A e họ Nguyễn vùng lên giành chính quyền

hồi nhỏ mình muốn đc đẹp trai như dương quá, có võ công giỏi như dương quá ai dè cũng bị gãy tay, muốn có một cuộc tình với cô cô giống như dương quá, lớn lên cũng học dc võ công, lơn lên rồi cũng tìm dc cô cô
 
có con cả tháng đéo on face book học dương cụ gì lắm thế
16.jpg
 
giờ thì đã hiểu tụ nó phải học, mưu sinh, bb, hic nên on facebook rất ít, giao hoan đất trời mẹ làm ngày nhớ đêm mong bực hết cả mình
 
tôi đang xem cái quái j thế này 8-}8-}8-}
đập chết mẹ mày giờ lảng vảng topic anh làm gì đấy cu, tao đang post bài cho những thằng rảnh nó ngồi nó soi để giết thời gian, ha ha
 
vũ thảo ơi là vũ thảo, tình yêu của tôi ơi sao e ngây thơ vậy
 
@thangvx103 sorry chú nha a đùa hơi quá có những lời lẽ khiếm nhã, a rất ân hận nên a quyết đinh dành ngày mai ăn chay, nhiều khi a chỉ muốn đùa chú nhưng đầu óc anh có vấn đề không biết đùa dọa đánh dọa giết, nay anh ăn năn xin lỗi chú :D:(fight)hi hi
 
Back
Top