UPDATE tình hình
*** 20 phút nữa, cuộc họp sẽ chính thức diễn ra.
*** Underground sẽ đem đến một luật sư để đặt câu hỏi.
*** 2OD: Chúng tôi đã nhắn tin cho Eunice. Mắc kinh khủng! 4$ mỗi ký tự. Cô ấy đang ở trong cuộc họp. Không thể gọi điện suốt cuộc họp ><
*** Có 100 người tham dự... ai ai cũng lo lắng... không Camera... 6 cái ghế được đặt ở phía trước...
*** Cuộc họp bắt đầu... Đại diện JYPE đang nói... Mọi người tức giận... Đại diện JYPE vừa nói điều gì đó... Đám đông nổi giận...
*** Đại diện JYPE được đặt câu hỏi... Mọi người đang đặt câu hỏi... JYPE lúng túng...
*** "Hãy dừng lại và quan tâm đến những gì mà chúng tôi nghĩ..." - Đại diện JYPe
*** Eunice đang ghi lại bằng Camera
*** Họ nói rằng họ đã ghét Jay khi mà họ phát hiện ra (comment trên Myspace)...
<mình vẫn chưa biết "họ" ở đây, là ai cả...>
*** 2OD: Đã 30 phút rồi, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ Eunice... Chúng tôi nghĩ ở đó đang khá hỗn loạn...
*** 2OD: Eunice đúng là 1 ninja đích thực! Cố lên nào mọi người! Chúng tôi đang cố liên lạc lại với cô ấy. Nhưng vẫn chưa được...
*** 2OD: Chúng tôi đã nhắn tin và gọi điện cho cô ấy nhưng vẫn không được... Vâng, đó là tin nhắn cuối cùng mà cô ấy đã gửi (Tin "Họ nói rằng họ...")... Chúng tôi chỉ hy vọng rằng cô ấy không phải đang khóc...
*** 2OD: Bây giờ đã được 1 tiếng rồi đồng hồ rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe được gì từ Eunice... Chúng tôi chỉ thực sự hy vọng là cô ấy ổn cả... Cuộc họp đã bắt đầu khoảng 3:25PM (giờ HQ) <1:25PM (giờ VN)>
.
.
.
*** 2OD: Có những tin đồn nói rằng cuộc họp đã kết thúc rồi. Eunice đã nhắn tin là "không". Nó chưa kết thúc.
.
.
Sau 1 giờ, chúng tôi đã liên lạc lại lần nữa. Gọi điện, không phải nhắn tin...
*** 2OD: Okay, cuối cùng chúng tôi đã liên lạc được với cô ấy. Chúng tôi đang nghe lại (qua điện thoại)...
*** Chỉ có 4 chàng trai ở buổi họp. Chúng tôi đang tiến hành dịch nó ngay bây giờ...
.
.
.
.
*** JYPE đang nói. Đó là giọng nam. Không hiểu đc...
*** Đại diện JYPE trả lời rất lâu...........
.
.
*** Nghe có vẻ rất giống Junsu. Các thành viên 2PM đang nói về lần đầu tiên họ gặp Jaebum...
và những ấn tượng... Rất giống giọng của Junsu...
*** Câu hỏi mới.
*** Một người đàn ông đang trả lời câu hỏi...
*** Một cô gái đang đặt câu hỏi... Khó nghe quá... ><
*** Một thành viên 2PM đang trả lời câu hỏi...
Cậu ấy nói Jaebum hyung... is....
Một thành viên 2PM nói... không phải Khun... cũng không phải Junsu... Anh ấy nói là hyung.
"Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức..."
*** Bắt đầu câu hỏi khác...
*** Một thành viên 2PM đang trả lời dừng lại... rất nhiều lần ở giữa câu trả lời của anh... nói về nguyện vọng (ý chí, niềm tin) cá nhân của Jaebum...
Không phải Taec... Woo hoặc Ho...
"Chúng tôi đang mơ một cơn ác mộng khủng khiếp..."
"Chúng tôi đang cố gắng hơn..."
*** "Tim tôi đau nhói" --- dừng lại hồi lâu
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi..."
*** "Hiện tại tôi đã có thể gọi điện cho anh ấy
và điều duy nhất có thể nói là xin lỗi..."
"Tôi xin lỗi"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
*** "Chúng tôi biết điều này thật khó để hiểu (thông cảm, chấp nhận)... và nó sẽ rất khó nhưng..."
*** Câu hỏi mới...
Một cô gái đang đặt câu hỏi...
về việc những câu trả lời của 2PM là dối trá hay là thật lòng...
Đại diện JYPE đang trả lời...
<<mất kết nối>>
*** Cuộc họp vẫn chưa kết thúc...
*** 2OD: "Những cậu bé nào có mặt ở đó?"
Eunice: "Tất cả"
*** 2OD: "PJY có ở đó không?"
Eunice: "Không"
*** 2OD: "Có bao nhiêu đại diện của JYPe ở đó?"
Eunice: 1
*** 2OD: "Ai là người trả lời nhiều nhất?"
Eunice: "TC" (Taec)
*** 2OD: "Ai là người im lặng nhất?"
Eunice: "Khun và Woo"
*** 2OD: "Họ có phát đoạn video nào về Jay không?"
Eunice: "Không"
*** 2OD: "Họ có đề cập đến Leader mới?"
Eunice: "Không Leader"
*** CUỘC HỌP ĐÃ KẾT THÚC... 4 GIỜ ĐỒNG HỒ...
Source:
[email protected] & Twitter
Vtrans by *Em út*@360KPOP.COM