Cảm giác xem Tenki no ko/Weathering With You là cảm giác như bạn đi 1 chuyến xe lửa, để ngắm nhìn câu chuyện của 2 nhân vật vậy đó.
Câu chuyện trong Weathering With You (WWY) là câu chuyện về 2 bạn trẻ yêu nhau, một style thường thấy của Makoto, nhưng khác mới Your Name, gần như mọi độ tuổi đều có thể xem và hiểu, thì theo mình, WWY dành cho những ai khoảng 30 tuổi, từng trải đời sau 1 thời gian đi làm, từng bỏ đi nhiều việc muốn làm khi còn trẻ. Và từng tiếp xúc, làm bạn hoặc ở Nhật mới cảm thấy và hiểu được thông điệp chính của bộ phim.
WWY mang âm hưởng nặng nề hơn, ko như Your Name, chỉ loanh quanh school/slice of life, WWY có những cảnh và tình tiết dính dáng đến cảnh sát, xã hội đen, những gì bạn làm hiện tại thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và đón nhận hậu quả ở tương lai, chứ ko phải đang trong 1 hiện tại yên ổn mà đi sửa đổi quá khứ v...v...
Nó liên quan đến trách nhiệm khi phải lớn, phải trưởng thành để bảo bọc những gì mình yêu quý. Cảm giác bất lực khi bạn còn quá bé nhỏ nên ko thể làm gì được nhiều cho bản thân cũng như những người bạn yêu quý. Ko thể lo cho mẹ ốm, ko thể chăm đứa em, ko tự lo cho mình nếu xa gia đình... Giống như mỗi khi hè đến, trên Facebook xuất hiện hàng tá status của bạn mình mong trở lại thời đi học. Riêng mình chỉ thấy thời đi học quá tù túng. Giờ đi làm khổ hơn tí, nhưng có tự do, có tiền, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm...
Và WWY đã cho khán giả thấy một mặt thực tế, một mặt xấu hơn của con người trong cuộc sống hiện tại.
Một điểm mà WWY làm tốt hơn Your Name chính là dàn nhân vật phụ có chiều sâu, có hướng phát triển và hành động theo thực tế hơn. Mình đã có vợ và có con, cũng là con gái. Câu chuyện của Keisuke Suga tuy chỉ lướt qua thôi, nhưng cũng làm mình có nhiều cảm xúc! Câu chuyện tình cảm của Hina và Hodaka vì thế cũng cảm thấy thực hơn, có sự phát triển từ từ hơn cặp đôi Mitsuha và Taki. Có thể vì chủ đề bộ phim. như mình đã nói ở trên, mang màu sắc nặng nề và thực tế hơn.
Nếu bạn từng tiếp xúc với văn hóa và người Nhật, bạn sẽ càng hiểu thông điệp của bộ phim. Bộ phim ko chỉ nói về tình yêu và trách nhiệm. Nó còn là sự xung đột giữa lý tưởng và cách sống của thế hệ trẻ và thế hệ người già ở đây tại Nhật Bản. Một thế hệ trẻ theo đuổi ước mơ bằng tất cả sức mạnh và sự nông nổi, khờ dại của mình, một thanh niên phải từ bỏ ước mơ để đối mặt với sự tàn khốc của thực tế, một thế hệ già mạnh mẽ và không chấp nhận bất cứ điều gì mới và sự thay đổi của thời thế xã hội, một thế hệ cũ chấp nhận mọi thứ ở hiện tại, cũng như bản ngã của con người, khi phải ích kỉ, gạt qua mọi thứ, kể cả thay đổi những thứ gây ảnh hưởng lớn đến mọi người, chỉ để giành được điều mà mình yêu quý. Tại sao một mình mình phải vì mọi người? Mọi người có thể vì mình được không? Rốt cuộc ai mới là ích kỉ? Liệu bạn có dám chấp nhận những hậu quả để từ chối những thứ đã được sắp đặt và lề lối xã hội, đạo đức mà ai cũng làm và họ đang bắt bạn làm theo, như mong muốn của một người. Phim đi ngược mô típ "một mạng sống đổi cho hạnh phúc của hàng triệu người", một yếu tố quá quen thuộc trên tất cả các thể loại phim, sách và phương tiện giải trí khác cũng như văn hóa của Nhật Bản. Chưa biết quyết định đó có phải là quyết định đúng hay không, tùy thuộc vào ý kiến cá nhân, nhưng đó là thông điệp bộ phim đưa ra quan trọng hơn sự đúng sai đó: "Bạn có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình" chứ ko đơn thuần phải tuân thủ "lợi ích của xã hội" hiện diện trong văn hóa Nhật Bản.
Chất lượng hình ảnh của bộ phim thì khỏi phải bàn. Trong khi các đồng nghiệp Hô-ly-út đang mải mê với những hình ảnh 3D bắt mắt thì hình ảnh trong anime vẫn cho mình cảm giác nghệ thuật hơn (dù có vài cảnh CGI/3d rendering xong dùng cel-shaded). Góc quay camera cũng rất sáng tạo. Tương tự với Your Name, bạn có thể cắt bức kì khoảng khắc nào trong phim để làm wallpape. Hoặc có thể gọi WWY là "Năm bức Wallpaper/Giây" cũng được.
Về phần âm nhạc mình đánh giá là kém. Âm nhạc cũng hay, nhưng ko bằng Your Name. Đặc biệt là những bài nhạc nền, score OST. Như Your Name mình luôn có 2 bài trong playlist của mình là Gojintai (nhạc nền Taki trong thân thể Mitsuha cùng bà và Yotsuha đem kuchikamizake vô ngôi đền trong miệng núi) và Kuchikamizake Trip (Lúc Taki uống rượu nước dãi của Mitsuha và thấy quá khứ của Mitsuha từ lúc là hợp tử bào thai). Không có bản nhạc nền nào trong WWY làm mình thực sự nhớ để khi xem xong, về google điên cuồng để nghe và cảm giác lại như Your Name.
Bản thân lời nhạc ko sub cũng là điểm trừ lớn cho team làm sub của WWY. Thậm chí OST của Radswimp trong cũng ko gây ấn tượng bằng của chính họ trong Your Name.
Easter egg trong phim khá nhiều, mình nhìn ra được Yotsuha (em của Mitsuha) đang đi làm thêm, với 2 người nào ko rõ lắm. Còn có Mitsuha bán nữ trang và nhà bà của Taki/gặp Taki nữa. Và anh da đen Tessie & vợ (cũng là bạn của Mitsuha). Nhiều cảnh vật khá quen trong Your Name: cầu thang, ngã tư, trạm xe điện ngầm, cây cầu mà Taki và Mitsuha đi thoáng qua nhau khúc cuối phim, v...v...
Cho dù trong bài viết này, mình hay so sánh với Your Name. Nhưng các bạn khi đi xem WWY, hãy gạt Your Name qua 1 bên, đừng đi xem WWY với tâm thế nó là Your Name 2 hay cái gì đại loại như thế. Hãy nghĩ đây là 1 anime rất khác, hãy coi nó như 1 anime riêng lẻ, và đón nhận những sự khác biệt trong WWY là một điều mới mẻ, để có những giây phút trên chuyến tàu lướt qua câu chuyện của Hina và Hodaka thực sự thoải mái, ko mang tâm lý đi xem để bắt lỗi phim, để soi mói, so sánh nó với tác phẩm trước đó 1 cách quá đáng, thì bạn sẽ thấy WWY cũng xứng đáng là 1 anime rất hay!
/PS: Vẫn thấy rất tiếc khi không thể đi xem Your Name ngoài rạp, đợt đó công việc lu bu vãi, lúc rảnh đi đặt vé thì hết chiếu cmnr!
Có ai xem đến cảnh này lại nhớ đến ký sinh trùng ko? Vợ mình bảo nhà ở Nhật ngon hơn ở Hàn, ko bị nước ngập vào