[2020] Academy City

Tuy nhiên cô ta có vẻ làm chủ được sức mạnh, và khá bình tĩnh, chứ không giồng như viên đá đỏ...

cô ta từ từ điều khiển cho kim loại bay lên, và kết thành áo giáp cho cô ta, năng lực và khả năng không chế nó quá siêu phàm.

Bình thường thì người ta sẽ thấy cảnh này rất đáng chiêm ngưỡng, nhưng tất cả, nhất là Leviathan, có vẻ khiếp vía
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Giống như... cơ thể cô ta là một khối nam châm. Năng lực... được gia tăng... quá kinh khủng.
 
lúc này cô ta chẳng khác gì một Misaka Worst cả, cô ta còn lấy 1 mảnh mặt nạ kỷ niệm của chị em cô ta đeo lên, trông như cô ta đã hóa thân thành Misaka Worst vậy
KuroM.jpg

Kuro Misaka:
- Ta cảm thấy mình nên có 1 cái tên mới...Kuro Misaka...có lẽ rất hợp...
 
sample-f1c8dd1d70fbd452f3ff32454-2.png

Suwako:
- Misaka... chúng tôi từng bị buộc phải đấu với chị em cô... tôi hi vọng chuyện này không xảy ra lần nữa... với cô...
 
KuroM.jpg

Kuro Misaka:
- đùng lo, ta chưa muốn đối phó với mọi người đâu...

cô ta nhìn sang Leviathan, tất nhiên trong một trận chiến tay 3, ai là kẻ thù lớn nhất của cả 2 phe kia sẽ bị tính sổ trước
 
116.png

Serene lúc này đã đến, là một người dùng điện, nên tâm trạng của Serene là hiểu được.
-Áo giáp đẹp quá.

Serene tỏ ra thích thú khi sắp chứng kiến Misaka ra tay Leviathan.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn Leviathan nói
- Các người hết cửa thắng rồi... giờ thì 1 mình Misaka thừa sức lo tất cả các người đấy.
 
Levi.png

Leviathan:
- thì...thì sao nào...dù tăng sức mạnh, cũng chỉ là Lv 5 Esper, ta không sợ...

Tuy nhien Misaka đã ra tay trước, dùng sấm sét đánh bay bọn thuộc hạ của Leviathan, dễ như ăn cháo. nhưng Leviathan không thể lùi bước

Levi.png

Leviathan:
- nếu thế, tiếp thử chiêu này xem nhé

cô ta biến thành 1 cái cọc sắt, bay nhanh vô cùng, Misaka dù mạnh, nhưng không có nghĩa là người Lv 5 sẽ phòng bị được đòn này
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Coi chừng đấy, Misaka...! Chiếc cọc thép đó có sức sát thương rất cao và có thể giết chết 1 người trong nháy mắt...
 
nhưng vung tay ra là bắt gọn cái cọc...không thể nào lý giải nổi, dù cho cao nhất của LV 5 cũng khó mà...vậy sao lại...

KuroM.jpg

Kuro Misaka:
- Vì ta là kẻ có LV 6!!!

cảnh giới LV 6 chưa ai đạt được, không thể...cô ta dễ dàng bóp nát cái đinh sắt, Leviathan đã bị tiêu diệt, quá nhanh
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako bất ngờ đến không thể mừng
Nghĩ: Không... không thể tin được. Sức mạnh của Emotional Jewels... thật quá đáng sợ. Giờ nếu Misaka tấn công phe ta, đến các Ace cũng khó mà phòng...
 
Chỉnh sửa cuối:
KuroM.jpg

Kuro Misaka:
- sự lo lắng là sức mạnh của ta, và ta nghĩ, ta đang dư sức đây...

cô ta quay lại...con mèo đã biến mất, có vẻ như cô ta định đối phó với mọi người
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Misaka, nghĩ lại đi... Cho dù có tiêu diệt hết bọn tôi... chị em cô cũng chẳng thể an toàn hơn đâu... Họ chỉ là công cụ bị lợi dụng để tàn sát.... và cô đang trở thành như họ đấy...
 
115.png

Serene có vẻ còn bất ngờ với sự việc xảy ra quá nhanh, khi Misaka quay về phía mọi người.
-Ơ, đến lượt bọn mình à?
 
KuroM.jpg

Kuro Misaka:
- Ta đâu có định giết ai đâu, nhưng ta có lẽ sẽ chuẩn bị ghé thăm Requiem...nên xin tạm biệt...

cô ta biên mất, nhanh như điện
 
115.png

Serene quay nhìn mọi người, mất cả cuộc chiến(dù đã khá nhanh) giữa Misaka và Leviathan để nhận ra là Hulloxec không có mặt.
-Chúng ta phải mau quay lại, sao sự lo lắng lại biến thành sự hủy diệt thế này.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn sang mọi người
- Có lẽ ngay bây giờ... bọn mình phải về lại R-company gấp.
 
MakaDe.jpg

Maka:
- bình tĩnh đi...ở đó có lambdadelta và bernkastel, cô ta bị hâm đến đâu cũng chẳng quay lại đó ngay đâu...cái chính là cô ta muốn làm chúng ta "lo lắng" thôi (có vẻ mọi người đang thật sự lo lắng). chúng ta càng lo thì cô ta càng có sức mạnh khi đối phó với tất cả, nên cứ bình tĩnh
 
116.png

-Maka nói đúng lắm. Nhưng Serene này làm sao có bao giờ lo lắng được.

Qủa thật, sau khi né tránh một chiếc xe lao vụt qua khi đang cố gắng chạy về R-company, tâm trạng của Serene hiện đang là hết hồn.

-Nhưng chúng ta cũng nên về thông báo lại cho mọi người chứ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chứng kiến sức mạnh của cô ta... nên tôi quên khuấy. Có Lambdadelta bảo vệ bên đó chắc không sao rồi. Nhưng chúng ta cần về đó không ?
 
Back
Top