[2020] Academy City

canaan đang chờ suwako ở ngoài phòng nghỉ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chào Canan... cô đợi tôi nãy giờ? Có gì không?
 
Canaan.jpg

Canaan:
- tôi nghĩ mình biết thủ phạm là ai rồi...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako hơi cúi mặt
- Tôi vừa nghe từ Bern... hung thủ phải là từ địa ngục. Thế cô nghĩ là ai?
 
Canaan.jpg

Canaan:
- Tôi chưa có bằng chứng nên chưa dám nói ra, với lại người này cũng có vai trò khá lớn, nếu lộ ra sợ sẽ gây hoang mang...

cô ta đưa cho suwako 1 cái hộp
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhận cái hộp
- Đây là vật gì?
 
Canaan.jpg

Canaan:
- trong này có tên của hung thủ, đừng có mở ra bây giờ, tôi biết là giờ cô sắp đi có việc, nếu như tôi sau này có gì...bất trắc, hiểu ý chứ, thì cứ mở cái hộp này ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi hiểu... nhưng như vậy nghĩa là cô sắp đi đối phó tên hung thủ đó sao?
 
Canaan.jpg

Canaan:
- tôi nghĩ cần phải tìm thêm bằng chứng, nhưng nếu tôi bị làm sao đó, thì chắc chắn người trong hộp là hung thủ. tôi có hỏi qua dlanor, nếu để lại tên hung thủ thế này thì dù tôi có làm sao, vẫn có thể coi đây là 1 bằng chứng, còn nếu mở nó ra ngay thì sẽ ko có hiệu lực

nói cách khác nếu canaan chết thì khá chắc chắn là hung thủ trong hộp đã ra tay
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Được, tôi hứa sẽ giữ kín đến lúc đó... nhưng cô hãy cố gắng thận trọng, khi đã xong chuyện ngày mai, nếu cần thiết việc gì tôi cũng không ngại giúp đỡ đâu...
 
Canaan.jpg

Canaan:
- được rồi!

Canaan bỏ đi
 
Suwako cất kỹ chiếc hộp vào túi... Sau khi nghĩ sâu về những chuyện đã qua, pha lẫn lo lắng... cô mới đi vào phòng nghỉ.
 
hôm sau, Kakura đã ngồi hờ ở phòng khách, đang xem TV
 
Bước xuống gặp Kakura...

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi sẵn sàng quay lại quá khứ vào hôm nay, mong là không có trục trặc gì.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Chúng tôi sẵn sàng đi rồi đây ..."
 
Kakuka.jpg

Kakuka:
- Tạm biệt, chúc may mắn,

cô ta ngồi xuống và...xem Tv tiếp???
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nhưng... tôi tưởng cô sẽ đi cùng? Trông cô không bận tâm về Sousou lắm.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Ai sẽ dẫn chúng tôi đi ?"
 
Kakuka.jpg

Kakuka:
- Tôi cũng muốn đi cũng nhưng nhớ là tôi đã "chết" chứ, việc tôi quay về sẽ gây ra 1 lô "xung đột sự kiện" giữ hiện tại và quá khứ, nên alice gì đó chắc sẽ đưa tất cả đi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"À, tôi quên mất, vậy được rồi ..."
 
Back
Top