Mới lấy ở nam phương về. Nhận xét chung: 25 to life là 1 game shooter thối tha!!!
Mấy khẩu súng làm tùy tiện, độ giật phản ảnh cực tồi. Thực ra người ta hoàn toàn có thể giữ nút bắn full auto mah đối phương vẫn dính đạn. Kẻ thù khi trúng đạn cũng hoàn toàn ko có phản ứng gì, giống như mình vừa bắn vào cục đá. Đã vậy headshot lại hết sức là mờ ám, chơi được 4 5 màn tui rút ra 1 kết luận là chả có headshot gì hết. Ngu nhất là mức sát thương trên các vùng gần ngực, đầu vẫn không nhỉnh hơn các vùng như tay chân là bao nhiêu. Nên thường xuyên người chơi phải xả cả 1 băng đạn để hạ có 1 tên. Melee attack thì phải chuyển sang vũ khí dùng cận chiến rồi mới dùng được, mah rất yếu nên ko bao giờ xài. Lean vô dụng ko thể tả được. Góc nghiêng ra chỉ có 1 chút xíu và mỗi lần làm như vậy tụi lính đều có thể xử mình 1 cách dễ dàng. Mấy điều trên đây làm cho mỗi khi thấy lính tới gần thay vì mừng thì lại phải lo.. chạy trước, vì các cuộc đọ súng cự li gần giống như là đổi máu vậy. Trời ơi, hình thì xấu hơn cả ps1. Tại sao eidos lại phát hành cái game này vậy trời !!!