A e họ Nguyễn vùng lên giành chính quyền

vũ thảo ạ, đến mơ a cũng ko dám khi a dc gặp e, điều a ko nghĩ dc là e cũng thích a, mỗi lần thấy nick facebook e sáng bên cạnh a ở cuối bảng tin là a lại thấy hp, a chỉ sợ 1 mai mất e , lại mất e, e đi xa mãi, đừng rời xa a, bỏ rơi a nha thảo, thảo là cái tên a thích nhất, vũ bích thảo 2001 ạ, 16t, vẫn còn bé quá, mà a cứ tưởng trưởng thành rồi, gái giờ 16t mà cũng biết thích biết y một người, hay mình đã lỗi thời, đã già, hay a đã mất trí nhớ, a chỉ là 1 món đồ cổ chỉ là trâu già khoái gặm cỏ non , gặp được e và dc e để ý là sự hp của a, chỉ sợ 1 mai e lại rời bỏ a như e đã từng. a mến e
 
nếu dc cưới mình e là điều a ko nghĩ, xin ông trời cho con có dc e ấy
 
đéo thể tin dc e Nguyễn Khanh Lương cũng thích mình, nằm mơ cũng ko dám nghĩ đến
 
ta bắt đầu hâm mộ flores rồi bất khả chiến bại, mấy thằng võ sư việt nam nó quơ vài cái ngã sấp mặt, hâm mộ nam a vịnh xuân rồi, nếu là ta ta chắc đánh ngang với thằng tây này, có khi thua vì thể hình nhỏ
 
hiếm khi người nước ngoài và người vn giao lưu vui vẻ thế này
 
Back
Top