Tiếng là khoái phim Hàn mà phim này mình cũng ngâm chán chê hôm nay mới giở ra xem
Chợt phát hiện ra anh đạo diễn phim này cũng là đạo diễn phim melodrama "A Moment To Remember"

vậy thì đừng hỏi sao trong phim này lại lạm dụng những tình tiết gây xúc động kiểu mua nước mắt rất chi là khuôn như thế.
Phim này cũng na ná 1 phim khác của Hàn năm 2007 là "May 18", một đám người tuyệt vọng cố thủ trong tòa nhà dù biết là sẽ chết. Vì vậy mà cả phim ráng làm cho hình ảnh đám đó thật hào hùng, ngoài ra không đề cập khía cạnh gì khác. Âu cũng là cách làm an toàn. Nhưng quá nhàm rồi.
Chuyện của nhân vật chính với em y tá đầu phim thì cũng ko hiểu để làm gì nữa

nếu cố rặn ra thì mình nói là để thể hiện sự chai lì hóa mà chiến tranh gây ra cho anh chàng này. Nói chung cảnh này khá pointless. Được cái em y tá cute
Phát triển nhân vật ta nói dở ẹc. Nhân vật phụ không đủ đất diễn. Nhân vật chính được dành nhiều đất nhưng diễn như hạch (đang nói chú TOP). Có lẽ biết chú này ko diễn được nên đạo diễn cũng cho chú nói ít luôn, có điều cái mặt vẫn đơ ra thì chịu thôi.
Coi chỉ thấy vai của Kwon Sang Woo là có ấn tượng, rõ ràng là overshadow hẳn chú TOP.
Mấy cảnh khói lửa chiến đấu thì ngon. Ngoài ra phim này có 1 cái khá ấn tượng là ánh sáng và màu khá đẹp, điển hình như cảnh bắn nhau trên cánh đồng. Tuy vậy nói đẹp nhưng mình cũng ko dám chắc là có hợp với phim hay ko, chỉ biết là đẹp thôi :p