nd130504
Donkey Kong
- 22/4/07
- 312
- 1
Buồn ... buồn nhiều vào ... hãy buồn vì tất cả tình yêu của mình bị phung phí ...
Đau ... đau thoải mái ... hãy đau vì mình đã nhìn nhầm người ...
Tiếc ... No no , đừng tiếc ; tôi thành thật chúc mừng bạn
Tôi thấy nhỏ kia quái quá, có vẻ như không tôn trọng bạn bè, sở thích, quá khứ của ông mà ông vẫn một mực cung phụng nó thì quả là hơi bị mù quáng rồi đó ... giờ lại còn phản bội ...
Trước mình có nói với ng iu : " Em yêu anh thì phải tôn trọng quá khứ của anh, mà quá khứ của anh thì có bạn bè, nhậu nhẹt, bóng đá, game ... nếu cảm thấy không tôn trọng được thì stop ở đây " ; em nó im re, vâng vâng dạ dạ ... vẫn nhậu nhẹt hàng tuần, 1 ngày vẫn 2,3 h chơi game buổi tối bình thường
có chăng là điều độ hơn
tưởng muốn làm việc là được sao 
Mà kể cả không ở Office mà ở Bar hoặc Shop nhé, nó chỉ đông theo giờ và theo ngày thôi nhé, còn giờ vắng khách thì ngồi tự kỷ với nhau nhé , ở đó mà muốn làm việc

Còn nếu cậu giống các bà mẹ, thấy báo chí nói rồi adua theo vào comment nhảm về GAME thì cũng rứa, không tiếp
Đau ... đau thoải mái ... hãy đau vì mình đã nhìn nhầm người ...
Tiếc ... No no , đừng tiếc ; tôi thành thật chúc mừng bạn

Tôi thấy nhỏ kia quái quá, có vẻ như không tôn trọng bạn bè, sở thích, quá khứ của ông mà ông vẫn một mực cung phụng nó thì quả là hơi bị mù quáng rồi đó ... giờ lại còn phản bội ...
Trước mình có nói với ng iu : " Em yêu anh thì phải tôn trọng quá khứ của anh, mà quá khứ của anh thì có bạn bè, nhậu nhẹt, bóng đá, game ... nếu cảm thấy không tôn trọng được thì stop ở đây " ; em nó im re, vâng vâng dạ dạ ... vẫn nhậu nhẹt hàng tuần, 1 ngày vẫn 2,3 h chơi game buổi tối bình thường
có chăng là điều độ hơn Tôi hỏi thật là cậu đã bao giờ đi làm ở Office cho 1 công ty nào đó chưa vậy ? Có biết tại sao dân văn phòng lại sử dụng Facebook, đặc biệt là các Social Game nhiều vậy khôngmình nói rõ ràng là " cho lắm " ý nói là chơi nhiều và cũng ko có ý nói móc ai hết, và đó là y kiến của mình, bạn ko có công việc thì kệ bạn chứ, đâu phải ai cũng như thế. Còn bạn khi không nhảy vào nói theo suy diễn của mình rồi phê phán người khác, thì ai là người nguy hiểm ? tỏ vẻ gì thế ?
tưởng muốn làm việc là được sao 
Mà kể cả không ở Office mà ở Bar hoặc Shop nhé, nó chỉ đông theo giờ và theo ngày thôi nhé, còn giờ vắng khách thì ngồi tự kỷ với nhau nhé , ở đó mà muốn làm việc

Tỏ vẻ gì ? thấy cậu comment ngu , có vẻ như trước đây cậu cắm đầu cắm cổ vào cày game online, mất 1 cơ số thứ , giờ thoát ra rồi thì quay lại phỉ báng nó , nên tôi ngứa mắt thôi , được không ? Bản chất GAME "cũng giống như MONEY", không hề xấu; chỉ có những thằng như cậu mới làm xấu GAME đi thôibác nào khuyên chủ thớt lao đầu vào game thì bỏ đi nhá, chơi game cho lắm vào phí thời gian rồi nhìn lại vẫn chỉ là con số 0 thì có ngày trùm chăn đánh rắm tự sát ấy![]()

Còn nếu cậu giống các bà mẹ, thấy báo chí nói rồi adua theo vào comment nhảm về GAME thì cũng rứa, không tiếp

Chỉnh sửa cuối:
.
ví dày và bố làm to thì chúng nó theo 




