janmato
C O N T R A
- 29/7/05
ngày hôm qua đi thi lại,thi lại là do rớt rồi mới thi lại,và rớt tiếp
mà tức lắm,ai cũng đậu,có mỗi mình mình rớt,thế là tốn thêm 1tr2 đóng tiền ngu học lại
mà nói rỏ hơn là mình cũng bị học lại gần 7 môn,1 môn là 600k,tính đi nhé các bác.........mình nản quá các cậu ạh,những ngừoi đậu ngừoi ta toàn xài phao,nói rỏ là xài phao luôn,sinh viên mà,thế mà tới lựot mình
failded
mình buồn,tất nhiên ,sao vui đựoc,mình nữa muốn khóc,nữa muốn không,mình muốn khóc bởi mình làm cái gì cũng ko dc,mình càng ko muốn khóc do chuyện ko đáng và rớt là do mình...................
rối bời
tức giận,mình cầm con dao rọc giấy rạch lên tay trái het' 18 vết.
mình hỏi,máu mình cũng màu đỏ,máu ngừoi ta có phải màu tím đâu,mà tại sao con ngừoi có ngừoi sinh ra đã thông minh,còn có ngừoi vẫn ngu dốt
mình biết,sẽ có bạn bảo "sao ko so với những ngừoi kém hơn mình đi"
trả lời: bởi ngoại cảnh mình đang tiếp xúc ai cũng giỏi hơn mình
hồi trứoc học phổ thông,éo bết cái cảm giác hạn bét là gì,giờ cũng đã mếm thử rồi
mình hỏi các bạn có ai bị giống mình chưa........................các anh đã có việc làm cho em hỏi việc em vấp ngã này có thể so sánh với mấy anh ko,bởi sống dc 20 năm đây là sự thất bại lớn nhất của em
ném tạ nhiệt tình vào
mà tức lắm,ai cũng đậu,có mỗi mình mình rớt,thế là tốn thêm 1tr2 đóng tiền ngu học lại
mà nói rỏ hơn là mình cũng bị học lại gần 7 môn,1 môn là 600k,tính đi nhé các bác.........mình nản quá các cậu ạh,những ngừoi đậu ngừoi ta toàn xài phao,nói rỏ là xài phao luôn,sinh viên mà,thế mà tới lựot mình
failded

mình buồn,tất nhiên ,sao vui đựoc,mình nữa muốn khóc,nữa muốn không,mình muốn khóc bởi mình làm cái gì cũng ko dc,mình càng ko muốn khóc do chuyện ko đáng và rớt là do mình...................
rối bời
tức giận,mình cầm con dao rọc giấy rạch lên tay trái het' 18 vết.
mình hỏi,máu mình cũng màu đỏ,máu ngừoi ta có phải màu tím đâu,mà tại sao con ngừoi có ngừoi sinh ra đã thông minh,còn có ngừoi vẫn ngu dốt
mình biết,sẽ có bạn bảo "sao ko so với những ngừoi kém hơn mình đi"
trả lời: bởi ngoại cảnh mình đang tiếp xúc ai cũng giỏi hơn mình
hồi trứoc học phổ thông,éo bết cái cảm giác hạn bét là gì,giờ cũng đã mếm thử rồi

mình hỏi các bạn có ai bị giống mình chưa........................các anh đã có việc làm cho em hỏi việc em vấp ngã này có thể so sánh với mấy anh ko,bởi sống dc 20 năm đây là sự thất bại lớn nhất của em
ném tạ nhiệt tình vào
.
...
.
Cái đấy quan trọng hơn.
Muốn tự sướng là pro cũng ko được
...

,nhưng hên ko có rạch tay :'> ,đóng tiền học và thi lại và giờ thì cũng đã đâu vào đấy cả rồi
thi học kì đại học chứ có phải thi olympic quốc tế đâu mà quá tầm hả bác
cứ chịu khó ôn thì cố cũng đc 5-6, còn môn nào khó quá tìm hiểu xem có chạy đc ko (hơi tiêu cực tí nhưng như trường mình, có 1 số môn khốn nạn lắm, chấm cảm tính nên ko bắt bẻ đc j, và có 2 loại bảng điểm: cho ng chạy tiền và ng ko chạy tiền