Nơi để các thành viên yêu thích Nintendo:
- thảo luận về game
- chém gió về máy
- tâm sự về tình cảm
- tản mạn về đời
everyone is welcome.
Số là những người chơi 3DS từ đầu hiện nay chỉ lo hóng game mới. Đối với những người mới được cầm 3DS như mình thì ko biết tâm sự cùng ai khi chơi những trò cũ.
Mình lập topic này để lôi kéo, chiêu dụ các bạn cũng vừa mới có máy như mình có nơi để tám, bàn luận, tâm sự, chia sẻ những game đang chơi. Xa hơn là rủ rê multi play những game như Fantasy life, monster hunter... dù sao thì chơi ngang ngang level, ngang ngang kiến thức nó cũng có nét thú vị khác với được cao thủ dẫn dắt.
Ai có hứng thú online fantasy life từ đầu thì hú mình nhé.
Mình lập topic này để lôi kéo, chiêu dụ các bạn cũng vừa mới có máy như mình có nơi để tám, bàn luận, tâm sự, chia sẻ những game đang chơi. Xa hơn là rủ rê multi play những game như Fantasy life, monster hunter... dù sao thì chơi ngang ngang level, ngang ngang kiến thức nó cũng có nét thú vị khác với được cao thủ dẫn dắt.
Ai có hứng thú online fantasy life từ đầu thì hú mình nhé.
Về mình:
Mình có máy hồi tháng 7,đầu tiên là mua cái Luigi Mansion Dark Moon - cũng hay nhưng chơi được khoảng 10 tiếng qua chapter 2 thì chán quá vì game ko có đột phá, cảm giác lập lại nên drop dù cách chơi khá là sáng tạo, mới chơi rất thích.
Game thứ 2 là Paper Mario Sticker star (mới luộc con Bowser xong tối qua sau 1 game over vì hết sticker). Game hay quá chừng, chơi được 31 tiếng (trong 2 tháng). Chơi xong cũng còn mấy cái chưa finish nhưng lười quá. Cơ bản là chơi game có vẻ dễ vầy mà mình cũng phải đọc guide 2 lần... hic hic.
Game mario này mình thấy hay quá, sẽ nhớ rất lâu đây. Giờ hóng cái Paper Jam năm sau ra.
Tối qua có chơi được nửa tiếng Fire Emblem Awakening thấy rất thú vị (lần đầu chơi serie này). (Khác hẳn cảm giác chơi test cái Project X Zone (bỏ sau 1 tiếng test)).
Đang chơi tới cảnh gặp Marth. Tối về luyện tiếp.
Mình hiện còn rất nhiều game chưa chơi, đặc biệt rất thích serie pokemon nhưng đang phân vân có nên tìm hiểu lại từ đầu thời gameboy ko.
Mình có máy hồi tháng 7,đầu tiên là mua cái Luigi Mansion Dark Moon - cũng hay nhưng chơi được khoảng 10 tiếng qua chapter 2 thì chán quá vì game ko có đột phá, cảm giác lập lại nên drop dù cách chơi khá là sáng tạo, mới chơi rất thích.
Game thứ 2 là Paper Mario Sticker star (mới luộc con Bowser xong tối qua sau 1 game over vì hết sticker). Game hay quá chừng, chơi được 31 tiếng (trong 2 tháng). Chơi xong cũng còn mấy cái chưa finish nhưng lười quá. Cơ bản là chơi game có vẻ dễ vầy mà mình cũng phải đọc guide 2 lần... hic hic.
Game mario này mình thấy hay quá, sẽ nhớ rất lâu đây. Giờ hóng cái Paper Jam năm sau ra.
Tối qua có chơi được nửa tiếng Fire Emblem Awakening thấy rất thú vị (lần đầu chơi serie này). (Khác hẳn cảm giác chơi test cái Project X Zone (bỏ sau 1 tiếng test)).
Đang chơi tới cảnh gặp Marth. Tối về luyện tiếp.
Mình hiện còn rất nhiều game chưa chơi, đặc biệt rất thích serie pokemon nhưng đang phân vân có nên tìm hiểu lại từ đầu thời gameboy ko.
Chỉnh sửa cuối:

