khi về, mọi người đã tập trung đầy đủ, Rena và Lambda đã ngồi ghế chủ tạo, bernkastel và các ace khác, tính cả suiseiseki ngồi ghế khách danh dự.
Erika:
- mọi người, vừa qua chúng ta đã gặp, 1 số vụ việc lớn, ngài bernkastel thấy lo lắng nên đã nhờ tôi đi điều tra giúp mọi người. Nhân thể, hôm nay tôi sẽ mời 1 người bạn đến đây, để góp vui
Suwako:
- Như tôi nghĩ đến, cô ta chính là người cầm đầu của Eiserne Jungfrau mà tôi từng kể đấy. Không chừng... chính tay cô ta sẽ xử ngay sau kết quả phiên tòa...
(ko thể có chữ đỏ trong trường hợp này, Erika ko phải game master)
Erika:
- Misaka không những là thủ phạm! cô ta đã câu kết với 1 vài tên khác để thực hiện các vụ khủng bố. bằng chứng có ngay trong băng ghi hình, cô ta là người duy nhất có năng lực điện.
Beelzebub:
- nói linh tinh cái gì thế hả, chúng ta có thể dự đoán theo kiểu khác chứ, ví dụ như tôi nói cô chính là thủ phạm và đang giả vờ điều tra để đổ tội cho misaka, thì cô cũng không có bằng chứng chối cãi đúng không???
đó là devil's proof, 1 giả thuyết hoàn toàn có thể xảy ra, tất cả mọi người có vẻ đồng tình