Erika định trả lời thì Beelzebub đã đứng lên, giọng rất thô bỉ
Beelzebub:
- Không không, cô nhầm chỗ rồi, phải đi ra sau công ty 200 mét, sẽ thấy 1 cái biển rất to "Trại thú nuôi lạc". Ở đó cô sẽ có được 1 cái chuồng ấm cúng, ăn 1 ngày 2 bữa trong khay đựng vệ sinh. có thể 1 ngày nào đó cô sẽ được nhận nuôi, nêu may mắn. Nhân thể, nơi này không cho mang chó mèo vào, cô bước ra ngay cho
Tuy nhiên Erika có vẻ không hề bất ngờ, mà lại còn điềm tĩnh đáp trả
Erika:
- Ta nghe nói chủ nhân Ange của các ngươi trước kia cũng được chủ nhân bernkastel của ta bảo trợ, hướng dẫn, nói cách khác, cũng chỉ ngang hàng với ta. Nếu ta là chó mèo gì đó thì hẳn chắc chủ nhân của các ngươi cũng như thế. Mà khoan, vậy 3 đứa ký sinh các ngươi chắc là ruồi, rận và bọ chét hả?
Beelzebub im ngay, còn Satan định đứng lên đánh Erika, nhưng belphegor cản lại