[2020] Academy City

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không tin là Lambdadelta muốn làm thế... có lẽ cô ta muốn chống đối Requiem.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec rút Keyblade ra...
"Không kịp rồi, có lẽ cô ta đã thoát..."
 
Primula.png

Primula:
- không thể tin nổi, chẳng lẽ hội phù thủy muốn gấy chiến? tôi sẽ thử liên lạc với bên đó, và cả rena nữa, mấy người lên phòng họp chờ khoảng 15 phút thôi hộ tôi
 
Suwako lên phòng họp, ngồi chờ, chỉ quanh quẩn bên trong
 
một lúc sau...
Primula.png

Primula:
- cô ta đã từ bỏ chức vụ ở hội phù thủy, giờ họ chối hết trách nhiệm? chẳng lẽ cô ta muốn đơn thân gây chiến với Requiem sao
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ cô ta không muốn hội phù thủy bị vạ lây nên từ chức, có thể là cô ta có đủ cánh để thách thức Requiem?
 
Primula.png

Primula:
- cô ta tức giận mấy chuyện quá khứ đây mà, nếu vậy từ giờ cô ta và yuzuki sẽ là kẻ ngoài vòng pháp luật. Tất cả quyền lợi sẽ mất, sẽ không có nơi nào chứa chấp 2 người đó...thật là, chẳng lẽ cô ta nhỏ nhen thế sao, không nghĩ đến hậu quả
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi cũng không hiểu hành động của cô ta lắm, có khi vì lý do chán chường nào đó khiến cô ta nổi hứng bày trò chơi này.
 
Primula.png

Primula:
- tôi đã thông báo cho toàn bộ các thành viên khác, từ giờ Requiem sẽ săn lùng cô ta, tất nhiên, cả bernkastel nữa...cô ta không trốn được đâu...thooi, mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Yuzuki đã được thoát, đêm nay không còn là cơn ác mộng kéo dài nữa.
- Vậy tôi xin phép về phòng riêng.

Suwako bước về phòng
 
hôm nay hết, update giới hạn train mới ở đầu trang
 
Hôm sau, có vẻ Rena đã về
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Trông cô chắc biết chuyện gì xảy ra rồi"
 
FRena.jpg

Rena:
- Tôi biết chuyện rồi
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Yuzuki được cứu thoát, chuyện này cô có mừng không?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Nếu có mừng thật chắc cũng mừng thầm trong bụng thôi Suwako, Rena không nói ra đâu...
 
FRena.jpg

Rena:
- tôi khong biết nên vui hay buốn vào lúc này...nhưng nếu lần sau gặp lại thì không có chuyện bỏ qua đâu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Trả lời hay đấy, đúng là cô ta ...
"Giờ chúng tôi nên làm gì ?"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hiện giờ, cô ta cố tình khiêu chiến với Requiem... cả Bernkastel cũng sẽ bị truy nã.
 
Back
Top