[2019] Rocketman - Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard

Hiendaoduc

|||||||||||||||||||||||||||
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
10/4/06
Bài viết
7,632
Reaction score
7,080
MV5BMTY0MzUwODc4N15BMl5BanBnXkFtZTgwMjMyMjY0NzM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg
The film tells the story of Elton John's life, from his early years in Pinner, Middlesex as a prodigy at the Royal Academy of Music, through his influential and enduring musical partnership with lyricist Bernie Taupin, as well as his struggles with depression, substance abuse, and acceptance of his sexual orientation.
Taron Egerton as Elton John
Jamie Bell as Bernie Taupin
Richard Madden as John Reid
Bryce Dallas Howard as Sheila Eileen
Stephen Graham as Dick James
Jason Pennycooke as Wilson
Charlie Rowe as Ray Williams
Gemma Jones as Ivy
Kit Connor as Older Reggie
Kamil Lemieszewski as Dr. Maverick / Paramedic
Steven Mackintosh as Stanley
Jimmy Vee as Arthur
Rachel Muldoon as Kiki Dee
Celinde Schoenmaker as Renate Blauel
Sharon D. Clarke as Elton's alcoholics anonymous counselor
Tate Donovan as Doug Weston
----------------------------------------
Phim tiểu sử của Elton John. Mấy ngày nữa là chiếu mà có vẻ ko ai quan tâm nhỉ :-? Nghe review có vẻ còn hay hơn cả Bohemian Rhapsody.
 
Ở Vn thì mấy phim này ít ng xem lắm :))
 
Ủa, rạp vn có chiếu ko? Không thấy trailer hay poster nào ngoài rạp hết?
 
Hóng film này vãi mà giữa tháng 5 còn chưa có lịch chiếu tưởng không được coi rồi chứ. Hoá ra đẩy xuống 14/6. :X
 
ROCKETMAN (2019)
 
Phim khởi chiếu rồi, kéo lên phát. Tối nay vừa đi xem xong, phim ổn phết. Nhạc hay, cast ngon, Taron Egerton diễn có lửa phết, mà hát cũng được nữa :6cool_smile: Đoạn cuối phim hơi cụt nhưng tổng thể xem giải trí cuối tuần hơi bị được.

Hơi tiếc là phim chiếu giữa mùa bom tấn nên doanh thu không cao lắm, phim này chiếu cuối năm thì đỡ bị cạnh tranh + tranh thủ mùa giải để kiếm vài cái đề cử lấy danh luôn.
 
chiếu cuối năm chắc bị SW9 với jumanji 3 nó đè thảm hơn nữa =))
tháng này mang tiếng mùa bom tấn chứ từ đầu tới h toàn phim xịt, tính ra cũng dễ dàng hơn rồi... màthấy review bảo về vn cắt hết mấy cảnh gay à 8-}
 
Phim tiểu sử, âm nhạc thì vốn nó cũng ko cạnh tranh nổi với các phim khác, chiếu lúc nào chả như nhau. Còn nó ngon thì đề cử sớm hay muộn cũng thế.
Chắc phải ngày kia mới đi xem được. Chỉ sợ bèo quá nó cắt luôn suất chiếu thì buồn :|
 
chiếu cuối năm chắc bị SW9 với jumanji 3 nó đè thảm hơn nữa =))
tháng này mang tiếng mùa bom tấn chứ từ đầu tới h toàn phim xịt, tính ra cũng dễ dàng hơn rồi... màthấy review bảo về vn cắt hết mấy cảnh gay à 8-}

Cắt hết, nhưng lúc xem thì ko biết đâu =)) Cảnh cắt theo báo nói là cảnh xxx của Elton John và John Reid; mà phim vẫn giữ lại mấy đoạn tán tỉnh, vụ 2 ông ngủ với nhau được tiết lộ trong thoại luôn nên người xem tự hiểu được, ko ảnh hưởng đến mạch phim.

Phim tiểu sử, âm nhạc thì vốn nó cũng ko cạnh tranh nổi với các phim khác, chiếu lúc nào chả như nhau. Còn nó ngon thì đề cử sớm hay muộn cũng thế.
Chắc phải ngày kia mới đi xem được. Chỉ sợ bèo quá nó cắt luôn suất chiếu thì buồn :|

Muốn tranh giải thì thời điểm chiếu phim lý tưởng là tầm cuối thu, còn mấy phim chiếu tầm giữa hoặc đầu năm thì phải có fame/hype cực mạnh mới có đà khi vào mùa giải. Phim này chiếu ở Mỹ từ cuối tháng 5 là hơi sớm '@^@||| Ko loại trừ khả năng là cuối năm nó có thể được chiếu lại ở 1 lượng rạp giới hạn bên Mỹ, lúc đấy thì dễ đua thành tích hơn.

Mà suất chiếu phim này đúng bèo thật đấy 8-} Các rạp Lotte HN ngày có 1 suất, CGV sang hơn thì được 2 đến 3 suất chiếu 1 ngày, mà phim mới công chiếu :-??Dự là trụ rạp được 2 tuần rồi out, nên ai thích musical thì đi xem sớm.
 
Phim hay quá, Taron Egerton diễn đỉnh thật :x 9/10
Cả rạp có đúng một người là mình xem =))
 
Khoảnh khắc khi bạn biết đến Elton John qua 2 bài hát, rốt cuộc éo bài nào ở trên phim cả 8-| nếu ko nhầm thì có 1 đoạn piano rất ngắn là của bài đấy.
Phim hay phết, vừa tiểu sử vừa nhạc kịch. Chú Taron diễn tốt, chắc cũng phải ngang với Rami Malek nhưng kể so với Jamie Foxx thì chưa bằng. Nhưng khoản chịu chơi hát hò dùng giọng thật thì đỉnh. Phục trang, màu sắc hoành tráng. Những khía cạnh như nghiện rượu, ma túy... hẳn là cố ý nói lướt qua nên ko nhiều ấn tượng lắm. Thôi chính bác sản xuất thì xấu xí giấu đi, cũng ko lạ.
Dàn phụ cũng hay. Bryce Dallas Howard có vẻ như cực kì thành công trong việc diễn những vai làm cho người ta ghét :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Khoảnh khắc khi bạn biết đến Elton John qua 2 bài hát, rốt cuộc éo bài nào ở trên phim cả 8-| nếu ko nhầm thì có 1 đoạn piano rất ngắn là của bài đấy.
Phim hay phết, vừa tiểu sử vừa nhạc kịch. Chú Taron diễn tốt, chắc cũng phải ngang với Rami Malek nhưng kể so với Jamie Foxx thì chưa bằng. Nhưng khoản chịu chơi hát hò dùng giọng thật thì đỉnh. Phục trang, màu sắc hoành tráng. Những khía cạnh như nghiện rượu, ma túy... hẳn là cố ý nói lướt qua nên ko nhiều ấn tượng lắm. Thôi chính bác sản xuất thì xấu xí giấu đi, cũng ko lạ.
Dàn phụ cũng hay. Bryce Dallas Howard có vẻ như cực kì thành công trong việc diễn những vai làm cho người ta ghét :))

Mấy cảnh xxx với bú cần hút hít này nọ về Việt Nam bị cắt cũng tương đối rồi (hình như gần 5 phút) nên cũng khó nói vụ nghiện ngập thế nào.

Hình như có 1 đoạn của Can you feel the love tonight :))
 
Can you feel thì ko nhớ rõ là nghe ở đoạn nào. Nhưng có đoạn chơi cho Ray ở đầu thì nghe ra Candle in the wind. Ngoài 2 bài đấy ko biết thêm 1 bài nào nữa :)) sau cái này lại có thêm cái để nghe. Mà album soundtrack toàn của Taron hát. Tên này đa tài vãi.
Trước giờ mình cứ thấy nhạc kịch lúc nào cũng có vẻ bựa bựa nên thường ko đi xem. Qua cái này thì có lẽ ấn tượng sẽ khác.
 
Can you feel thì ko nhớ rõ là nghe ở đoạn nào. Nhưng có đoạn chơi cho Ray ở đầu thì nghe ra Candle in the wind. Ngoài 2 bài đấy ko biết thêm 1 bài nào nữa :)) sau cái này lại có thêm cái để nghe. Mà album soundtrack toàn của Taron hát. Tên này đa tài vãi.
Trước giờ mình cứ thấy nhạc kịch lúc nào cũng có vẻ bựa bựa nên thường ko đi xem. Qua cái này thì có lẽ ấn tượng sẽ khác.

Taron cast phim này chuẩn vãi, hát được nên diễn tự tin thoải mái không phải gồng lên cố bắt chước điệu bộ nhân vật, mặt lại đúng kiểu thụ diễn với mấy anh tình vãi :)) Thật ra phim này chỉ có 1 vài trường đoạn làm kiểu nhạc kịch thôi nên xem còn dễ xem chán, chưa phải nhạc kịch xịn.
 
Mình biết gần hết các bài của Sir trong phim này nên xem thích cực. Nhưng bọn bạn đi chung thì chúng nó chỉ biết 1 bài sorry seems to be thôi. Phim này về VN chắc hẻo vì phần lớn mọi người biết Elton qua các bài hát khác, nhạc phim Vua sư tử chẳng hạn. Lúc đi xem có mỗi nhóm mình. :(
 
Phim làm khá là nhẹ nhàng rồi, cực kỳ thích cách dẫn câu chuyện đến tháo nút nằm ở phải biết yêu lấy bản thân mình. Rất nhiều đoạn cảm xúc. Cu Taron là một điểm cộng lớn của phim, diễn rất tự nhiên, nhập vai, hát hò cũng tự tin, việc ko phải cố gồng cho giống, hát cho giống khiến diễn xuất bung xõa rất đã.

Can you feel

Nghe ở đoạn dưới hồ đấy.
 
mà ông còn sống nhỉ :v thường người chết mới dc làm phim :v
 
phim bio thì đâu cần pa, bọn ca sĩ vẫn làm đầy kìa
 
Phim này ít suất chiếu quá, mà giờ xấu, rạp nhỏ, hiện tại thì cái MIB và thú cưng là chiếm nhiều suất nhất.
Không biết cuối tuần sau phim rocket còn chiếu không ?
 
Back
Top