Kakura:
- Đại khái là ngài Sousou đã chiến thắng được Enshou, sau đó, hầu như toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay ngài. Tuy nhiên, sau đó có 1 tên đạo sỹ xấu đã đến gặp, và trợ lực để ngài Sousou có thêm sức mạnh hơn nữa...từ đó có vẻ như ngài Sousou đã trở nên tàn bạo và nguy hiểm hơn
Kakura:
- Nếu ngài Sousou có thể thắng và lấy được thiên hạ thì tôi e là một triều đại bóng tối sẽ thống trị tất cả. Các gia tướng khác thì trung thành nên cho là ngài Sousou thắng là hay lắm, thế nên tôi đã giả vờ...ốm chết, thực chất là đi đến đây.
(lịch sử: Kakura lâm bệnh và qua đời sau khi đánh bại Enshou không lâu)
Kakura:
- Hiện giờ ngài Sousou quá mạnh, những kẻ như Ryuubi chẳng phải đối thủ, có thể nói ngài chỉ cần vung lưỡi hái đến đâu là chết đến đó