RynKute8990
Dragon Quest
Sao bên sv Asia vẫn run ngon lành nhỉ @@ ! Chả nhẽ sv này tách biệt với hệ thống sv của Bliz 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

RAH dời sang 29/5, ko phải 30...oi dek nhất là bảo trì xong vào thấy nude char![]()
bây giờ cứ thoát ra là phải tháo đồ cho vào hòm... còn gold thì hên xui 

Chạy game tại màn hình đăng nhập có cái Breaking New ghi rõ bảo trì . Không để ý thì lại than trách không thông báo -_-
Tiện thể post 1 bài trên BN của MystiKasT cho mọi người đọc giải sầu trong lúc bĩ cực vì ko vào được game này. Tâm thư của một 12 năm fanboy
Blizzard,
I've been playing your games religiously over 12 years, and have always loved and stuck up for you, but what you are doing with diablo 3 is ridiculous. I set an alarm to wakeup early today before work to play, oops, to logon to 'breaking news' that I wont be able to play for 6+ hours, WHICH MEANS I WOKEUP AND MADE COFFEE AND SHOWERED FOR NOTHING. Now I'm awake and unable to go back to bed, and can't play the game I've been trying to play since launch but have been unable to play. You guys seriously are SUCKING and need to get your !@#$ together!
Chắc chú này ko phải là duy nhất, cũng có khối chả ở VN, trong đó có mình nghỉ làm sáng hôm 16 mà chả được cái vẹo gì :P
dân chơi WoW thì đã quen suốt 8 năm roài :Pmàn hình đăng nhập thì có mỗi ô login thôi có thấy new gì đâu , cái laucher àh??? trên cái laucher có new nhưng mà toàn tin cao nhất là 15/5 ? chụp sc breaking new của bác cho tui xem được ko? tui kiếm ko thấy
nhưng chả nhẽ mấy thằng server này cùng nguồn nên nó maintenance WOW tiện thể cho D3 down luôn 1 lèo 8 tiếng nhỉ, hay 1 nó định cho người chơi nghỉ hẳng 1 hôm cho biết tay vì cái tội kêu nhiều chăngchắc chú này cũng chưa chơi WoW wa, nên mới hụt hẫng với cái maintenance của Bnet như thế này dân chơi WoW thì đã quen suốt 8 năm roài
mỗi lần patch mới hay new exp WoW ra là cũng chuẩn bị sẵn tinh thần lag và down server bất thình lình roài, cho nên ko cay cú đua làm gì cho mệt

quả là nhiều chú ức chế vãi đạnCái res kia là truyền thống của Blizzard rồi nhé, chả phải bug đâu, lên Hell thì res base còn âm cơre][ic;21316061 nói:Có phải lần maintenance lâu nhất của d3 ko vậy bà con? blizz muốn fix/thay đổi gì?
- tăng độ khó normal?
- fix resistance bugs của monk/bar?
- hay là chả có cái vẹo gì?
mình chơi lại char mới đi normal thấy khó hơn hẳn, dam thuộc tính của mobs thường cũng rõ rệt luôn; lần đầu chơi cứ main stat vit mà táng.. ko biết có phải là hot fix không![]()


Giờ chính xác là mấy giờ mở lại
Vừa mượn acc bà chị chơi thử wiz , giờ mới biết chơi wiz còn khổ hơn chơi DH , dân tình bu lại gần là cầm chắc số chết![]()
Dịch lại thấy cảm động quá: "Cách đây 1 năm, con trai tôi được chẩn đoán là bị aids đến giai đoạn lở loét khắp người. Hai giờ trước đây, bác sĩ nói rằng con trai tôi chỉ còn sống được 8h nữa thôi. Và anh con trai nói rằng nó sẽ dành 8 giờ cuối đời của mình để chơi d3 vì d2 là game nó ưa thích chơi nhất. Vì thế tôi đã lái xe về nhà, bật máy tính lên và cài đặt game ngay trước mặt nó trên giường bệnh. Con trai tôi nhìn thật hạnh phúc khi nó gõ tên và mật khẩu của tài khoản từng chữ một. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười của nó. Thế nhưng nó không thể kết nối vào trò chơi và nó cũng sẽ không thể làm được nữa trong thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi nhìn thấy tất cả hi vọng vụt tan biến trong đôi mắt ngây thơ của nó. Bliz, chúng mày hạnh phúc chứ?"Đây, cũng là lấy của 1 cha bên BN vì mình chưa được về nhà
![]()
nhưng chả nhẽ mấy thằng server này cùng nguồn nên nó maintenance WOW tiện thể cho D3 down luôn 1 lèo 8 tiếng nhỉ, hay 1 nó định cho người chơi nghỉ hẳng 1 hôm cho biết tay vì cái tội kêu nhiều chăng
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
A year ago my my son was diagnosed with irreversible full body aids cancer. About 2 hours ago the doctor said my son had 8 hours left to live. My son said that for the last 8 hours of his life he wanted to play diablo 3, because d2 used to be his favorite thing to do. So i drove home, got my computer, and set up the game in front of him in the hospital bed. My son looked so happy as he was typing in his account name and password. It was the first time i saw him smile in a long time. He couldn't log in. And he wont be able to for the rest of his life. I saw all hope leave from his innocent eyes. Are you happy Bliz?

Dịch lại thấy cảm động quá: "Cách đây 1 năm, con trai tôi được chẩn đoán là bị aids đến giai đoạn lở loét khắp người. Hai giờ trước đây, bác sĩ nói rằng con trai tôi chỉ còn sống được 8h nữa thôi. Và anh con trai nói rằng nó sẽ dành 8 giờ cuối đời của mình để chơi d3 vì d2 là game nó ưa thích chơi nhất. Vì thế tôi đã lái xe về nhà, bật máy tính lên và cài đặt game ngay trước mặt nó trên giường bệnh. Con trai tôi nhìn thật hạnh phúc khi nó gõ tên và mật khẩu của tài khoản từng chữ một. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười của nó. Thế nhưng nó không thể kết nối vào trò chơi và nó cũng sẽ không thể làm được nữa trong thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi nhìn thấy tất cả hi vọng vụt tan biến trong đôi mắt ngây thơ của nó. Bliz, chúng mày hạnh phúc chứ?"
