88th Academy Awards - The Oscars 2016

Hi vọng mad max ăn, vì bản này là bản cuối của Miller làm rồi
Max Mad coi giải trí thì hay chứ ngoài ra có được cái gì đâu mà ăn, kể cả Martian cũng vậy.
 
Đề cử ngon hồi, ếu ham hố đoạt mấy giải quan trọng, đoạt dân tình lại ném đá.
Đua tranh mấy hạng mục kỹ thuật thôi :1cool_byebye:
 
Theo thuyết âm mưu: Leo không có giải Oscar. Chắc anh ấy nghỉ đóng phim nghiêm cmn túc , sang Marvel gia nhập Avenger quá
 
http://imgur.com/gallery/7fHDH

Mấy cái poster "If 2016's Oscar nominated movie posters told the truth" này hài vãi =))

9VsPTE3.jpg




QSpfVyq.jpg


onjLkYk.jpg
 
Max Mad coi giải trí thì hay chứ ngoài ra có được cái gì đâu mà ăn, kể cả Martian cũng vậy.
Giống gravity hồi trước thôi,kịch bản ko quá xuất sắc nhưng hình ảnh,âm thanh bù lại
 
Oscar này chỉ cổ vũ cho When Marnie Was There dù 99% không ăn :3cool_nosebleed: Mà cái Bridge of Spies vào best pic mà Carol ra cũng hài.
 
mình cũng thích marnie lắm :8cool_cry: cũng mong nó thắng nhưng so với inside out đúng là k có cửa rồi :8cool_cry:
 
Có gì lạ đâu, Carol nó ko hợp với Oscar, nếu theo dõi các forum phim ảnh thì ngay từ trước mọi người đã đoán là Carol dù đc đề cử cũng khó đoạt giải, trong ekip ng nhiều khả năng thắng giải nhất là Rooney Mara. Carol là 1 phim nhỏ, tĩnh, ko có cao trào, kịch tính mạnh. Đạo diễn Todd Haynes ko đc lòng Viện hàn lâm. Nữ chính ko 1 mình 1 trận mà phải share phần diễn cho 2 người. Tiếc là Danish Girl có chiếu ở VN mà Carol thì ko. Mình đã mua 1 qu sách bìa Movie tie-in bản US ủng hộ phim, giấy hơi xấu, bìa dễ cong nữa, bản UK nghe nói giấy tốt hơn, bìa dày ko cong.

PS: mấy hôm trước bận, hôm nay định đi xem Hoàng tử bé mà Platium ko chiếu nữa TT.
 
năm nay cho Mad Max ăn 9 trên 10 giải thì hay, trừ best pic ra.
 
Năm nay nói nhiều nhất không phải là các phim nào được đề cử, mà là tiếc cho những phim và người KHÔNG được đề cử =))
VD: Beasts of No Nation, Aaron Sorkin, Carol, Compton....
 
Ex Machina được 2 đề cử lận cơ à, ấm phết :))
 
cuộc đời coi phim định kiến nhất mấy phim què, cụt, sida, ung thư, tâm thần,tàn phê, dựa trên nhân vật/câu chuyện có thật, .v.v.v làm éo có mục đích củ kẹc gì ngoài kiếm oscar
 
cái carol nhịp phim chậm quá.....k hợp với mình thật, chắc khó mà coi hết phim
để coi thử cái Bridge of Spies xem....
 
Vừa coi Bridge of Spies, do vừa ra HD. Có linh cảm sẽ không thích nó rồi, coi xong thì đúng thật. Cookie-cutter storywriting, chán kinh khủng.
 
Vừa xem The Revenant thì Leo diễn khá hay mà, nhưng thích vai của Tom hơn
 
thế nào mọi người thích inside out nhỉ, mình thấy phim đó nhạt như nước ốc. Đi xem ở rạp về mà hối hận, biết thế ko đi xem cho rùi
 
cuộc đời coi phim định kiến nhất mấy phim què, cụt, sida, ung thư, tâm thần,tàn phê, dựa trên nhân vật/câu chuyện có thật, .v.v.v làm éo có mục đích củ kẹc gì ngoài kiếm oscar
năm nào cũng có vài phim làm chỉ để kiếm giải. :))
 
Có thằng làm phim để kiếm tiền thì cũng có đứa làm phim để kiếm danh tiếng, vì đam mê ... như vậy phim mới đa dạng phong phú và có nhiều phim cho mình thưởng thức.
 
Back
Top