5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Kệ mẹ nó mấy cái rương nhìn nó ra làm sao, AHVL khác PV. Các bác bàn cãi làm gì cho mệt.
Thế còn thằng cha Mạc Ly rồi sẽ ra sao ta, Longnach rất kết tay này, đúng là 1 anh hùng chính hiệu con nai vàng.
 
Mạc Ly quả thật xứng làm Hùng sư hơn cả Chu Mãnh \:d/
 
Nghĩa huynh hồi nào, anh em ruột đấy chứ, nói là nghĩa huynh để kiếm thánh chừa cho Hồng Phi con đường sống.
Tớ nhầm :-j

@Sakamoon :Biệt Ly là tên do VVD đặt ra khi đánh thua Tuyệt Tâm phải chia tay con mình nên đặt là Biệt Ly. Còn Lệ Ngấn mới là do TLH đặt do khi giết vợ đã rơi lệ hối hận
Uhm cái này cũng đúng đấy ! tập 78 Phong Vân VVĐ cũng có dùng Lệ Ngấn đánh với Tuyệt Tâm ...1 chỗ cực cực cực kỳ vô lý là TLH sao khi ngộ sát vợ mình đã rơi nước mắt tạo thành 1 cái "lỗ" hình nước mắt nên có tên Lệ Ngấn .Còn tập 78 Phong Vân .VVĐ cũng có dùng Lệ Ngấn đánh với Tuyệt Tâm trên kiếm cũng có 1 "lỗ" như vậy::(
.
___________Auto Merge________________

.
Nghĩa huynh hồi nào, anh em ruột đấy chứ, nói là nghĩa huynh để kiếm thánh chừa cho Hồng Phi con đường sống.
Tớ nhầm :-j

@Sakamoon :Biệt Ly là tên do VVD đặt ra khi đánh thua Tuyệt Tâm phải chia tay con mình nên đặt là Biệt Ly. Còn Lệ Ngấn mới là do TLH đặt do khi giết vợ đã rơi lệ hối hận
Uhm cái này cũng đúng đấy ! 1 chỗ cực cực cực kỳ vô lý là TLH sao khi ngộ sát vợ mình đã rơi nước mắt tạo thành 1 cái "lỗ" hình nước mắt nên có tên Lệ Ngấn .Còn tập 78 Phong Vân .VVĐ cũng có dùng Lệ Ngấn đánh với Tuyệt Tâm trên kiếm cũng có 1 "lỗ" như vậy::(
 
Có "Biệt Ly" thì phải có "Lệ Ngấn" nên trùng tên cũng dễ hiểu :D
 
Nếu đọc lại PV tập 78 sẽ thấy hình dạng nguyên thủy ,và hình dạng lúc kết hợp với VVD của Biệt Ly,y hệt với hình dạng của chiếc rương của VL ,cả về hình dạng ban đầu ,lẫn hình dạng chiếc áo giáp ,bạn hãy xem PV tập 78 trang 63,65 với AHVL tập 7 trang 128 ,và so sánh .Có thể đây là 1 sự biến đổi cho mới lạ của tác giả ,và cũng có khi tác giả muốn đồ giả thật hơn cả đồ thật:D
 
Bàn nhiều về gay làm em gay mất thôi ,em xin chuyển đề tài mới ,như ta đã biết trong thập nhị cường nhân của Đại Tiêu Cục thì tính cho đến hiện giờ thì còn 6 người còn sống đó là :Hoa Sát Nhiễm Hương ,Nhất Tiếu Thất Tịch ,Kham Loạn Tạ Diểu ,Giới Nghiệp Đao Ngũ ,Tâm Kiếm Tả Thức và Huyết Thủ Đồ Khấp ,trong 12 người thì đã xuất hiện 11 còn Huyết Thủ Đồ Khấp thì chưa xuất hiện ,không biết người này có giỏi không đây ,còn phe của Trác Thanh nữa thấy bảo có 3 chiến tướng nhưng mới chỉ xuất hiện có Song Đao Giang Lang còn 2 người kia không biết như thế nào ,hiện ở đâu ,võ công ra sao ,còn lực lượng của Hồng Lâu có Hồng Lâu Thập Kiệt thì cũng mới chỉ xuất hiện có 4 người ,còn lại chưa thấy xuất hiện .Trong truyện cụ Mã cho xuất hiện nhiều nhóm ,mà thấy miêu tả nhóm nào cũng là cao thủ tuyệt thế mới kinh ,sau đó lúc xuất hiện thì đánh nhau mới thấy yếu xìu


Thập nhị cường nhân đa phần trung thành với Trác đông lai nên dần dần cũng bị Tư Mã khử hết thôi . Chỉ tiếc cho Thánh Thủ cuồng Long đúng là anh hùng thực sự lại bị thèng Tư Mã giết lãng xẹt như thế , xem bực cả mình . Lúc đầu mình xem thấy hâm mộ Tư mã bất quần thực sự : Anh hùng chính khí lẫm liệt , đẹp trai ( trông hệt Bộ Thiên ) . Thế mà chỉ mấy tập sao trở thành một thằng bỉ ổi nhất trong những thằng bỉ ổi . Quá sốc ! Lại trở lại nghề trai bao để cưa em Nhất Tiếu thất tịch , Không bít nó có bảo vợ nó trao thân cho thằng thuộc hạ của Trác đông lai mấy tập trước không nữa
 
TMBQ tuy bỉ ổi thật nhưng có 1 sự thật ko thể thay đổi là TMBQ quả thật mạnh ::(. Từ lúc chưa có Thập đạo thiên thư đã mạnh rồi, bây h luyện xong + sắp có Biệt Ly thật rồi ko biết ra sao nhỉ :-/
 
TMBQ là loại ẩn trong bóng tối, giả nhu nhược để qua mắt TĐL, rồi sau sa đì cả TDL lẫn CTP và VL cho thấy trí tuệ hơn ng của lão-> loại này rất khó chơi:|
 
Thập nhị cường nhân đa phần trung thành với Trác đông lai nên dần dần cũng bị Tư Mã khử hết thôi . Chỉ tiếc cho Thánh Thủ cuồng Long đúng là anh hùng thực sự lại bị thèng Tư Mã giết lãng xẹt như thế , xem bực cả mình . Lúc đầu mình xem thấy hâm mộ Tư mã bất quần thực sự : Anh hùng chính khí lẫm liệt , đẹp trai ( trông hệt Bộ Thiên ) . Thế mà chỉ mấy tập sao trở thành một thằng bỉ ổi nhất trong những thằng bỉ ổi . Quá sốc ! Lại trở lại nghề trai bao để cưa em Nhất Tiếu thất tịch , Không bít nó có bảo vợ nó trao thân cho thằng thuộc hạ của Trác đông lai mấy tập trước không nữa

Theo tui thì TMBQ là nhân vật hay nhất trong truyện này, lão này có cái thâm độc y như thằng cha Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, tuy ko dâm đãng lại có nét hào hoa sát gái (và cả sát trai), lại có cái bá khí của bậc vương giả.
Tiền bối Cổ Long quả là thâm sâu khó lường khi tạo ra 1 nhân vật thú vị như vậy, đọc sướng cả người. Theo dự đoán của tớ thì TĐL sẽ trở lại và làm nhục TMBQ trong đêm cuối cuộc đời của lão, đây sẽ là quả báo dành cho kẻ quá đểu cáng. Dù sao TMBQ cũng là nhân vật tui thích đọc nhất trong AHVL
 
việc cái rương BL chúng ta có lẽ nên stop đc rùi :|
Trước hết là phần nguyên tác : mang tiếng là truyện of Cổ Long nhưng hết 80% là của pác Mã rồi .Tớ đã đọc tiểu thuyết và xem phim "Lệ Ngấn Kiếm"(Tiêu Ân Tuấn = Trác Đông Lai) tiểu thuyết và phim y chang nhau , nhưng khác xa truyện tranh
Điểm lại nhé
Đầu tiên VVĐ ngộ được BL trong CKVG và ghi chép lại trong "Thập Đạo Thiên Thư " của mình , sau khi đúc đc nửa chừng lại hủy nó và tạo Thiên Đạo Chiến Hạp
Sau này TLH trộm "TĐTT" đc nên rương BL dỏm có hình dạng như rương BL mà VVĐ ngộ ra trong CKVG
Vì cùng tác giả về nội dung lẫn nét vẽ mà rương BL thật của Lục Cửu Uyên và TĐCHạp khác nhau nên hết sức vô lý::(
Chuyện này thì chỉ có tác giả mới bít :hug:
xì tóp
.
___________Auto Merge________________

.
Theo tui thì TMBQ là nhân vật hay nhất trong truyện này, lão này có cái thâm độc y như thằng cha Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, tuy ko dâm đãng lại có nét hào hoa sát gái (và cả sát trai), lại có cái bá khí của bậc vương giả.
Tiền bối Cổ Long quả là thâm sâu khó lường khi tạo ra 1 nhân vật thú vị như vậy, đọc sướng cả người. Theo dự đoán của tớ thì TĐL sẽ trở lại và làm nhục TMBQ trong đêm cuối cuộc đời của lão, đây sẽ là quả báo dành cho kẻ quá đểu cáng. Dù sao TMBQ cũng là nhân vật tui thích đọc nhất trong AHVL

Tiền Bối Cổ Long đúng là thâm sâu khó lường thật:cool:
Nhưng mà TMBQ về sau là do Mã tiên sinh sáng tạo cơ:devil:
 
TMBQ cho dù có che giấu đủ kiểu vẫn ko qua mặt TĐL đc. TDL vì "yêu" TMBQ nên làm như ko biết, sau này về tả thù chắc khốc liệt lắm :hug:
 
Truyện nảy hay đc cái như thế đấy . Tay nào cũng cao cơ:|
Chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé:D
 
TĐL và TMBQ cũng ngang cơ nhau rồi. Ông thầy bói trong thập nhỉ cường nhân nói cả 2 đều có khí chất vương giả là người đứng trên vạn người mà.
 
TDL tưởng chết nhưng hóa ra mệnh số chưa hết ,hay nói cách khác là cụ Mã chưa muốn cho chết lên còn sống, mà nhân vật này còn sống thì sẽ không trả thù TMBQ đâu ,vì có gì bực tức ,căm hận đâu, ngay từ đầu tất cả âm mưu của TMBQ ông ta đều biết ,tất cả ông ta đều can tâm tình nguyện hết ,trong lòng ông ta chỉ có nỗi bi thương vì không được cảm thông thôi ,chứ ông không thù hận gì TMBQ hết ,họa chăng ông chỉ hận TLH vì đã làm ông như vậy ,đã lấy đi cái tinh túy nhất của 1 đấng nam nhi .
Cho dù TMBQ có lấy được Biệt Ly thì liệu có điều khiển được không đây ,2 cái Biệt Ly ,2 cách xử dụng ,hàng tàu thì lởm mà dễ xử dụng ,hàng nhật tốt ,nhưng khó dùng ,mà tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy 2 cái rương không chỉ khác nhau về hình dạng mà còn khác nhau về chất ,2 cái rương ,1 chính ,1 tà ,1 con thú oai phong lẫm liệt ,1 con quỷ tàn ác và hung bạo ,2 cái rương 2 con người ,Vô Lệ -TMBQ ,tác giả rất thành công ở khâu này:'>
 
Thằng cha MẠc Ly chắc cũng là dân biến thái quá, thấy nó trung thành với Chu mãnh ghê, có cảm tưởng như nó yêu lão hùng sư lắm đa.
Mà lão hùng sư này mới đầu nghe ca tụng ghê lắm nhưng về sau chỉ là hạng gà
 
Đồng ý zới anh bạn :|
Táy ML này đúng là ko hiểu nổi CM có gì để hắn phải trung thành vậy chứ .Thành công thì ít thất bại thì nhiều
 
chắc là CM đã có ơn với ML và ML khâm phục tính coi trọng huynh đệ, tính quân tử của CM chăng?
 
mà thằng CM cũng nhìu lúc thông minh gớm nhỉ;;)
Chẳng hạn jả điên=))
 
CM giả điên,chịu nhục,nhường vợ cho bạn (:'>),ko thường đâu các bác ạ.
Còn ML có lẽ bị bệnh giống TDL:'>
 
Vừa đọc tập 11 xong ,hay quá ,tập này cho ta biết thêm nhiều thông tin mới
-Thanh Long Tứ Tử của Tiêu Tương Quán gồm có:
Tiêu Tương Dịch Vũ Thanh Sam Khách -Trác Thanh
Đạp Tuyết Tầm Hương Mỹ Giang Lang -Song Đao Giang Lang
Thiết Y Bạt Tương Cùng Phong Lưu -Thiết Hàn Y
Ngân Kiếm Kim Tôn Mộng Yên Hồng- Túy Cuồng Sinh
Vậy là trong tập này chúng ta đã biết thêm 1 trong TLTT là Thiết Y Hàn ,chính là người dẫn đường mà nhóm Chu Mãnh thuê ,thật không ngờ Trác Thanh đã khôn khéo cài trước người ở đại mạc ,vậy là Biệt Ly đã rơi vào tay Trác Thanh ,Trác Thanh định dùng Biệt Ly làm miếng mồi câu TMBQ ,TMBQ sẽ phải đối đầu với nhiều cao thủ đây không biết có còn mạng không đây
-Tập mới cũng theo đó là sự trở lại của Trác Đông Lai ở đại mạc ,không rõ ông đến để làm gì ,theo mình thì ông đó vì TMBQ ,chắc là tới giúp TMBQ đây .
-Tập này cũng chứng kiến cảnh cha con nhận nhau ,VL chính thức là tân lâu chủ Thủy Nguyệt Hồng Lâu ,cha già truyền hết công lực cho con rồi về nghỉ ngơi
-Tập này xem mới biết buồn cười ,TMBQ luyện TDTT ,khi dùng Biệt Ly khuyết thì bị tẩu hỏa nhập ma ,chỉ còn sống được có 3 tháng nên phải gấp rút tìm BL xịn để không bị tẩu hỏa nhập ma ,điều buồn cười ở đây là TMBQ bị tẩu hỏa nhập ma là vì Biệt Ly thiếu bộ phận ,chính là bộ phận găm trên người TDL .
-Không biết Biệt Ly xịn sẽ rơi vào tay ai ,nhưng chắc chắn 1 điều là không dễ xử dụng nó ,vì nó đã chứa nhiều oán niệm của LTS ,nên không phải ai cũng có thể điều khiển được nó .
-Ở tập này chúng ta biết thêm sự khó lường của đàn bà ,NTTT yêu say đắm TMBQ nhưng sao lại làm trái ý TMBQ ,để cho Trác Thanh cầm Biệt Ly qua ,ở đây sau khi xem kĩ truyện ,trong đầu mình chợp lóe lên 1 ý ,điều kiện của NTTT với TT là sau khi xong việc phải đưa cho cô ta Biệt Ly xịn ,và đoạn có quân tiếp ứng của Hồng Lâu ,thì mình có thể nghĩ NTTT có thể là người của Hồng Lâu và là 1 trong Hồng Lâu Thập Kiệt ,vì thế cô ta mới cần Biệt Ly ,chứ nếu không cô ta lấy làm gì ,đừng bảo là lấy để cho mình dùng ,thế thì vip quá ,nếu đó là đúng thì thật không thể ngờ tới luôn ,truyện càng ngày càng lôi cuốn ,mưu trong mưu .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top