[2020] Academy City

Misaka.jpg

Misaka:
- tôi thật sự đang rất bối rối và ko biết phải làm gì...
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Khoan, nếu có chứng cứ ngoại phạm ...
"Cô có thể kể cho tôi nghe về lúc mà xảy ra vụ tấn công, cô đang làm gì ?"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu cô không là thủ phạm thì không cần lo sợ nhiều... sự thật chỉ đang khuất đâu đó chờ chúng ta tìm ra.
 
Misaka.jpg

Misaka:
- tôi ngủ ở nhà, mà thật ra tôi cũng không nhớ và để ý lắm...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tình thế bất trắc thật đấy...
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Xem ra khó có người làm chứng cho Misaka được... Mà sao cô lại không nhớ rõ nhỉ ?
"Sau lúc ấy cô được gọi tới Requiem vì việc này luôn à ?"
 
Misaka.jpg

Misaka:
- các vụ tấn công cũng lâu rồi, có điều lần này họ mới thấy mặt thủ phạm thôi...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chắc nên tìm thêm ở những nơi khác.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Cám ơn, chi tiết có lẽ quan trọng ...Các vụ lần trước cũng diễn ra tương tự, cũng dùng điện ? Hay có gì khác không ?"
 
Misaka.jpg

Misaka:
- tôi không biết..tôi đâu có mặt ở các vụ tấn công...
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Cám ơn cô, vậy thế là được... Chúng ta có lẽ đi thôi, Suwako..."

Hulloxec đến Ghetto ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chỗ này là nơi... lúc trước Utsuho kể là gặp clone của Misaka.
 
có 1 ai đó đang nhìn họ ở trên gác
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nhìn lên gác và đi dần lên phía trên ...
Nghĩ : Hình như mình thấy bóng ai đó ...
 
bóng người biến mất ngay
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Có lẽ mình nhìn nhầm chăng ?
"Có lẽ không có ai ở đây cả, đi thôi , Suwako ..."

Hulloxec đến Anti-Skill Department ...
 
Nó đã đóng cửa
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Còn 1 chỗ thôi, Aquarium ...

Đến Aquarium ...
 
không có gì ở đây (khoan đã, sao aquarium lại dính đến khủng bố được)
 
Back
Top