Erika:
- Hắn chơi gian...ngài lambdadelta, hãy chủ trì công bằng đi chứ
Lambdadelta:
- ờ, gian lận gì đâu...hắn nói đúng mà
Erika:
- Sao!
Lambdadelta:
- Clone là vấn đề đã từng được đề cập, 20000 chỉ là con số mà Misaka biết, các nhà khoa học có thể tạo thêm. vì clone đã từng được nói nên điều 1 knox không có ý nghĩa
Dlanor:
- Khoan đã, không thể có clone mạnh hơn lv 2 Knox's Decalogue điều thứ 4: Không được phép tồn tại 1 loại thuốc hay thiết bị nào mà không có thật, hiện tại, clone được tạo ra chỉ đến lv 2 là cùng
Battler:
- Rất tiếc, hôm qua tôi đã có xem qua tư liệu 1 chút, và phát hiện ra 1 cô bé, clone khác của misaka, tên là "Last Order", cô ta lv 3...Hoàn toàn có khả năng có clone cao hơn lv 2, khả năng này bao gồm 3 , 4 và 5
Dlanor có vẻ rất hứng thú trong khi Erika đang rất cáu
Erika:
- hắn ta toàn là đoán mò...vô lý! vô lý!
Dlanor:
- Knox's Decalogue điều thứ 8: Vụ án không được phép giải quyết nếu không có chứng cứ xuất hiện.
Battler:
- Có khả năng có clone khác + Có khả năng có clone trên LV 2 là bằng chứng, đó là devil's proof (devil's proof này không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều nào)
Erika:
- Không đùa nữa, đủ lắm rồi. Chúng ta không thể thất bại, tấn công, đâm chết hắn
Dlanor:
- Misaka lúc nãy đã nói theo hiểu biết của cô ta...thủ phạm không thể là clone, cô ta không thừa nhận clone là thủ phạm
Một nhát kiếm xanh đâm thẳng vào Battler, nhưng Battler tránh được, tiên tay đá bay thanh kiếm đỏ từ tay Dlanor và cướp lấy nó
Battler:
- Knox's Decalogue điều thứ 9: Những người không liên quan(theo dõi/ngoài cuộc) không được phép nói những suy luận và giải thích cảm tính của mình. Đó là cảm nhận của Misaka, không có nghĩa clone của cô ta không thể là thủ phạm.
Dlanor bị dính chính đòn của mình, có vẻ như đã bại đến nơi rồi...
Battler:
- Đủ rồi, giờ kết thúc. Để ta tổng kết Misaka hoàn toàn có khả năng có 1 hay nhiều clone khác là thủ phạm. Misaka và các clone lv 2 khác vô tội. cuộn băng kia chẳng có ý nghĩa gì cả.
Battler chém bay thanh kiếm còn lại và chém thẳng vào cổ Dlanor, nhưng dừng lại trước khi nó đến. Battler đã nhân nhượng.
Dlanor lúc này cúi chào Battler, vì cô ta đã thua, tâm phục khẩu phục
Hulloxec
Nghĩ : Có lẽ thế là tạm ổn, nhưng vẫn chưa hẳn là hết ... Chúng ta vẫn buộc phải tìm ra 1 clone nào ngoài hơn 10000 clone kia là thủ phạm, đây là điều mà Misaka không muốn ... Nhưng đâu phải thứ gì cũng theo ý muốn, có lẽ thế cũng được rồi ...
Erika:
- Còn ta, ta là thám tử, ta không thể thua được, cúi chào hắn cái gì chứ, Dlanor. Ta sẽ đập chết hắn ngay đây
Lúc này Bernkastel lên tiếng
Bernkastel:
- Đủ rồi, im đi Erika!
cô ta biết thừa là nói nữa chỉ thêm nhục, Lambdadelta không bỏ qua cơ hội
Lambdadelta:
- Phân thân của Bern-chan có khác, đẳng cấp quá...mà tất nhiên là cô ta sau khi xem xong đoạn băng là cô ta kết luận ngay chứ điều tra khỉ gì, lêu lêu.