[2020] DuckBurg

DTK.png

Death the Kid:
- Hắn chỉ có 1 mình nhưng chúng ta có nhiều người hơn, lần sau vẫn chúng ta phải cẩn thận

Cậu ta vẫn hết sức nghiêm túc
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Nhóm Black Money liệu còn tấn công nữa không ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi nhớ 10 năm trước cũng từng gặp 1 con lớn dạng này, lúc đó may mắn thoát nạn.
 
Battler.png

Battler:
- Có thể vẫn là con đó đấy, nhưng lần này cô đã có nhiều bạn hơn, đúng chứ...chúng sẽ lại đến nữa, hẳn thế
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Có thể lúc ấy chúng tôi sẽ tới giúp nữa....
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế thì chúng ta lại sẵn sàng xử từng con một.
 
DTK.png

Death the Kid:
- Hôm nay khá là tốt rồi, có vẻ như chúng đã hết sức mạnh để có thể theo kịp chúng ta
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Vậy ngài Scrooge có thể yên tâm rồi ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu thế, tạm thời chúng ta được xả hơi một thời gian trong hôm nay.
 
Battler.png

Battler:
- Cái đáng sợ không hẳn nó lộ ra bề ngoài đâu...Nếu là tôi thì sẽ không yên tâm
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Có thể nhiều người không yên tâm nhưng cũng không làm gì được ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi đoán nó có thể lặn dưới đất và ngoi lên tấn công ở 1 hướng nào đó không xác định?
 
Mọi người đi xuống, có vẻ như tạm thời đã hết địch vào hôm nay
Battler.png

Battler:
- Mấy người cho rằng trong 1 ván bài, điều gì là quan trọng nhất?
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Sự bất ngờ ?
 
Battler.png

Battler:
- Hẳn là không phải bài đang cầm mạnh hay yếu, mà là chúng ta sẽ chơi chúng như thế nào, và chúng ta có đọc được đối thủ đang định làm gì, thay vì ngồi chờ chúng thực hiện kế hoạch
 
Hulloxec-1-1.jpg

Hulloxec
- Có thể chủ động được sao ?
 
21212mn.jpg

Okuu
-Vấn đề là làm sao làm được chuyện đó?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có cách đoán ra hành động tiếp theo của đối phương?
 
Battler.png

Battler:
- Tôi đang nghĩ đến 1 kế hoạch, nhưng tạm thời tôi sẽ chưa tiết lộ vội
 
Back
Top