5cm/s

  • Thread starter Thread starter janmato
  • Ngày gửi Ngày gửi

janmato

C O N T R A
buồn quá đúng ko,lẽ ra là 1 lời tâm sự thì đúng hơn là bàn tán về anime này
nhưng bạn có thấy nv chính quá chung tình ko,bạn có nghĩ đó là 1 việc ngu si ko,đoạn kết tớ thấy trong khúc dạo nhạc gần hết phim đó,hình như nv nữ đã có gia đình rồi,trong khi đó thì nv nam vẫn chờ 1 ngày nào đó để cùng dc ngắm hoa đào 1 lần nữa.............ngay khúc xe lữa áh,chắc là 2 người đã gặp nhau 1 lần nữa
phim này mình nghỉ là kết thúc theo ý của người xem....mình thì mong rằng 1 ngày nào đó họ sẽ gặp nhau,kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân,và nv nam sẽ cũng có dc gia đình riêng(con nhỏ lướt ván là hợp nhất)
http://www.youtube.com/watch?v=Tvos4SDJacU đây là cái bài nhạc trong phim,nghe mấy chục lần roài mà hok chán
ai biết phim nào tựa tựa giống phim này mà kết thúc có hậu hơn thì nói em nha,thanks
cảm nghỉ của ae về phim này
 
Thế ko biết nhiều người do ko biết nên bị bộ này ám ảnh đến bây giờ hả.:| Chưa xem tốt nhất ko nên xem.
 
xem The Place Promised In Our Early Days đi, cùng đạo diễn, cùng art, [SPOIL]cùng là chia cách nhưng kết thúc có hậu, thực ra tớ thích bộ này hơn 5cm/s, nhưng happy ending nên kết thúc không ám ảnh bằng, xem xong sẽ thấy mơ mông, có thể dùng làm thuốc giải emo cho 5cm/s ;))[/SPOIL]
 
tình chỉ đẹp khi còn dang dở =((
chứ bây giờ làm một bộ gặp > yêu > cưới > con > cháu thì ma nó xem?
trò đời :((
 
xem The Place Promised In Our Early Day đi, cùng đạo diễn, cùng art,
Beyond the clouds, the promise place :-?

Xem anime phải emo nó mới hay chứ lị, chứ cái 5cm/s mà happy end hay đại loại thế thì nó cũng chả làm thiên hạ loạn lên như vậy =))

Hya là bạn chủ topic kiếm bộ Hoshi no koe xem rôi tự sát luôn đi :x
 
Con người lúc nào cũng xem trọng cảm xúc tiêu cực hơn tích cực mà ;)).
 
Xem 5cm/s xong mình cũng chả ám ảnh lắm, chắc đọc nhiều cái emo hơn nên thấy bt @@.

berong91 nói:
Xem anime phải emo nó mới hay chứ lị, chứ cái 5cm/s mà happy end hay đại loại thế thì nó cũng chả làm thiên hạ loạn lên như vậy
Hình như cậu này hay vào blog mIP comment thì phải ò.Ó
 
Xem anime mà xem trên youtube thì vứt =.=

(ngoài lề) ý cậu nói là cái thằng mặc áo đen múa đấy hả ;))
 
Thất tình mà xem 5cm/s thì lại càng thấm hơn :-<
Xem phim này là cả 1 quá khứ đau buồn hiện về :-<
 
coi xong buồn suốt mùa hè , tự nhiên không biết mình đang đợi cái gì
 
thật ra thì............tớ cũng giống nv chính :D
có lần ngồi sân trường,lúc đó lớp 11,năm đó là năm vui nhất,lần đó ra chơi,ngồi cùng nhỏ bạn,nhìn hoa phượng rơi xuống,là vì trường tớ là bán công nên nhập học sớm lắm,ngồi nhìn hoa phượng rơi,rồi mình tán tỉnh nhỏ đó.........:D nhưng nó ko chịu,sang năm 12 vẫn còn học chung với nhỏ ..........cho đến giờ mình vẫn còn thích con nhỏ đó
hôm trc tình cờ thằng bạn nó send link,down về ,chép vào psp,tối hôm đó vừa coi mà vừa khóc,con trai mà,:D cảm động nhất là khúc thằng này đi xe lữa đến gặp con bé đó:D................thích phim này lắm,vì 1 phần phim này giống với chuyện của mình \:D/
 
thật ra thì............tớ cũng giống nv chính
có lần ngồi sân trường,lúc đó lớp 11,năm đó là năm vui nhất,lần đó ra chơi,ngồi cùng nhỏ bạn,nhìn hoa phượng rơi xuống,là vì trường tớ là bán công nên nhập học sớm lắm,ngồi nhìn hoa phượng rơi,rồi mình tán tỉnh nhỏ đó......... nhưng nó ko chịu,sang năm 12 vẫn còn học chung với nhỏ ..........cho đến giờ mình vẫn còn thích con nhỏ đó

Chả giống tí gì :-??
Xem phim này khối bạn nhận vơ là giống nvật chính này nọ. Đã bao giờ có tình cảm với 1 người bạn khác giới thân nhau từ tuổi ấu thơ chưa? Đã bao giờ vì công việc của gia đình mà phải xa người ta chưa? Đã bao giờ thư từ qua lại trong những năm tháng xa nhau chưa? Đã bao giờ cảm thấy rất vô vọng khi gặp lại và tiếp tục yêu chưa? Đã bao giờ vẫn nghĩ về người ta sau bao nhiêu năm xa cách chưa?
Chưa có những điều trên thì tốt nhất đừng nhận vơ gì cả :) Bản thân tớ đã từng trải qua những điều như trên, có thể về sau tớ vẫn sẽ như vậy vì thế nên tớ thấy rất khó chịu khi các bạn so sánh cái tình cảm 1-2 năm, đơn giản chỉ là yêu rồi ko nói đc rồi nhớ của các bạn với cái tcảm trong anime này, nghe nó củ chuối lắm các bạn ạ :-??
 
Chả giống tí gì :-??
Xem phim này khối bạn nhận vơ là giống nvật chính này nọ. Đã bao giờ có tình cảm với 1 người bạn khác giới thân nhau từ tuổi ấu thơ chưa? Đã bao giờ vì công việc của gia đình mà phải xa người ta chưa? Đã bao giờ thư từ qua lại trong những năm tháng xa nhau chưa? Đã bao giờ cảm thấy rất vô vọng khi gặp lại và tiếp tục yêu chưa? Đã bao giờ vẫn nghĩ về người ta sau bao nhiêu năm xa cách chưa?
Chưa có những điều trên thì tốt nhất đừng nhận vơ gì cả :) Bản thân tớ đã từng trải qua những điều như trên, có thể về sau tớ vẫn sẽ như vậy vì thế nên tớ thấy rất khó chịu khi các bạn so sánh cái tình cảm 1-2 năm, đơn giản chỉ là yêu rồi ko nói đc rồi nhớ của các bạn với cái tcảm trong anime này, nghe nó củ chuối lắm các bạn ạ :-??

Bạn mới là củ chuối, mơ mông là chuyện của người ta :-", người ta có tình cảm thật thì người ta cứ nói ra thế :-". Diễn biến chỉ là cái xác để truyền tải thông điệp ;)), câu nệ tiểu tiết vãi chưởng ;)).
 
Buổi tối hôm xem xong phim này, tắt điện, ôm cái gạt tàn hút thuốc suy nghĩ cả đêm.
Đến sáng hôm sau mới ngẫm ra là mình ngu thật. Gạt nước mắt đứng dậy làm lại từ đầu.
Bắt đầu từ hôm đó ghiền anime kinh khủng :))
 
Xem xong ngáp dài 1 cái rồi del.Tự thấy thật sướng khi mình ko giống thằng nv chính,thứ gì ko ăn được là cứ tiếc \m/
 
"Tình đẹp là tình bơ vơ" ==> Trích một câu trong bài hát "Chờ người", thật không hiểu bài One more time, one more chance làm Ending hợp hơn hay là bài "Chờ người" hợp hơn :-"
Chú nào bảo xem bộ này rồi "Hoshi no Koe" xong tự sát là sai lầm nhé [-x. Hoshin no Koe happy ending đàng hoàng của người ta \m/

Muốn thoát khỏi ám ảnh của bộ này thì hãy xem Grave of the Fireflies ,Kmiga Nozomu Eien ,Saikano và 1 số thể loại tương tự
Ờ cái list này thì không đỡ được rồi, có cao nhân nào giải quyết tất cả đám này trong vòng 1-2 ngày chưa :-"
 
Kmiga Nozomu Eien ,Saikano
mới giải quyết đc 2 cái này thui ;)) bộ này thì cảm xúc lưu lại sau khi xem là tan ngay sau 1-2 ngày chứ ko đc như bộ Ichigo100% :))
 
Back
Top