Suwako:
Nghĩ: Có vai trò lớn... tức là đây sao...
- Tôi giả thiết là hung thủ đã đánh tráo mảnh giấy trong cái hộp này lúc Canaan không chú ý đến khi đưa nó cho tôi.
Willard:
- Tôi giờ đã là kẻ lang bạt, xa rời thế giới thiên thần, nên vụ này, tôi sẽ không dùng red hay blue truth hay knox...thật ra thì knox rule tôi cũng chẳng dùng bao giờ...
Erika và battler im lặng, tất nhiên là họ đã biết đến sự đáng sợ của kẻ này, nhưng giải quyết vụ án mà ko dùng Red hay Blue thì...
Willard:
- hãy bắt đầu từ đầu nhé, Yuzuki là người tôi nghĩ đến đầu tiên, vì hẳn đó là 1 người thân quen và dễ dàng ra vào cục quản lý thời không. Requiem thì có quan hệ khá tốt
Suwako:
Nghĩ: Knox's rule đã làm chúng ta khó khăn lắm rồi, đứng trước mặt người này... cảm thấy mức độ này cao gấp mấy lần.
- Thế nhưng, hung thủ là kẻ siêu phàm hơn thì sao? Yuzuki không phải là người duy nhất có khả năng này.
Willard:
- tiếp theo là lúc đó có 1 tiếng nổ, và clare dễ dàng bị tiêu diệt trong 1 đòn, đương nhiên đó là người mà cô ta tin cậy. Chuyện 1 tahnfh viên thông thường gặp Ace thì sao có nghi ngờ gì
Willard:
- ngoài ra đó là kẻ có sức mạnh từ địa ngục nữa...như cô nói
Willard:
- là người quen với cục quản lý + clare không nghi ngờ + có sức mạnh địa ngục....Chúng ta không cần bằng chứng cũng biết là 1+1 bằng 2, đúng ko, với 3 cái trên hầu như chắc chắn là Yukuzi rồi (không cần bằng chứng)
Suwako:
- Thế còn động cơ khiến cô ấy làm vậy? Yuzuki trước giờ theo tôi nghĩ không có thù hằn gì với Requiem cả, nhất là không thể có mâu thuẫn với Clare hay Canaan.
tất cả những người khác đều..đần mặt ra ko biết nói gì...
Willard:
- thế này nhé, giả thiết của tôi là...có 1 kẻ nào đó đã báo cho Yuzuki rằng có 1 kẻ thù XYZ nào đó đã và đang ở cục quản lý thời không, kẻ đó rất mạnh. và Yukuzi đã nấp sẵn ở trong phòng, khi Clare đến thì ra chiêu luôn. sau đó Yuzuki biết là đã gây họa, nên liền bỏ đi
Willard:
- tiếp theo nữa, vì sao tôi suy nghĩ như vậy, vì chắc chắn là hung thủ của vụ án 2 không phải là hung thủ của vụ án 1
Hulloxec
Nghĩ : Thế này thì cần gì cái giả thiết Clare không nghi ngờ nhỉ, nếu mà đánh chết người ta nhanh quá thì cần gì Clare kịp nghi ngờ hay không ...
hắn nhìn qua 1 lượt, như thể đọc hết tư tưởng của tất cả
Willard:
- xem nào, lý do mà Yuzuki phải ra tay ngay là hung thủ có thể cải trang...và yuzuki lúc đó cho rằng clare chính là hắn
Willard:
- và kẻ cải trang này sau đó mới đến thật lần thứ 2, lúc đó sự bảo vệ đã lỏng hơn vì đang bận lo vụ án, và hắn mới thả 1 mảnh giấy vào. mục đích là tung hỏa mù. Hung thủ thật sự này, tất nhiên, cũng chính là kẻ báo tin giả cho yuzuki
Hulloxec
"Nếu thế thì phải nói kẻ thông báo cho Yuzuki cực kỳ may vì cô ta không nói chuyện với bất cứ 1 Ace nào rằng cô ta nhận được 1 cuộc gọi của kẻ nào đó ..."
Hulloxec
"Nếu chẳng may Yuzuki mà nói chuyện này cho Rena, 1 người cẩn trọng hơn thì kế hoạch của kẻ gọi cho Yuzuki hẳn thất bại, hắn có lý do gì để chắc là Yuzuki sẽ không nói với ai ? Và sẽ thực hiện 1 mình không ? Nếu Yuzuki cẩn thận mà đi cùng 1 Ace khác thì kế hoạch cũng tan thành mây khói."
Willard:
- Cô ta sẽ không nói cho ace nào cả, vì kẻ đó chỉ có thể là 1 người đang mất tích...Kokoro Katsura...
Tất cả cùng ồ lên, hẳn rồi, nếu kẻ đó mạo danh Kokoro thì Yuzuki cũng nào dám nghi ngờ...
Willard:
- Còn nữa, kẻ đó rất thông minh, và đó trước được hành động của phe ta, cũng biết là Canaan là thân nhất, nên đã ra tay với Canaan, mọi người sẽ nghĩ ngay đó là do Yuzuki làm, và kế hoạch thành công