[2020] Academy City

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chỉ kỳ vọng là mai có một phép màu, nhưng thú thực... tôi thấy rất khó.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Cám ơn câu chuyện, rất đơn giản..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Theo tôi, cái chết không có gì đáng sợ cả, cái đáng sợ nhất chính là chờ đợi nó. Tôi hy vọng thế giới này chưa hẳn mất hết đi ý nghĩa tốt đẹp của nó, rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, có thể ngày mai sẽ có 1 ... điều kỳ diệu... "
 
Yukuzi.jpg

Yuzuki:
dù chị rena không muốn, nhưng luật là vậy, sẽ không có phép màu nào đâu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec giơ Gaunlet :
"Cô ta là người làm luật mà, cô ta phải biết cách lách luật chứ"

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Cô Suwako cũng có thời gian từng phải chờ đợi cái chết đấy, trước mấy ngày khi tới Nirvana... Có thể sẽ có bất ngờ nào đó..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Dù đáng tiếc, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực vào những gì còn lại của Requiem...
 
lúc này, có 1 người khác gõ cửa nhưng không vào, có ý bảo mọi người ra gặp 1 chút...là lambdadelta
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako đứng dậy
- Có lẽ chúng tôi sẽ ra ngoài chút để nghe Lambdadelta đang cần gì.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec đứng dậy...
"Chờ tôi 1 chút..."

Hulloxec ra ngoài và nhìn Lambdelta...
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- đi xung quanh 1 chút chứ, ta đang muốn nói chuyện riêng
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nhìn quanh
"Chắc ở đây đủ riêng tư cho chuyện riêng rồi..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako đi loanh quanh
- Chỗ này có lẽ vắng vẻ, dù sao Requiem cũng đã nghỉ đi nhiều...
 
Khi đã đi khỏi tầm mắt của Rin, cô ta mới lên tiếng
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- mấy người thấy thế nào về Requiem hiện tại
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Tôi nghĩ nó yếu đi, nhưng thực ra vẫn còn mạnh..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Và tôi nghĩ sẽ không để Requiem rơi vào tay phù thủy đâu..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Requiem hầu như đã tan rã... các thành viên đều nghỉ, Ace thì hiện trạng đang lao đảo và sớm sụp đổ bất cứ khi nào.... sự thật trước mắt mà tôi không muốn kể ra. Nhưng sức mạnh thì tôi cam đoan chưa hẳn mất đi.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- phe villian thì đã sụp từ khi general chết, nhưng thế lực trung lập nhưu phù thủy thì suốt ngày đấu đá, ta thấy thật sự bất lực không chỉ với requiem đâu
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể đúng như thế, không chỉ một mà tình hình mọi nơi đều rối reng.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Để Requiem vào tay cô, 1 người thích nhìn sự hủy diệt tức thì hay vào tay Bern, 1 người thích kiểu chết dần dần thì không đâu ..
"Tôi chưa hiểu ý của cô, cô cứ nói thẳng đi"
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Ta thấy hơi tiếc cho yuzuki, cô ta chết vào lúc này có lẽ là hơi lãng phí nhân tài. ta có thể cứu cô ta, nếu mấy người muốn
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cám ơn, thế nhưng... chúng tôi đã không chọn cô ngay từ đầu rồi. Với lại, nếu có thoát được thì có lẽ cô ấy chỉ mãi cắn rứt lương tâm thôi, dù gì cũng là luật của requiem.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Theo tôi thì, gieo nhân nào, gặt quả ấy thôi..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Mà cô có thể cứu cô ấy ? Cô dùng giải pháp hòa bình hay vũ trang đấy ?"
 
Back
Top