5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình đồng ý với bạn ,giờ chỉ bàn về truyện tranh AHVL thui ,ko nói truyện chữ
Mình đọc đến tập 7 thấy đang đến đoạn gay cấn ,thèm quá ko chịu được mà tới thứ 3 tuần sau mới quá ,nên mình vào mạng xem trước thấy Vô Lệ đánh nhau với TDL kết quả là thua để bị mất rương Biệt Ly ,rồi ko hiểu sao cái rương đó lại rơi vào tay Tư Mã Bất Quần ? rồi họ Trác tự tử nhưng ko chết ,rồi họ Tư Mã ko hiểu sao lại mạnh lên ,mình ko bít tiếng trung nên chỉ xem tranh mà đoán ,ko hiểu thế nào ,tưởng xem trước thì sướng nhưng xem xong lại thấy mê muốn xem tiếp ,công nhận ông Mã này viết hay ,làm bạn đọc cứ muốn xem tiếp phần sau như thế nào .
TMBQ cũng điếm không thua gi TDL giả vờ thua ở Trường An để TDL với Tiêu Lệ Huyết+VL lưỡng bại câu thương chờ cả 2 te tua mới ra tay cướp Thập Đạo Thiên Thư rồi thừa lúc đó cướp luôn cái rương và Lệ Ngấn.
 
TMBQ cũng điếm không thua gi TDL giả vờ thua ở Trường An để TDL với Tiêu Lệ Huyết+VL lưỡng bại câu thương chờ cả 2 te tua mới ra tay cướp Thập Đạo Thiên Thư rồi thừa lúc đó cướp luôn cái rương và Lệ Ngấn.
cái thằng TMBQ này thì nói làm gì xuất thân từ đâu thì bít rùi cộng thêm nhìu năm cùng thằng TDL thì nó học được cái mưu mẹo rùi lên phải nói kẻ hiểm độc nhất là nó.........
 
Uhm, phải nói trong truyện thằng đểu nhất là thằng TMBQ , xem từ đầu cứ tưởng là người nhu nhược ,bị TDL điều khiển giờ mới hay là toàn giả nai ,bây giờ thì làm chủ thật rùi ,còn TDL lại trở thành đứa chết vì trai
 
TMBQ hiểm thật, lòng người khó đoán thật ::( . . .
 
Thế mới làm đại nghiệp được bạn ạ, chứ mặt mũi cứ ngu nga ngu ngơ thì cứ mãi ôm giấc mộng làm anh hùng thuần khiết nhá . Vô độc bất trượng phu mà :P
 
tui hok khoái thằng Cao Tiệm Phi nhìn muốn đấm ghê ....truyện cũng hok có zj` nỗi bật =,= chán :P
 
2pic rơi xuống tận trang 3 >"< moi nó lên tí để còn bình loạn
Hum nay mới đọc đ.c tập 8 , truyện hay vãi :D .Thất vọng về cái giáp do rương Biệt Ly tạo thành ( xấu quá )
Truyện này thiết kế vũ khí cho mấy nhân vật chính quá xấu ,quá đơn giản ( Hùng sư kim đao , Thiên Nhai kiếm , Tử Long kiếm , ... ) Chỉ thấy có mỗi cái Thanh long kiếm là còn cầu kì :D Phải chi nó MVT thiết kế vũ khí đẹp như trong truyện Truyền thuyết Biên Hoang thì quá hay roài :x
 
binh khí đẹp thì trong binh khí truyền kỳ đóa, truyện dựa cổ long nhưng chế tùm lum.Ở VN ra được 1 tập rồi tắc.Mịa khổng tước linh là ám khí như 1 cái ống mà nó vẽ thành giống cái quạt đuôi công cũng đẹp ^^
 
chà chà, Phong Vân thì Biệt Ly mới xuất thế, bên này thì Biệt Ly đã bị dập cho te tua. Dù sao trong truyện thích nhất Mặc Ly, kiểu thâm sâu khó lường của nó hay hơn kiểu của TMBQ nhiều. Giống Ban Sát Bá Na trong Sa Mạc Thần Ưng
 
Biệt Ly mà Vô Lệ dùng thua vì do chưa hoàn thiện ,thiếu Lệ Ngấn mà ,giờ thì TMBQ tập hợp được cả Biệt Ly Lệ Ngấn rồi, dù cho TMBQ có Biệt Ly Lệ Ngấn thì cũng ko thể 1 sớm 1 chiều thành thạo được ,Vô Lệ mất 10 năm để thành thạo Biệt Ly đó ,giờ mà Vô Lệ lấy được Biệt Ly Lệ Ngấn thì vô địch thiên hạ luôn ,mà ko hiểu nếu sau này Vô Lệ lấy lại được Biệt Ly thì ko biết Cao Tiệm Phi dùng vũ khí gì nhỉ ,nếu lại dùng Lệ Ngấn thì Biệt Ly sẽ mãi mãi ko hoàn thiện
TMBQ hóa ra từ trước đến giờ toàn dấu nghề ,hắn đã mạnh giờ lại thêm Thập Đạo Thiên Thư thì hứa hẹn sẽ là boss khủng đây ,mấy tập gần đây thấy vai trò của Cao Tiệm Phi có vẻ mờ nhạt đi ,tác giả tập trung sâu vào Vô Lệ nhiều hơn ,nhưng hồi sau chúng ta sẽ biết rõ hơn về thân thế của Vô Lệ ,tác giả như muốn xây dựng 1 bộ đôi nhân vật chính như trong phong vân ấy nhỉ
 
Cả tập mới chỉ thích bức thư của Trác Đông Lai để lại cho họ Tư Mã
:'>
 
Topic rơi xuống tới trang 4 lận ,moi lên còn bàn luận
Hôm qua mới đọc tập 9 ,TMBQ sau khi có đủ TDTT thì bế quan luyện công ,giờ trở nên mạnh vãi ,tên này đúng là lòng tham không đáy ,có TDTT ,rồi cả Biệt Ly khuyết rùi mà còn không thỏa mãn ,lại còn cố tìm được rương Biệt Ly xịn của VVD.
Giờ truyện lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới ,tập này đoàn người bắt đầu đi tìm Biệt Ly xịn ,tập sau sẽ gay cấn đây , đánh nhau chí chóe dành BL
 
Truyện này kô ác liệt như Phong Vân nên đọc kô húng mấy.
Tui rất kết cha TMBQ, cha này gian manh quỷ quyệt thuộc loại trùm thiên hạ, TMBQ rất giống với lão Nhạc Bất Quần trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hông.
Vái trời cho TMBQ là thiên hạ vô địch chém hết mấy thằng phe ta đi.
 
Tớ ủng hộ ý kiến cảu bạn ở trên :)>-
 
Vừa thi xong TN nên mới có thời gian mua tập 9, tẹo đợi đến 12 h đọc :cool: . . . .
 
chưa mua tập 9 nhưng để mai mua.........đng đến doạn hay chờ xem thăng TMBQ làm gì típ đây.....và đoạn vô lệ nữa...
 
TMBQ xứng với câu "Vô độc bất trượng phu" nhưng đáng tiếc vẫn ko thoát ra khỏi bàn tay của TĐL đc =))
 
Hóaa ra còn có 1 Biệt Ly thật nữa :o, truyện thấy càng hay càng hay đây, xuất hiện 1 đống char mới hay quá :> . . .
 
Đọc cái đoạn có thằng dắt lạc đà đi qua xe của TMBQ thấy hài nhất .
Ko bít thằng ấy giỏi cỡ nào mà nó nói như thía hay là tại trình độ tự sướng của nó quá cao chăng =))
Đọc truyện thấy Hoa Sát Nhiễm Hương chả khác gì Thúy Kiều cả ( ko bít bao nhiu thằng nó nghịch roài mà cứ như mình cao giá lắm ấy =)) )
 
Thằng cưỡi lạc đà khả năng là tộc chủ của bọn sở hữu rương
Nó cũng học nhẵn Thập Đạo Thiên Thư rồi, lại học lâu năm hơn Tư Mã cho nên tự sướng là đúng thôi
Em Nhiễm Hương đúng là số khổ , tự nhiên đi iu họ Trác có bệnh , trong khi có anh Cao/Tiêu đẹp trai,trẻ trung iu say đắm thì lại chia tay

Khả năng về sau bác Mã cho chú Cao và thằng Trác Thanh/Liên Sơn Hà lại diễn lại vở của Trác và Tư Mã (1 thằng thông minh , 1 thằng có chất siêu cường), cho chú Vô Lệ làm cu li như Thánh Thủ Cuồng Long thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top