Lớp 12 em theo đuổi 1 cô bé ::(
Sau 1 thời gian dài thấy mình quá là trẻ con + không tốt, ko xứng đáng, nên em đã mấy lần định từ bỏ em ấy :(
Tính ra cũng phải 3 4 lần rồi, nhưng lần nào bỏ cũng vậy, em thấy khó chịu lắm, về sau vẫn liên lạc + nt với em ...
Lần gần đây nhất cũng thế, em nt hỏi thằng em ấy là có muốn làm bạn tốt ko để em còn biết đường ... em ấy yên lặng.
Từ lúc đó em tự nhủ " thôi thì bố bơ, chắc sẽ quên đc thôi "..
Đc 2 tháng, tức là từ tháng 3 tới h, đêm qua em ấy chủ động nhắn tin hỏi thăm, thôi xong,....chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại nt lại, dài đằng khác, hỏi han các kiểu
H em thấy bối rối quá, chả biết làm thế nào
[spoil] Biết xa em, ko quan tâm tới em nữa là tốt cho em, mà sao anh ko thấy vui ... Lại thêm 1 đêm nữa anh mang cơn đau chìm vào giấc ngủ ... [/spoil]
Sau 1 thời gian dài thấy mình quá là trẻ con + không tốt, ko xứng đáng, nên em đã mấy lần định từ bỏ em ấy :(
Tính ra cũng phải 3 4 lần rồi, nhưng lần nào bỏ cũng vậy, em thấy khó chịu lắm, về sau vẫn liên lạc + nt với em ...
Lần gần đây nhất cũng thế, em nt hỏi thằng em ấy là có muốn làm bạn tốt ko để em còn biết đường ... em ấy yên lặng.
Từ lúc đó em tự nhủ " thôi thì bố bơ, chắc sẽ quên đc thôi "..
Đc 2 tháng, tức là từ tháng 3 tới h, đêm qua em ấy chủ động nhắn tin hỏi thăm, thôi xong,....chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại nt lại, dài đằng khác, hỏi han các kiểu

H em thấy bối rối quá, chả biết làm thế nào

[spoil] Biết xa em, ko quan tâm tới em nữa là tốt cho em, mà sao anh ko thấy vui ... Lại thêm 1 đêm nữa anh mang cơn đau chìm vào giấc ngủ ... [/spoil]
Chỉnh sửa cuối:




.
.
.