[3DS] [3DS] Resident Evil: Revelations

Rachel fight
[video=youtube;n6FbhGx3F2w]http://www.youtube.com/watch?v=n6FbhGx3F2w&feature=channel_video_title[/video]
 
^ :-ss jong cười ghê vãi ..................
 
Em Rachel biến đổi rồi mà tóc tai vẫn còn đủ nhỉ lại chạy nhanh ác,trông mà thấy xót quá nhưng không giết không được.~^o^~
 
Em Rachel đáng thương quá trời. Bắn xong cũng tiếc quá mà. Đúng là hồng nhan bạc phận. [-O<:((
 
phút 4:55 em jessica này thật là =)) ôm chris cứng ngắc luôn, không biết jill có ghen không nhỉ ;;)

[video=youtube;mZx8FISs2pU]http://www.youtube.com/watch?v=mZx8FISs2pU&feature=relmfu[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
tiếng Pháp :|, nghe mà bực chả hiểu họ đang nói gì :|
Jill chắc cũng nóng máu lắm nhưng kiềm chế khá tốt :)), mà em Jess này cố ý sán lại Chris , khúc đầu còn giơ chân
Càng ngày càng thích Jill :)
 
Cái này là mầm răng, 3ds phiên bản tiếng nhật ra rồi ah. Hay cũng vẫn là bản chơi thử thôi!! hix.
Lúc nào chẳng thích em Jill nhất :)

---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:44 ----------

Ôm xong còn sướng không nói được câu nào nữa ấy chứ!!! Mình mà là jill thì cho phát hangun rồi tính tiếp hi hi hi:)
 
Đoạn đầu, em Jess khiêu khích vãi
Khoe nguyên cái chân giò vừa dài vừa trắng nõn nà
Thế mà Chris ko lao vào, mình là mình xử luôn =))
 
Chris đẩy Jess ra mà, nếu không cô ả còn ôm nữa, còn ở Res5 là Jill đẩy Chris ra
 
Lúc đầu thì lợi dụng để ôm rồi sau ôm chặt,em này chắc định dụ trai lừa tình đây nhưng tiếc là Chris không phải Leon nên chịu thua....o|\~

Tui thấy Jess ghen với Jill chứ Jill cần gì ghen với nó cho mau già.o|\~

may mà không dính trap chứ dính chắc die luôn (Jill kill) còn Jess làm boss phần sau

bà ghét bé Jess à?>-)
 
boss fight rachel HD nhé mọi người , bạn nào yếu tim đừng xem ;))

[video=youtube;t9V0iDhVoHU]http://www.youtube.com/watch?v=t9V0iDhVoHU&feature=channel_video_title[/video]
 
Ước gì con ba Tàu Ada cũng biến đổi như Rachel để tui kill nhỉ!:->~~

ờ, Jess đổi chỗ với Rachel là chuẩn

Sao bà dã man thế,em Jess là con gái nhà lành.....

Đoạn ending thấy bé Jess ngồi trên con tàu sang trọng nào đó ăn mặc như quý-sờ-tộc vậyo|\~
 
Chỉnh sửa cuối:
hi hi lúc đầu Jill sợ quá đếch giám lên cầu thang!! Xem xong thấy mình đã đầu tư 3DS quả là vô cùng ổn!!
Mà hình như chỉ cầm được 2 loại súng thôi thì phải!! Rất là thực tế!!!
 
^ Hình như được mang theo mình 1 lúc 3 loại súng.
 
Lúc đầu thì lợi dụng để ôm rồi sau ôm chặt,em này chắc định dụ trai lừa tình đây nhưng tiếc là Chris không phải Leon nên chịu thua....o|\~

Tui thấy Jess ghen với Jill chứ Jill cần gì ghen với nó cho mau già.o|\~



bà ghét bé Jess à?>-)
Có cái clip gì đấy bé Jess với Chris đang ở trên Heli, bé Jess tự nhiên nói: "Tôi nghĩ vấn đề này sẽ giúp cho chuyện của chúng ta", nhưng Chris chẳng thèm nghe, Jess tương luôn câu nữa: "Anh ko nghe tôi nói à?", Chris nói luôn: "Im lặng nào" rồi cứ lẩm nhẩm: "Đừng lo Jill, tôi sẽ tìm thấy cô". =)) Chris đúng là kiểu người chung tình=))
 
chuyện của chúng ta là clgt =))
tội Jess phí công đánh đồn có địch imba =))

Cũng chả rõ, nhưng qua cách ăn nói và hành động của nó với Chris thì có thể 80% là chuyện tình củm yêu đương
Imba thì không hẳn, mà là bởi mưa chưa đủ lâu để thấm=))
 
làm thế là hãi rồi!!! Khổ thân em!!!
 
tội nghiệp rachel , nghe em ấy rên la thảm thiết nếu mà mình là jill chắc cũng chẳng đủ nhẫn tâm để bóp cò súng
 
Chris thì có mưa rào cũng như đổ đầu vịt thôi (:| Leon may ra còn đạp trap được :-"

boss Rachel hình như chạy qua mỗi ống thông gió 1 lần thôi à :-? ăn đủ đạn chạy tiếp 8-}

Chris với Jill thâm niên quen nhau hơn 10 năm, đương nhiên là Chris quan tâm đến Jill nhiều rồi. Còn em Jess người mới ko biết chuyện nên mới tí tởn thế để cuối cùng phải thất vọng
Rachel ăn đủ đạn lại chạy, đúng là bản chất phụ nữ nó thế=))

---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:29 ----------

tội nghiệp rachel , nghe em ấy rên la thảm thiết nếu mà mình là jill chắc cũng chẳng đủ nhẫn tâm để bóp cò súng

Bóp cò cho em ấy nằm rồi bóp boof của em ấy=))
 
Chris thì có mưa rào cũng như đổ đầu vịt thôi (:| Leon may ra còn đạp trap được :-"

boss Rachel hình như chạy qua mỗi ống thông gió 1 lần thôi à :-? ăn đủ đạn chạy tiếp 8-}

Leon thì khỏi nói dính trap ngay từ đâu,con bé Jess chỉ cần giả õng ẹo vài lần là chú Leon đổ luôn,lên thuyến cho Leon ngắm giò cẳng chán luôn.
 
Back
Top