Hime:
- Emotinal Jewels không có khả năng điều khiển con người, chỉ có điều là cảm xúc của họ bị nhân lên quá nhiều nên không tự chủ được, và đó là hành động mà họ muốn làm với cảm xúc mới
Hulloxec
"Chắc với người như Will of Abyss thì chưa chắc cô ta biết đến lo lắng mà dùng viên đá ? Hoặc để cảm xúc điều khiển bản thân không hợp với tiêu chí của Advisor."
Hime:
- thật ra nếu nghĩ kỹ cũng đơn giản thôi, trường hợp dễ hiểu nhất là lo lắng không phải cái mà will of abyss có, nên cô ta đã ném viên ngọc đi. nhưng như vậy sẽ đưa ta đến câu hỏi 2. dù không dùng được, nhưng 1 vật quý như vật lại cho kẻ khác thì...
Hime:
- nếu mà will of abyss muốn kéo Misaka về the board bằng 1 nước đi ngớ ngẩn như thế thì cô ta xứng đáng được danh hiệu là kẻ ác ấm ớ nhất lịch sử. ngoài ra, rõ ràng là leviathan bị vạ lây, càng chứng tỏ chả phải vì the board...
Hime:
- nói trắng ra thì the board đã bị tiêu diệt sau khi General mất tích, giờ chỉ có 5 thủ lĩnh bị chia lẻ và đánh lẫn nhau, chúng ta đánh bại the board là vấn đề nằm trong tầm tay. nên dạo trước REM chẳng có việc