[2020] Alfheim

115.png

Serene không nói gì, đơn giản những thứ sáng lóa không bao giờ thất bại trong việc làm cô ấy thích thú.
 
FRena.jpg

Rena:
- Thế là xong...

Từ giờ nếu khi đang nói chuyện với ai, chỉ cần ghi chữ scan là sẽ biết Lv của họ, tuy nhiên sẽ có 1 vài trường hợp là LV của người đó không hiện ra, có nghĩa là người đó đang cố ý giấu LV hoặc không thể thu phục.

Chỉ được làm 1 lần/ 1 ngày. trong topic riêng
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
"Có vẻ đơn giản thật, gửi lời cám ơn của tôi tới Lambdadelta nhé ..."
 
FRena.jpg

Rena:
- Được, giờ sang việc khác, có gì mới không bolt

BC.jpg

Bolt:
- Kikuri-hime vừa cử 1 "đại diện" mới lên trên này. có vẻ không hay cho lắm...
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec giơ Gaunlet ra :
"Kikuri là ai thế ?
 
FRena.jpg

Rena:
- Kikuri là hiện thân của thần Izanami, cô ta là 1 trong các kẻ thù thuộc dạng truyền kiếp của Requiem, mặc dù đã bị tống xuống tầng địa ngục sâu nhất, nhưng cô ta vẫn chỉ huy và "gửi" các đại diện lên đây để thay cô ta hủy diệt
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
"Hiểu rồi, vậy ai là đại diện của cô ta ?"
 
BC.jpg

Bolt:
- Một cô gái mặc trang phục cổ, tên là Yomi...

Kagura lúc đấy hơi giật mình khi nghe thấy tên này
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Hình như mình thấy cô ta đăng Mission 1 lần ...
 
Kagura.jpg

Kagura:
- Vậy là con ma đó đã hồi sinh, không sao, tôi sẽ tiễn cô ta xuóng địa ngục một lần nữa
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
"Được, chúng tôi sẽ chú ý hơn tới cô ta... Còn gì nữa ?"
 
BC.jpg

Bolt:
- hết rồi, ngoài ra tôi đang cố gắng để Scrooge McDuck có thể hợp tác đầu tư cho chúng ta
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Bắt ông già ấy đầu tư thì hơi khó đấy...
 
FRena.jpg

Rena:
- Tốt, nhân thể, tôi sẽ sớm mờ sân bay để cho phép moi người có thể di chuyển giữa các thế giơi

(move ở topic riêng, mỗi ngày cũng chỉ được đi 1 lần từ world này sang world khác thôi)
 
Code_Geass_-_Lelouch_of_the_Rebelli.jpg

Hulloxec
"Vậy có lẽ tôi sẽ đi thử Gummi Ship 1 chuyến, tạm biệt ..."
 
(ờ, khoảng chiều nay sẽ có quest, ship và shop, còn giờ có thẻ tự do ở topic riêng đến tầm trưa)
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako nhận thẻ từ tay Subaru
- Cám ơn, giờ mọi việc có thể dễ dàng rồi! Gặp lại cô sau nhé!

Suwako chạy lại chỗ old temple và trình thẻ cho mấy người bảo vệ ngay.
 
hgfo.jpg

Okuu
-Thẻ à? Tôi biết đào đâu ra thứ ấy? Tóm lại là có để tôi vào không hay là muốn chỗ này thành bình địa?
 
Lúc này suwako vừa đến chỗ Okuu, đã có thẻ...(hai người đều có thể vào)
 
Back
Top