[3DS] Shin Megami Tensei IV

Rôi, cấp thấp thi ra con.... Slime... cấp cao thi ra con... Káneiteikun lv 67 (Famed)... tớ chỉ fuse error dc hai con nay thôi

chơi tới h mấy mươi h rồi chưa gặp cái error nào,hồi strange journey cũng thế này,coi bộ số mình hok có gặp máy móc hỏng hóc:2cool_sad:

mà công nhận dungeon càng về sau càng lắt léo rắc rối đủ trò,hên mà nó góc nhìn người thứ 3,chứ 1st thì ôi thôi chắc xỉu:6cool_beat_brick:
 
Hờ hờ, game ngon nhất vẫn ở chỗ góc nhìn thứ 3 khi ở trong dun mà

Nó mà cho ngôi thứ 3 trong battle nữa thì ngon
 
Với con số quái vật trong game mà battle làm active animation ở góc 3rd thì chắc studio nó treo cổ quá =)
 
Mình fuse chờ error để ra Yoshitsune mà không biết thử đi thử lại bao nhiêu lần rồi :((.
 
Mình fuse chờ error để ra Yoshitsune mà không biết thử đi thử lại bao nhiêu lần rồi :((.

đệt,thánh yoshitsune cần error để ra ah,thôi cắn lưỡi cmnr:6cool_beat_brick:

Với con số quái vật trong game mà battle làm active animation ở góc 3rd thì chắc studio nó treo cổ quá =)

nocturne làm dc đấy sếp,mà thẻ 3DS chắc kg kham nổi nếu làm 3rd + 3D nữa:3cool_nosebleed:
 
Famed có 3 thằng spec fusion được còn lại phải error mới ra :(.
 
Anh em thường tăng stat như thế nào ? Mình thường tăng Str với Mag cho Flynn, thỉnh thoảng thêm ít Agi để dễ Flee :-?
 
Anh em thường tăng stat như thế nào ? Mình thường tăng Str với Mag cho Flynn, thỉnh thoảng thêm ít Agi để dễ Flee :-?

Từ đầu game đến giờ em tăng hết vào luck và magic :7cool_feel_good:
 
Ờ, nếu đi theo hướng của Persona thì thằng Mag rất quan trọng, còn Luck thì anh thấy hên xui ra. Đi theo đường Crit dam không khả quan chút nào :2cool_sad:
 
Em thấy mấy cái chỉ số khác cũng không quan trọng mấy, có mấy khi đánh chay với bắn đâu nên chả tốn điểm vào atk với gun atk :D
 
Tớ thì full mag, full agi... còn lại bỏ vào luck + str..........
 
2 Dex 2 Luck 1 Agi. Về sau thì phần lớn vào Luck hết :D.
 
Mợ, vào thu phục bọn quái, hết đứa này đòi macca đến đứa khác đòi mát-xa. Đòi tiền không được lại chuyển sang đòi tình =))



 
Mợ, vào thu phục bọn quái, hết đứa này đòi macca đến đứa khác đòi mát-xa. Đòi tiền không được lại chuyển sang đòi tình =))




Coi chừng lấy tiền xong chúng nó chạy đấy a =))
 
Mợ, vào thu phục bọn quái, hết đứa này đòi macca đến đứa khác đòi mát-xa. Đòi tiền không được lại chuyển sang đòi tình =))




Kinh nghiệm của tớ là sau khi chúng nó đòi item + tiền, cho tụi nó khoảng 2~3 lượt thôi, nếu đòi thêm thì cứ End, ko cho nữa thì khả năng join team cao hơn là cứ cho tiếp và nó chạy... nhờ cách này mà 80% tớ bắt được mà ko gặp khó khăn j ;))
 
Kinh nghiệm của tớ là sau khi chúng nó đòi item + tiền, cho tụi nó khoảng 2~3 lượt thôi, nếu đòi thêm thì cứ End, ko cho nữa thì khả năng join team cao hơn là cứ cho tiếp và nó chạy... nhờ cách này mà 80% tớ bắt được mà ko gặp khó khăn j ;))

Vụ recruit này không khác gì chọn route trong các game Visual Novel, sai thì end mà đúng thì ... chọn tiếp. Chọn tới chọn lui cho tới khi nào đúng thì thôi

Kinh nghiệm là cứ mỗi lần làm gì cứ xong là cứ save lại cho chắc rồi đi tiếp.

Thêm một cái hay của SMT IV nữa là mình có thể mặc cả giá với con quái để đưa nó về đội của mình, đừng bao giờ dại mà chịu cái giá đầu tiên mà nó đưa ra, hố nặng là cái chắc =))
 
Mình buồn cười nhất từ hồi nào tới giờ là bọn nó cứ hỏi mình bây giờ nó muốn gì =)). Vừa bảo không cần macca xong câu tiếp theo đã đòi macca rồi :8cool_amazed:.

Về sau thì bọn nó đi theo phần lớn là còn một thằng sợ chết quá đòi theo =)).
 
Vụ recruit này không khác gì chọn route trong các game Visual Novel, sai thì end mà đúng thì ... chọn tiếp. Chọn tới chọn lui cho tới khi nào đúng thì thôi

Kinh nghiệm là cứ mỗi lần làm gì cứ xong là cứ save lại cho chắc rồi đi tiếp.

Thêm một cái hay của SMT IV nữa là mình có thể mặc cả giá với con quái để đưa nó về đội của mình, đừng bao giờ dại mà chịu cái giá đầu tiên mà nó đưa ra, hố nặng là cái chắc =))

Thường những con offer mình 1 cái giá trên trời là những con có khả năng cao sẽ về đội của mình. Lúc mới chơi còn ngại nói chuyện mà tập trung grind level, từ khi có cái Scout+ thì cứ có cơ hội là "Các em, các em, về đội của anh!" :">
 
Thường những con offer mình 1 cái giá trên trời là những con có khả năng cao sẽ về đội của mình. Lúc mới chơi còn ngại nói chuyện mà tập trung grind level, từ khi có cái Scout+ thì cứ có cơ hội là "Các em, các em, về đội của anh!" :">

Vừa mới fuse xong macce còn vài trăm nó xin cả ngàn lấy đâu ra mà trả :8cool_amazed:.
 
Có nhìu con vô hỏi 1 câu vô duyên cho ra 3 cái lựa chọn y chang nhau,chọn đại 1 cái tự nhiên em ấy khoái chí theo luôn. Thường những lần như thế exp cho sau trận rất đã:9cool_sweet_kiss:
 
Back
Top