đều vui. Đoạn sau đó là thêm vào cho vừa ý mấy ổng, có phải ý nói: main mộng du nên hay mơ tùm lum, nói chung nguyên phim là sự hoang tưởng của main, cái hang đoạn kết cũng chỉ là hang của người thời xưa chứ éo có immortal gì sất
?
Dù sao phim khá chỉn chu, coi cần nhiều phim Việt có đầu tư kiểu này hơn chứ ko phải suốt ngày ba cái hài nhảm , "diễn viên" thì toàn bọn làm ba trò điên khùng.
Kết thế chấp nhận đx rồi :)), phim giải thích như dắt tay khán giả nên rất dễ hiểu, có điều nhiêu siêu anh hùng quá =))
đoạn giữa là chương trình weapon X, tiếp đó là conjuring :))
 
đoạn ở viện đó chắc chắn là tưởng tượng rồi, tự nhiên cho nó tỉnh ở viện mà còn có cả con bay từ đâu ra nghe vô lý :)), mình thích cái đoạn mấy cái sọ dưới cái cây ở hồ mà giải thích là các kiếp khác của e đào kia xong bị dụ giết dần thì hay
 
Vừa coi về. Coi từ đầu đến gần cuối nghĩ sao mấy ông bụng phệ cho qua được phim này, tưởng tư tưởng thoáng lên, vì tương lại điện ảnh nước nhà cho sáng tạo. Rốt cục, vỡ lẽ ra là chỉ có cách reset sv mới có hy vọng :))
 
đoạn ở viện đó chắc chắn là tưởng tượng rồi, tự nhiên cho nó tỉnh ở viện mà còn có cả con bay từ đâu ra nghe vô lý :)), mình thích cái đoạn mấy cái sọ dưới cái cây ở hồ mà giải thích là các kiếp khác của e đào kia xong bị dụ giết dần thì hay
thế lại không makesense với giải thích của anh logan, ảnh nói chỉ cần hiến tế đứa đầu thai tại cái cây là chấm dứt hẳn việc đầu thai, nếu mấy cái sọ là các kiếp của jun vũ thì sao còn đến lượt em main. Mấy cái sọ chắc kiểu cho ma quái, đúng chất black magic thôi. Cơ mà kiểu gì thì cái kết kiểu đó thì ko có bùa ngải, tâm linh immortal gì rồi, đm mấy ổng thêm phát :1cool_choler:
 
phim này chạy deadline sml, gần tới ngày chiếu Victor Vũ còn vùi đầu trong phòng biên tập, không có cả screening nội bộ (hôm họp báo nc với Jun Vũ, ẻm nói đây là lần đầu xem phim luôn, không ngờ đất diễn nhiều vậy :-@)
Thêm thông tin confirmed là 5’ cuối quay thêm, edit để qua kiểm duyệt của Cục CC.
 
t nghĩ mấy cái sọ kia là của mấy kiếp bị dụ tới giết lắm.
Nên ml Hùng mới fake bản ngôn tình rồi chôn dưới kia cho đào lên đọc.
 
lol bao nhiêu năm mấy chục năm rồi cứ đổ thừa , ăn rồi cứ đổ thừa miết , tâm lý ỷ lại, thụ động thế thì thua!!
đoạn kết ko biết cách làm cho khéo để nó lạc quẻ với cả phim thì trớt quớt thôi
khán giả bình thường biết đéo đâu là kiểm duyệt kiểm deo gì

lại còn quay thêm 5' :)) nghe giống như kiểu đối phó, quay xong hết rồi quay đại thêm 5' qua loa sơ sài cho có vây , kiểm duyệt thì phải tính trước hết rồi chứ nói kiểu phủi bỏ hết trách nhiệm vậy
 
^nhiều khi lão Vũ cũng ko ngờ tư tưởng mấy ổng bả lại siêu cấp cũ kĩ như vậy :))
Btw, tính ra có phim ma quỷ tâm linh gì đó của VN mà cuối cùng tất cả là thật chưa nhỉ, không phải giả ma hay tưởng tượng?
 
Back
Top