[2020] Land of Departure

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể cậu không thích khi... cô ấy ngăn chúng ta tiêu diệt các Misaka Worst, nhưng sau cuộc chiến, tôi dần hiểu được cảm xúc của Misaka... Nhất là khi tôi bắt gặp Misaka cố làm dịu đi nỗi đau buồn bằng những cốc nước cam trong 1 quán nhỏ.

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế nên... có thể thấy sự lo lắng là sức mạnh của cô ấy... và sức mạnh đó đã được đánh thức.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Không, họ là chị em của cô ấy, cô ấy ngăn chúng ta là đúng, tôi không trách cô ấy ở chuyện ấy... nhưng chúng ta không thể vì lợi ích của cô ấy mà bỏ mặc tất cả những người ở đây..."

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Nếu 1 bên là bạn của cô phải chết, 1 bên là rất nhiều người cô không quen sẽ phải chết, cô là Keyblade Master, cô sẽ chọn cái nào ?"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi... không chọn cái nào cả. Chỉ là Misaka đang trở thành vấn đề lớn bao trùm Requiem gần đây... ở Requiem đông người nên tôi nghĩ họ sẽ làm tốt để tự bảo vệ mình thôi, cần lo nhất là tình trạng của Misaka.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Đúng là cô mà...tôi cũng lo cho cô ấy, nhưng ko biết làm thế nào, chỉ hy vọng chúng ta cố hết sức thôi..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ngoài ra, việc Misaka tấn công vào Requiem có lẽ sẽ là vấn đề sớm hay muộn thôi... nhưng tôi còn 2 tin, thứ nhất là... Leviathan, Stakes của Beatrice đã bị giết 1 bởi Misaka 1 cách dễ dàng, coi như chúng ta đã có thêm người nữa.

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Với lại thứ 2... cậu không thắc mắc tại sao Misaka có được Emotional Jewel sao?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Hôm qua tôi có nghe Maka về báo cáo loáng thoáng, thế sự việc Jewel là thế nào ?"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chỉ chắc được 1 điều là... nó có liên quan tới Will of the Abyss, bởi vì... cánh cổng Abyss đã mở ra ngay lúc chúng tôi giáp mặt Leviathan.

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- 1 con mèo bóng tối... nghe nói là thú nuôi của cô ta chui ra từ đó và tặng cho Misaka viên đá... nó cũng bảo đó là quà từ chủ nhân nó, cậu nghĩ chuyện này thế nào?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Ý của tôi ? Có thể chúng ta gặp Alice sẽ biết thêm gì đó, ít ra có thể về con mèo ..."
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế được rồi... cậu cần hỏi thêm gì không?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
"Không có gì, cám ơn cô... Tạm biệt, hy vọng chúng ta sẽ có dịp nói chuyện khi khác..."
 
có vẻ như ở đây toàn người lạ, Lambda đã thuê lại nơi đây trong hôm nay
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Toàn những gương mặt lạ, có thể họ chỉ là khách mời tham dự... không biết có thủ lĩnh nào đến trước chưa.

Suwako tiếp tục đi tới
 
có 1 tòa nhà lớn ở cuối phố, yuzuki đang tiếp khách ra vào
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako đi vào đó, ngang qua Yuzuki
- Mừng tại cuộc hội ngộ này, Yuzuki. Lambdadelta mời nhiều khách thế này... hẳn là cô ta sắp trình bày 1 vấn đề gì rất long trọng nhỉ?
 
Yukuzi.jpg

Yuzuki:
- ủa, suwako à, vào đi, các thủ lĩnh sẽ được ngồi bàn riêng đấy, cụ thể thì tôi ko rõ lắm
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- Tôi vào đây. Một điều có thể vui nữa là cô có vẻ không có ý thức thù hằn với tôi so với mấy người khác đấy.

Suwako vô trong kiếm vị trí ngồi
 
có 1 bàn lớn nhất với bernkastel, lambdadelta, Misaka, Battler, Nanoha, và 1 cô gái mặc đồ kiểu gothic/miền tây đang ở đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako ngồi vào bàn
Nghĩ: Trang phục Gothic, kiểu miền Tây... giống August, người đại diện của Criminal Guild có khi nào là Marciano? Có vẻ tất cả đều đã có mặt đủ, mình là người đến cuối cùng.
- Mở đầu là gì đây, Lambdadelta?
 
Chỉnh sửa cuối:
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- April, mẹ ngươi được mời mà ko trực tiếp đến, lại cho nguwoi đi thay, không coi ta ra gì sao?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Không phải Marciano, mà là April. Kẻ đại diện cho Twelve Sisters ?... Bà ta không muốn ra mặt vì 1 nguyên nhân nào sao?
 
Back
Top