8 tháng ... cho 1 cuộc tình

  • Thread starter Thread starter empry
  • Ngày gửi Ngày gửi
hux hum bữa mua cho em ấy đóa bông thủy tiên đến 350k, tiếc xót ruột....lỡ vào cửa hàng rồi sang lắm....đành bấm bụng..và em ấy bik mắng cho 1 trận :(( nhưng em ấy dù sao cũng cảm ơn và rất vui.hum nay hơn 50 bài rồi, để up avatar cho các pac xem mặt ;)) cấm xin địa chỉ, dt gì đấy nhé ;))
 
nhanh nhỉ 8 tháng đã chán nhau... mình có bọn bạn thấy yêu bét ra cũng vài năm mới chán :>

hux cũng mún lắm, thấy người ta yêu 6,7 năm mà thèm, thắng bạn của mình thì it nhất là 3 năm...:(
 
yêu ít quá mà break thì ko hay cho lắm ...
nhưng mà yêu lâu quá, lâu hơn 4 năm thì cũng thường chỉ còn là tình nghĩa chứ tình yêu thì lúc ấy chẳng còn bao nhiêu, nhạt rồi ...
3 - 4 năm là chuẩn.


nghe các bậc tiền bối bảo vậy thấy cũng có lý chứ em thì chưa có người yêu bao giờ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
hux...haiz, giờ cũng hem bít nói sao nữa, quá dài và quá lâu, cũng tại em, cứ luôn quan niệm yêu là cưới thế mới khổ =(( rồi ko hỉu sao lại chung thủy quá, ko trăng hoa như các pro khác, yêu mỗi có em này :|
 
là teen mà được thế thì thấy đáng hâm mộ đấy, cũng không phải là tệ lắm đâu. Nếu tình cảm còn thật lòng canh lúc nào đánh được thì phang, còn không chịu được thử thách thời gian thì cứ tự nhiên tìm tới những thứ khác, ko có đối tượng thì... đợi.
 
Back
Top