5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mà không ngờ thằng mạc ly nó lại trâu bò đến thế :| lúc trận đấu với tư mã thì nó thua xa tư mã mà sao lần này nó mạnh thế nhỉ :'> tuy thằng này xấu trai nhưng vẫn manly nhất nhỉ :'> 2 thằng con của TM thì :'> TM trước giờ chỉ đi dụ gái thế mà con nó bị gái dụ :-"
p/s: rốt cuộc thì anh trác và TM ra sao rồi nhỉ :-/ thằng trác thanh nó làm cái gì ???
 
Tập này có vẻ khá hấp dẫn đấy chứ . Em Như Tiên không bem được Tư Mã Bất Quần thì tán con của nó vậy :D . Không hiểu tại sao Mã lại cho nhảy 1 phát đến 6 năm sau thế nhẩy , chắc là hết bài rồi . Thật không ngờ thằng Tiêu Dao Tử lại là thằng khốn nạn đến thế , thế là chú TMBQ có đối thủ rồi , hết rape sư muội rồi lại ăn óc trẻ em , ghê quá đi :-/

cái nì là do chú cổ long cho bay tới 6 năm đấy chứ
 
Các cậu có tập mới đọc rùi à, sướng thế.
Tớ thứ 5 mới có.
 
Tập 15 này ông Mã Vĩnh Thành cho nổ dữ quá làm mất cái hay.Phải chi trận đấu ở Đại Nhạn Tháp,Trác Đông Lai sau khi lộ rõ công lực vs Tiêu Tiệm Phi hợp sức Vô Lệ vất vả rồi đấu với Mạc Li thua nghe còn có vẻ hợp lý.Đùng 1 cái Trác Đông Lai sức mạnh siêu nhiên bị Mạc Li sức mạnh siêu siêu nhiên cho 1 cú knock-out làm mất hình tượng quá đi :hug:.Nói chung là tập này nổ dữ quá,hình như mấy chuyện Tàu tác giả khoái nổ lắm hay sao :D?
 
Mã cũng đang lặp lại kịch bản của "Thất chủng bi khí" khi tạo dựng Tiêu Dao Tử giống y chang nhân vật Hiên Viên Kinh Thiên , cũng kiểu xuất hiện thì đạo mạo , rồi bản chất lộ ra thì ăn thịt người. Võ công thì vô đối nhưng ẩn cư rõ lâu đến khi già khú đế mới tham gia tranh bá thiên hạ =))

TDT hình như hồi xưa có xuất hiện rồi ấy chứ, tập 14 đoạn kể về Tiêu Lệ Huyết chỉ đỡ được 50,51 chiêu của 1 lão nào đó nhìn hình thì y hệt TDT
Với lại, TDT nhìn thì đạo mạo thế nhưng lũ đệ tử thì toàn lũ quái nhân nên mới nhìn cũng đã đoán được bản chất :-s
 
lạ nhỉ, Luyện như tiên, nhất tiếu thất tịch cùng thời với TMBQ mà AH với Vô Địch lại chỉ xưng là tỉ tỉ, có vẻ các nhân vật nữ trong chuyện đều trẻ mãi ko già thì phải
 
AH dẻo miệng gọi là tỷ tỷ để nịnh LNT. LNT Sống trên núi cao ko bị ô nhiễm nên xinh đẹp
 
Đọc tập 15 roài.

Mịa kiếp trình độ cao thủ gì chênh lệch dữ vậy,TDL hạ 2 thằng VL & TTP chỉ cần 2 hit.
Xong rồi ML hạ TDL thậm chí chỉ cần 1 hit => 2 thằng VL & TTP là loại super :chicken:
-Kết luận: bựa.

Tiêu Giao Tử là tên ăn thịt trẻ con và loạn luân. Cuối cùng lại thể hiện 1 bộ mặt biến thái.
Kết luận: bệnh hoạn.

TDL & Chu Mãnh ngộ ra cảnh giới "vô" và "không", xin hỏi 2 cái này khác nhau chỗ nào.
-Kết luận: xàm.

Tiêu Giao Tử nói với thằng Anh Hùng rằng: "To gan! hiếp sư diệt tổ!"
-Kết luận: :o
 
Mã cũng đang lặp lại kịch bản của "Thất chủng bi khí" khi tạo dựng Tiêu Dao Tử giống y chang nhân vật Hiên Viên Kinh Thiên , cũng kiểu xuất hiện thì đạo mạo , rồi bản chất lộ ra thì ăn thịt người. Võ công thì vô đối nhưng ẩn cư rõ lâu đến khi già khú đế mới tham gia tranh bá thiên hạ
cái nì là do chú cổ long cho bay tới 6 năm đấy chứ
Ai nói là cổ long cho bay tới tận 6 năm?? Cậu đã đọc nguyên tác chưa mà nói vậy?? MÀ trong thát chủng binh khí làm gì có nhân vật nào là "Hiên viên kinh thiên" nhỉ?? Lại 1 bộ nữam do Mã Vinh Thành bịa à??
Tôi chỉ có 1 kết luận cho truyện này thôi. Mã đã quá câu khách để cho truyện dài ra.Thậm chí hình như còn chưa đọc qua đoạn giới thiệu Lệ ngân kiếm. Cái gì mà lệ ngân kiếm là thanh kiếm có 1 lỗ thủng hình giọt lệ? Lệ ngân kiếm là lúc đúc ra thì người đúc kiếm biết nó sẽ giết đứa con của mình nên nhỏ 1 giot lệ vào kiếm-> có đấu ngấn hình giọt lệ chứ nước mắt ai đủ để làm thủng 1 thanh kiếm.
Cái rương thì lại có thể chế tạo ra cả 1 on hổ. Thật là haiof hước
 
Bộ này MVT ko làm nguyên xi theo nguyên tác của CL mà chế lại theo ý ổng nên có thêm nhân vật mới và tình tiết khác với nguyên tác
 
Bộ này MVT ko làm nguyên xi theo nguyên tác của CL mà chế lại theo ý ổng nên có thêm nhân vật mới và tình tiết khác với nguyên tác

Nhiều người dễ tính nói 5 tập đầu đuwocj chừng 60% nguyên tác. Còn khó tính hơn thì nói chỉ đuwocj chừng 40-50% thôi. Mấy tập sau thì chỉ tầm 1, 2 % gnhuyeen tác.
Tôi đọc bộ này với ý nghĩ rằng nó là tác phẩm của riêng mã vinh thành không phải là nguyên tác cổ long nữa.
Điều mà tôi thấy không vừa lòng nhất ở bộ này là anh hùng vô lệ tự dưng lại nhảy ra them 1 nv là Vô Lệ.
Ý kiến riêng của tui, ai không thích in đừng nói nặng lời quá hé
 
Tôi cũng thấy bộ này nhiều chỗ rất chối , nhưng vì vẽ đẹp nên vẫn cố đọc . Như thằng Tư Mã BQ là nhân vật đểu đến mức không thể chấp nhận được , đểu đến mức bịa đặt vì chẳng có ai như thế cả , cái gì cũng phải vừa vừa thôi chứ . Đằng này Mã cố gượng ép một nhân vật phản diện đến mức để cho bất kì lúc nào , bất kì hành động nào của TMBQ cũng trở thành đê tiện làm người ta phát chán . Chỉ có nhân vật Trác Đông Lai là thực sự lôi cuốn ( mặc dù lão bị gay ) thâm sâu như vực không đáy kiểu Bộ Kinh Vân . Đây thực sự là nhân vật cứu vãn cả bộ truyện nội dung chán òm :hug:
 
Theo tui trác đông lai vẫn là thiên hạ vô địch, sau này anh này sẽ còn quậy nữa.lúc đỡ đao mạnh nhất của chu mãnh giỏi lắm cũng mất 50% lực lượng rồi, rồi còn curaga tư mã nũa mất một mớ nữa.Trận đại nhạn tháp đúng là bộc họ trác dùng tới tuyệt kĩ cuối cùng nhưng theo lý thì chỉ khoảng 2-3 thành công lực thôi.Trong các bộ truyện kiếm hiệp đã xem thì nể ông này nhất: mạnh chân chính nhất dù xét về mặt nào cũng vậy
 
Mạnh nhất vẫn bị trúng 1 đạp của ML. Chẳng lẽ ML là mạnh nhất :o
 
Chú Vô Lệ được vài chục năm công lực của ông già, chú Tiệm Phi ngộ được cảnh giới mới cũng nhờ tập thơ để lại của ông già mà 2 chú này bị có 1 chiêu của TDL là gục. Chú ML lại dùng có 1 cước thắng đẹp TDL, vậy==> ít 1 chú ML trong thời gian vài tháng tụi kia đi sa mạc chắc cũng chôm ở đâu được vài chục năm công lực và bí kíp võ công thì mới mạnh cỡ đó :o. Chứ ngay thừ đầu mà mạnh sẵn vậy thì lên làm sếp cho rùi chứ núp bóng Chu Mãnh làm gì cho mệt...
 
Theo tui trác đông lai vẫn là thiên hạ vô địch, sau này anh này sẽ còn quậy nữa.lúc đỡ đao mạnh nhất của chu mãnh giỏi lắm cũng mất 50% lực lượng rồi, rồi còn curaga tư mã nũa mất một mớ nữa.Trận đại nhạn tháp đúng là bộc họ trác dùng tới tuyệt kĩ cuối cùng nhưng theo lý thì chỉ khoảng 2-3 thành công lực thôi.Trong các bộ truyện kiếm hiệp đã xem thì nể ông này nhất: mạnh chân chính nhất dù xét về mặt nào cũng vậy
Cái gì vậy?? Truyện tranh kiếm hiệp hay là truyện kiếm hiệp?
Nếu là truyện kiếm hiệp thì họ Trác chưa phải là đối cảu Lí Tàm Hoan, Tây Môn Xuy tuyết, thượng quan Kim Hồng, Thẩm lãng ..... Đâu. Đây là chỉ kể các NV cùng tác giả Cổ Long thôi đó
hư thằng Tư Mã BQ là nhân vật đểu đến mức không thể chấp nhận được , đểu đến mức bịa đặt vì chẳng có ai như thế cả , cái gì cũng phải vừa vừa thôi chứ . Đằng này Mã cố gượng ép một nhân vật phản diện đến mức để cho bất kì lúc nào , bất kì hành động nào của TMBQ cũng trở thành đê tiện làm người ta phát chán .
Đọc nguyên tác mới thấy TMBQ cũng là anh hùng không phải là gian hùng.Nhất là cái đoạn hắn đơn thương độc mã tới hùng sư đường ngay khi chu mãnh vừa dành lại được địa bàn+ lòng người đang lên cao.
 
Truyện tranh, thì tui nói chỉ còn mấy thành công lực mà, lúc TDL đánh nhau với TP chỉ dùng chieu thức thôi đâu có dùng nội lực đâu, trước khi bước vào trận đó thì TDL đã đuối lắm rồi
Bị ML chơi cho 1 cước chỉ và chân dài hơn tay:D
 
Truyện tranh, thì tui nói chỉ còn mấy thành công lực mà, lúc TDL đánh nhau với TP chỉ dùng chieu thức thôi đâu có dùng nội lực đâu, trước khi bước vào trận đó thì TDL đã đuối lắm rồi
Bị ML chơi cho 1 cước chỉ và chân dài hơn tay:D

Ở đây tôi thấy ko phải là vấn đề công lực, mà là chiêu này ngay cả TĐL cũng thừa nhận là chưa làm chủ được nó, chỉ vỳ quá nguy cấp nên mới phải dùng tới. Anh ML thì đứng quan sát từ đầu tới cuối nên chắc phát hiện điểm yếu, chứ nói ML>TĐL thì :o...
 
Ở đây tôi thấy ko phải là vấn đề công lực, mà là chiêu này ngay cả TĐL cũng thừa nhận là chưa làm chủ được nó, chỉ vỳ quá nguy cấp nên mới phải dùng tới. Anh ML thì đứng quan sát từ đầu tới cuối nên chắc phát hiện điểm yếu, chứ nói ML>TĐL thì :o...
Thần kinh , với võ công trong Thập Đạo Thiên Thư thôi thì Trác cũng 1 hit là Mạc Ly về làng rồi

Cái lởm ở đây chính là Mã Vinh Thành
Cổ Long mà còn sống chắc vác súng ra bắn chết Mã từ lâu rồi
Toàn bịa ngu :-s
 
Mã hình như vẽ truyện này chỉ để kiếm ít xiền thôi. Các bác có để ý hình trong truyện này to như cái mo cau không. Có mỗi 1 cú đá của Mạc Ly mà hết cha nó 6 trang rồi.
-Hỏi lại các bác 1 lần nữa này: Cảnh giới "không" và cảnh giới "vô" nó khác nhau ra sao vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top