[2020] Academy City

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- dây là một sự khiêu chiến trắng trợn, Rena, hãy tuyên bố chiến tranh với địa ngục, khá rõ là chúng làm
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Kẻ địch có thể muốn gây chiến giữa Requiem và địa ngục bằng vụ này, đừng mắc bẫy chúng..."
 
Chỉnh sửa cuối:
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Như thế có vội quá không? Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ thêm.
 
Bern.jpg

Bernkastel:
- đây có thể là cái bẫy,nếu Dlanor ở đây thì Knox rule điều 8 đã bay vào mặt cô rồi đấy

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- ai chẳng biết, tuy nhiên dù sao thì kikuri đã là kẻ thù lâu năm, giết nhầm còn hơn bỏ sót. nếu nói về nghi ngờ thì cả hội đồng phù thủy cũng khó mà không liên quan đấy, 1 phù thủy siêu phàm bậc nhất nào đó ra tay không dấu vết

Bern.jpg

Bernkastel:
- Ý gì? Tôi cản cô thì cô lại nói kháy tôi là thủ phạm?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"2 vị thôi bất đồng đi, Requiem đang bất ổn về mặt tâm lý và lực lượng, tôi không nghĩ nên đánh quá sớm ..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Dù gì chúng ta cũng chưa có một tý bằng chứng nào trong tay... có lẽ cần xem xét lại hiện trường tại cục quản lý.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- bằng chứng là thứ không thể có vào lúc này, hiện giờ tất cả đang nghi ngờ lẫn nhau, nếu không đánh thì sẽ có nhiều Requiem bị ám hại hơn, và sự tức giận của mọi người sẽ không tạm yên đâu. chẳng lẽ để chết hết mới đánh sao?

Bern.jpg

Bernkastel:
- Cô chỉ muốn gây chiến thì đúng hơn, cứ cho là Oyashiro hay Kikuri thì chúng ta vẫn còn quá ít sự chuẩn bị cho chiến tranh. Quá leieuf lĩnh...

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Gây chiến thì dù đúng hay sai chúng ta vẫn có lợi, đều chắc chắn diệt được kẻ địch. Nếu Rena không đồng ý, thì tôi sẽ rời khỏi đây, nhường vị trí cố vấn cho Bern đấy

Bern.jpg

Bernkastel:
- Nhảm nhí, xem xét và thương lượng không tốt hơn sao, nếu chúng ta hòa hoãn thì chỉ có các thế lực khác nghi ngờ nhau thôi. Nếu Rena cứ đồng ý với cô thì có lẽ sự tồn tại của tôi ở đây là vô ích, tôi sẽ rút khỏi đây
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Tự nhiên 2 người này gây khó cho Rena ....
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: 2 người làm ta nghĩ tới Rena và Nanoha.
- Lỡ như 1 khả năng là cuộc chiến nội bộ này của chúng ta có thể làm lợi cho bên khác... thương lượng thì lại xảy ra cơ hội Requiem bị giết nhiều hơn... tôi thấy đều bất ổn, cho dù lựa chọn thế nào.
 
FRena.jpg

Rena:
- mấy người nghĩ sao, có lẽ 2 phương án buộc phải chọn 1 rồi...

(quyết định khá quan trọng, nên cẩn thận)
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Chờ tôi 1 chút..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec kéo Suwako ra chỗ khác ...
"Cô định theo ai ?"
 
Suwako nhìn Lambda 1 hồi lâu với vẻ đăm chiêu... nhưng sau đó, quay sang Bern.

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Phương án 2... của Bern, tôi sẽ chọn. Chúng ta chưa thể hành động ngay khi chưa rõ mọi việc, cần phải điều tra thêm mới vạch ra kế hoạch rõ ràng.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Tôi đồng ý với Suwako..."
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- mấy người không tin ta! được rồi, mấy người rồi sẽ hối hận đấy!

cô ta đứng dậy và biến mất như khói, giờ bern đã thành cố vấn mới
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Cô ta nóng nảy hơn, như thế khó phù hợp với lúc này...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Từ giờ cô là người cố vấn thay thế, hi vọng có thể hợp tác tốt và mọi chuyện sẽ được ổn...
 
FRena.jpg

Rena:
- tôi phải lo tang lễ cho Clare, có lẽ chúng ta dừng mọi việc tại đây đã...được chứ
 
Hôm sau ...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Giờ chắc chúng tôi theo Kakuka về quá khứ 1 chuyến..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn trước tang lễ của Clare, cúi đầu
- Rất tiếc khi 1 người của Requiem ra đi quá đột ngột...
 
FRena.jpg

Rena:
- hôm nay tang lễ chín thức sẽ được tổ chức ở asgard, mọi người có thể qua đó 1 chuyến
 
Back
Top