-thực sự thì từ mê game mà thành dân IT nghiêm túc ko phải là ko có.
-thằng bạn thân nhất của tui ngày xưa nó chơi game dữ lắm, rồi có 1 lần ông già nó mua cho nó cái game VN mình làm (cái pháp sư trẻ hay gì gì ấy, trò chơi tìm đường)...nó chơi hết cái game xong than với tui là game VN chán ngắt, chả như game nước ngoài.
-rồi lúc sau này anh em đi uống cafe; nó mới bảo là nhìn những game như FF, SC, WarIII hay tới cỡ nào, vang dội tới mức cộng đồng game hễ nói chuyện về ~ game đó, là ca ngợi lên ngút trời, còn game VN thì sao? Nó bảo nhìn credit mấy game đó cũng có người VN, thậm chí CS vang bóng khắp nơi cũng từ tay người VN làm nên, mà rút cuộc dân mình chả được gì. Nó bảo nó thấy ức, thấy hơi nhục. Nên nó quyết định phải làm cái game VN ra hồn.
-h thì nó đang học IT bên US

, và mấy lần về nước đi cafe với anh em vẫn ko tỏ 1 vẻ nào suy suyển trong quyết định của mình. Tui thì nhớ nhất câu nói của nó thôi: "tao sinh ra là để làm việc lớn mà"