Lại gặp ác mộng, tui lớn lên trong nhung lụa có một tuổi thơ đầy mộng mơ mà ai cũng muốn có dc, ngày xưa tui học giỏi , rất đông bạn bè, bạn gái muốn gì đc nấy nên tôi cứ nghĩ thế giới này đúng là có phép màu, mn hạnh phúc, lớn lên rồi khi tôi đã 20 tuổi tôi phải đối diện với thực tại vì cái gì đến cũng đến không chạy chốn dc, có thể nói là bệnh tâm thần hay đây là thực tại , tôi có thể tránh khỏi mọi mất mát đau thương, cái thực tại của xã hội này, tôi rất sợ nhìn thấy cảnh tang thương chết chóc, mặc dù tránh dc nhưng tôi gặp ác mộng, những cơn ác mộng này nó khiến tôi phải chịu cảm giác y hệt cảnh tang thương chết chóc mà người khác gia đình khác phải chịu , rồi tôi cũng hiểu dc cảm giác đó, nó thật đáng sợ các bạn ạ, có thể trời phật giúp tôi tránh khỏi cảnh tang thương chết chóc, tui chưa bao giờ phải tiếp xúc với người chết, tai nạn.... nhưng giờ tôi cũng hiểu dc cảm giác đáng sợ của họ, của các gia đình, phải chăng đây là xã hội khi tôi đã trưởng thành và phải đối diện với nó, hãy suy ngẫm đi các bạn, nó không yên bình như hồi nhỏ tui hay tưởng tượng, tui phải làm sao để biến đổi xã hội này ko còn người chết thảm, tang thương nữa đây, có lẽ đây là bổn phận của tôi, cái cảm giác đó cảm giác mất mát, chết chóc tang thương mà bao người phải chịu thì giờ đây tui cũng phải chịu , thông qua nhưng cơn ác mộng mà tôi gặp phải , ko đếm hết, xã hội này phải thay đổi bắt buộc phải thay đổi vì ra đường hễ xảy chân ko cẩn thận là mất mạng dù bạn có là ai
Tui có nhà cho thuê tháng 3tr, rẻ nhất chỗ tôi trước thì làm thợ may giờ thì bởm sửa chữa xe ô tô và tay ga, nhưng tui nói với mẹ tôi là tháng chỉ lấy họ 1 tr thôi vì ai cũng bươn trải khó khăn, mình không chết đói dc thì cũng nên để người ta bớt lo phần bươn trải mà sống yên vui, từ giờ ai thuê nhà gái đẹp hay xấu tui cũng chỉ lấy 1 tr bèo nhèo, sống ở cái tâm và lòng lương thiện, nhìn họ bươn trải làm đủ nghề để trả tiền nhà tui cũng thương họ
Đám gái facebook tui ko biết có dc tụ nó ko nhưng tụ nó cứ khoe honey e lương cũng vậy khiến tui hụt hẫng lắm, e puka vẫn vào nick phụ bán hàng tui tưởng e ấy bỏ nick phụ luôn nick chính tui ko add dc, e ấy ko vào nick phụ nữa là tui mất e ấy
Cuộc sống này thật khó khăn nhưng nếu ông trời ko cho tui biết thực tại cuộc sống này mà cứ mãi ảo tưởng một xã hội tươi đẹp thì sẽ đi đến đâu, tâm sự đôi dòng để thiên hạ suy ngẫm về lối sống và sống ngày một tốt hơn
Tui ko muốn gặp ác mộng nữa tui muốn mình trở lại như ngày xưa hồn nhiên vô tư và giờ sống như một người trưởng thành, ước mơ của tui là dc chịch mấy e hot girl ko biết có thành sự thật ko
Một khi xảy ra tai nạn bạn trách ai trách người gây ra, hay trách trời, trách vua đã ko quản lý thiên hạ cho tốt, những người gây ra tai nạn mình biết họ sẽ sống suốt cuộc đời dằn vặt và gặp ác mộng cho đến hết cuộc đời, mình biết dc điều này, họ chỉ hết khi xã hội này ko còn người chết vì tai nạn, các linh hồn đc siêu thoát hết, làm dc điều này chỉ có vua mà thôi.