[2020] Land of Departure

Battler theo lambdadelta, còn các bên kia vẫn câm như hến
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Battler không phải nói rồi, đã liên minh với Lambda trước đó... Lambda trước đây là phe mạnh nhất, nhưng có vẻ bây giờ Bernkastel ngang bằng... Trước đây, ai cũng từng muốn mình theo Lambda... nhưng giờ không biết thế nào... quan trọng để xem, April sẽ muốn đi theo ai.
 
Bern.jpg

Bernkastel:
- vậy đi, tất cả có vô khối thời gian để suy nghĩ. chúc may mắn

(end hôm nay)
 
Suwako có suy nghĩ gì đó, nhưng chưa vội nói ngay, mà đang chờ các bên kia lên tiếng.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- vậy cứ về nhé mọi người, khi đã bàn bạc và quyết định ở nhà thì hãy đưa tin
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tiệc tàn rồi sao? Thôi thì tôi về trước vậy, cám ơn về bữa tiệc.
 
Suwako, Rin, Yako, Neuro và Canaan đã đặt chân tới...
 
hình như có 1 quán mới mở ở đây, tên là Tea House of Dream
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- Đằng kia có 1 quán trà nước mới được xây thì phải, ta vào đó đi!

Mọi người vào Tea House of Dream
 
ở bên trong có mùi thơm nhẹ, tiếng nhẹ du dương, đàn, kèn, có đủ
Canaan.jpg

Canaan:
- dễ chịu quá, cứ như là đang đi vào giấc mơ vậy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako bất chợt cảnh giác
Nghĩ: Chủ sở hữu nó hẳn là người đàn ông ta đã gặp trong giấc mơ...
- Hẳn là người chủ trong này đang chờ tôi.
 
tuy nhiên chưa có ai ra tiếp, Rin gọi trà, trà cũng rất dễ chịu, hẳn là chủ nhân ở nơi đây muốn tạo cảm giác thoải mái cho tất cả
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako đắm chìm trong tận hưởng, nhưng cũng ko quên đề phòng
Nghĩ: Cảm giác đều rất thanh bình và thoải mái... đúng là 1 nơi rất tốt cho những người cần thư giãn...
 
lúc này sân khấu ở trên mở ra, người mà suwako đã gặp đang ngồi cạnh 1 chiếc Piano, có vẻ muốn biểu diễn, không rõ mặt lắm, nhưng chắc chắn là ông ta vì đang đội cái mũ y hệt
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cuối cùng ông đã ra, người đội mũ cao lạ mặt. Muốn chiêu đãi chúng tôi nghe 1 bản nhạc Piano chăng?
 
tất cả các khách khác cũng có vẻ chờ tiết mục của ông ta...Ông ta bắt đầu chơi nhạc...

Phải nói là ông ta chơi hay thật sự, hay hơn tất cả những người chơi nhạc mà suwako từng nghe, mấy người khác cũng vậy, nếu không tận mắt đến đây thì sẽ không thể nào thấy đựoc người chơi hay thế này.Không hề đánh sai 1 nốt, cũng như mọi người cảm thấy chưa từng nghe bài nhạc nào hay thế.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Không thể ngờ được! Quá tuyệt như thế... hơn cả âm nhạc của 3 chị em Prismriver sao? Những giai điệu hòa âm thật khéo léo... mà trước giờ ta mới nghe trong đời.
 
30193jpg.png

Neuro:
- có phải là người phàm ko vậy, thần linh cũng chưa làm được như vậy, rốt cuộc đây là ai chứ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Thủ hạ của Dream Demon có thể đều là dạng siêu phàm...
- Tôi cũng tự hỏi ông ta là ai. Một demon thao túng giấc mơ bằng âm nhạc?
 
lúc này ông ta đi lại gần chỗ mọi người, có vẻ trung niên, cầm 1 cái gậy như đũa nhạc trưởng lớn, mọi người đều vỗ tay không ông ta đi qua
 
Back
Top