...

Gì đây Lax??? :-? Có chuyện khó nghĩ ah!!!!

Ta cũng đang đi cho hết chặng đường khổ ải đây. Dù sao là đàn ông cũng phải mạnh mẽ mà sống, đi qua mõi nỗi buồn lại lớn hơn một chút!!!!
 
:) Chẳng biết làm gì để động viên ông được .

Thôi nghe tạm bài hát tôi vẫn nghe nhé ♥


[video]l_l7AuM30lc[/video]





Cay đắng bây giờ đã lỡ
Những tiếng yêu giờ tan vỡ
Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
Sao cứ vẫn mộng mơ?
Kí ức bây giờ đã hết
Những nỗi đau còn chưa quên
Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình..
 
dù muốn đù ko thì cũng phải sống thay vì sống trong nước mắt hãy cố cười cho cuộc đời có chút niềm vui
em suốt này cười
đi học điểm thấp cũng cười điểm cao cũng cười
khi té dù có đau như vẫn cố cười
nhiều lúc khuôn mặt cười nhưng nước mắt thì cứ chảy
có thể nói em điên lúc nào cũng cười nhưng nếu ko cười chả nhẽ khóc mà khóc thì có giúp cho sự việc tốt lên ko
 
^
Mình cười suốt đấy chứ :)
Người ta gọi là LAX Hâm. Là Thím Lắc :P
Nhưng cũng có lúc buồn lắm lắm lắm bạn ạ =((
 
thím đang bùn vụ gì vậy? tui cũng đang buồn, nhưng cứ nuốt ngược nỗi buồn vào trong thôi, bấn loạn lên gvn chém gió cho quên sầu :-<
 
và rồi cứ thế căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ :(
bàng hoàng thức giấc và rồi chợt nhìn mình trống vắng đôi tay gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em :(
 
ai chả có lúc thế này , thế kia , cố gắng mà vượt qua thôi :-"
 
thím đang bùn vụ gì vậy? tui cũng đang buồn, nhưng cứ nuốt ngược nỗi buồn vào trong thôi, bấn loạn lên gvn chém gió cho quên sầu :-<
Bùn nhìu vụ lắm bạn ơi. Vật lộn với cuộc sống quá sớm dễ làm người ta mệt mỏi :--<

CN ni đi off uống cho quên sầu nào cháu Lắc, ta đi exciter LC135 54F4-1747 \m/
Off box 50 nhớ đi nhé :)

Mình cũng đang buồn chán đây :(
Làm gì giờ nhỉ =((

How can i forget ?
:-??. So do I :-??

và rồi cứ thế căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ :(
bàng hoàng thức giấc và rồi chợt nhìn mình trống vắng đôi tay gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em :(
Căn phòng trống :-<

ai chả có lúc thế này , thế kia , cố gắng mà vượt qua thôi :-"
Căn bản là giờ "lúc thế kia" nó xuất hiện hơi bị nhiều :-<


Các bạn đề xuất một vài việc làm để nó bớt đi cảm giác hiện giờ được không =((
 
Các bạn đề xuất một vài việc làm để nó bớt đi cảm giác hiện giờ được không

tìm một thú vui nào đó mà đắm đuối :)
nếu là mình sẽ đi một nơi nào đó thật xa, một mình lặng ngắm mặt trời mọc ( cũng như lặn ), đốt điếu thuốc, thả hồn theo khói ..
 
uầy chú LÃ đa tài thế nhẫy ... bữa rày nằm viện ... cái tay phải đứt gân nên ko onl ... thui thì cái gì đế thì đón nhận cái gì đi thì để nó đi ... cũng cùng cảnh ngộ với nhau nên đồng cảm :D

Lúc đắm duối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm,
Chớ đâu biết dòng đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,

Cho lứa đôi chia fôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ,
Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ
 
Lắc ôm bom tự sát ở box 50 đê :'>
Mới bổ nhiệm thêm 3 mod ở 50 rồi đấy b-(
tìm một thú vui nào đó mà đắm đuối :)
nếu là mình sẽ đi một nơi nào đó thật xa, một mình lặng ngắm mặt trời mọc ( cũng như lặn ), đốt điếu thuốc, thả hồn theo khói ..
Vâng. Một nơi thật xa sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 5-10 củ đấy :-<
uầy chú LÃ đa tài thế nhẫy ... bữa rày nằm viện ... cái tay phải đứt gân nên ko onl ... thui thì cái gì đế thì đón nhận cái gì đi thì để nó đi ... cũng cùng cảnh ngộ với nhau nên đồng cảm :D

Lúc đắm duối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm,
Chớ đâu biết dòng đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,

Cho lứa đôi chia fôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ,
Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ
Sắp cưới bé Ngân chưa lão già ?
 
Vụ của bạn LAX mình thấy cũng thường. Mình coi báo họ nói lứa tuổi từ 18-->20 thường bị như bạn. Khoảng 1, 2 năm sau là hết. Lứa tuổi từ 18--20 có nhiều bạn chán đời, thấy cuộc sống không có ý nghĩa ---> muốn tự tử----> cố gắng sống tiếp ----> yêu đời trở lại. Kiểu như là lâu lâu người ta cũng có 1 thời gian khó khăn trong tâm hồn.
 

Mới bổ nhiệm thêm 3 mod ở 50 rồi đấy b-(

Vâng. Một nơi thật xa sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 5-10 củ đấy :-<

Sắp cưới bé Ngân chưa lão già ?

Ông bạn ở đâu mà đi biển hết 5-10m :-ss
Đi chơi đâu thì đi, cảm thấy thoải mái tinh thần là đc. Và tiêu sao cho hợp lý thôi :))
 
bao giờ khoản thời gian khó khăn này sẽ qua đây ?
Dài đằng đẵng...
1 năm lê thê trôi đi. Lâu hơn cả 18 năm trước...
Bạn nói đúng đấy. Nhìn lên trên. Thấy người ta đi Mer. Tự hỏi đến năm mình bao nhiêu tuổi mới mua được Matiz...
Nhìn xuống. Thấy biết bao người khổ cực. Tự hỏi liệu cuộc đời có đẩy mình xuống đấy không...
 
Ko sao đâu, phần lớn thời gian bé dành để nghĩ quanh nghĩ quẩn, suy tới tính lui ... giống vòng tròn đó. Có kết thúc đc đâu @_@

Người cảm thấy 1 năm nó dài là cuộc sống còn chưa có lo toan.
 
Back
Top