[2020] Land of Departure

đó là làng của Rika, nhưng chỉ có những bóng người mờ đi lại, đây là 1 khu phố ma...
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Làng Hinamizawa... Nhưng có vẻ, không có ai còn sống, thực tế nơi đây cũng toát lên vẻ thê lương, lạnh lùng...
 
ko ai để ý đến Hulloxec hay chỉ đi xuyên qua cậu ta

phái trước là ngôi đền
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec đi vào ngôi đền
- Đền của nhà Furude, mình vẫn còn nhớ rõ...
 
bên trong chả có ai, trừ...Hanyuu
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Là... Oyashiro sao ?
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Lâu rồi mới gặp đấy!
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- A, không phải là Oyashiro... Cô làm gì ở đây thế ? Thế giới này, là sao vậy ? Những người ở ngoài kia...
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- ta là Oyashiro và cũng là Hanyuu! ngoài kia và trong này là cõi chết, vì ngươi đã tiêu diệt ta cùng Miyo
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Vậy ra đây là cõi chết... Còn về việc của cô thì, dù 12 năm rồi, nhưng tôi không hối tiếc vì đã làm điều ấy đâu... Cô sẽ là thử thách dành cho tôi ?
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- không, nhưng ta thì có hối tiếc vì việc mình làm
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nghĩ 1 lúc
- ...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Mình có còn chút cảm xúc ko nhỉ...
- Nói thế nào nhỉ, có lẽ nếu có cảm xúc của tôi bây giờ, thì hẳn chắc cảm xúc ấy sẽ là hơi vui 1 chút nếu đó là lời nói thực lòng của cô..
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- có thể ngươi ko tin, nhưng ta và rika, vừa được triệu tập sang 1 vũ trụ khác, kotonoha nữa, mỗi phe có 8 người để chiến đấu và quyết định vận mệnh của vũ trụ đó...Ta đã hiểu ra rất nhiều điều, tất nhiên ta nói ra ko phải để nhận sự tha thứ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Đúng là hơi khó tin thật, nhưng không hiểu sao tôi sẽ tin cô lần này... Vận mệnh vũ trụ đó, tốt chứ ? Sau khi tôi tiêu diệt cô, tôi nghĩ mình sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô, nhưng rồi tôi gặp cô ở 1 vũ trụ khác, nên cũng nghĩ lại ít nhiều...
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Ta ko thể nói, đó là chuyện bí mật, hưng ta thấy ngươi đang bị bóng ma của nhưng chuyện quá khứ ám ảnh đấy! Người ko thể tha thứ nhưng....
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Quá khứ là quá khứ thôi, vì giờ tôi tha thứ cho cô cũng đâu thay đổi điều gì khi mà mỗi chúng ta đã thuộc về 2 nửa khác nhau của sự sống và cái chết... nhưng ?
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Hãy quên đi những đau buồn và nghĩ đến tương lai, không thể tha thứ, nhưng có thể quên
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Tôi đã quên rồi, 12 năm là quá dài để thù hận ai đó. Thậm chí là đã tha thứ cho cô, vì cô vừa nói cô đã hối tiếc.
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- hãy kiểm chứng điều đó!

cô ta biết lại thành mặt tà ác, hiện ra thanh kiếm
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec không rút Keyblade ra...
- Cô không còn là đối thủ của tôi nữa. Và tôi cũng không muốn là đối thủ của cô nữa.
 
Back
Top